Đời sống
06/01/2018 12:18Vụ nổ ở Bắc Ninh: 'Xưởng ông Tiến từng nổ chết người hơn 10 năm trước'
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Tiến Viễn (75 tuổi, nguyên trưởng thôn Quan Độ) cho hay cũng tại cơ sở này hơn 10 năm về trước, anh Nguyễn Văn Trung (SN 1974, người cùng làng) làm việc cho gia đình ông Tiến đã tử vong sau một vụ nổ tương tự.
"Vụ việc xảy ra vào năm 2006, ông Tiến từng có một xưởng chứa phế liệu nằm trên khu vực đê làng cách vụ nổ mới đây khoảng 500 m. Vụ nổ năm đó đã khiến cho anh Trung, người làm công nhà ông Tiến tử vong." Ông Viễn chia sẻ.
Bà Trần Lự (mẹ anh Trung) kể vào trưa 17/8 năm 2006, trong lúc làm việc tại xưởng nhà ông Tiến, một vật liệu trong xưởng đã phát nổ làm con trai bà tử vong.
"Sau khi xảy ra vụ việc, dù được đi cấp cứu trên bệnh viện tỉnh nhưng do vết thương quá nặng, con tôi đã không qua khỏi. Con trai tôi và ông Tiến lại là anh em đồng hao, nên sau đó gia đình cũng không muốn làm lớn chuyện." Bà Lự nói.
Cũng theo người dân trong thôn Quan Độ, sau lần nổ đó, dân làng không ai dám thu mua buôn bán các vật liệu dễ gây nổ nữa. Tuy nhiên, xưởng nhà ông Tiến vẫn tiếp tục thu mua và sự cố tang thương cách đây hơn 10 năm đã lặp lại.
Sau vụ nổ khiến 2 người thiệt mạng vào ngày 3/1, tại thôn Quan Độ (Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh), chủ kho phế liệu Nguyễn Văn Tiến (54 tuổi) bị khởi tố ngay sau đó về hành vi tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng, theo điều 304 Bộ luật Hình sự 2015.
Vụ nổ lớn ở Bắc Ninh: Những chuyến xe chở đạn... trong đêm!Theo người dân, cách đây hơn chục năm xưởng phế liệu của gia đình ông Tiến tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn đã bắt đầu thu mua các loại đầu đạn khác nhau. Hàng đêm, người dân bắt gặp những chuyến xe chở đầu đạn về đổ tại xưởng của ông Tiến... |