Xã hội
14/12/2015 09:07Vụ nổ súng bắt kẻ bị truy nã ở Tân Hưng quận 7
Vụ nổ súng bắt kẻ bị truy nã ở Tân Hưng quận 7 đã gây náo động khu dân cư. Được biết kẻ truy nã là một đối tượng giả điên, bất hợp tác với lực lượng công an khiến các đồng chí công an gặp khó khăn trong việc lấy lời khai của đối tượng này.
Vụ nổ súng bắt kẻ bị truy nã ở Tân Hưng quận 7
Theo thông tin nhận được thì vụ nổ súng bắt kẻ truy nã đã diễn ra tại nhà số 354, đường Lê Văn Lương, phường Tân Hưng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh vào khoảng 10h00 sáng ngày hôm qua 13/12.
Phó phòng cảnh sát truy nã tội phạm PC52 của công an thành phố Hồ Chí Minh, Thượng tá Nguyễn Duy Dũng đã xác nhận sự việc trên và khẳng định rằng đối tượng bị bắt chính là kẻ trốn truy nã của công an thành phố Hà Nội với hành vi cố ý gây thương tích.
Kẻ trốn truy nã đó là một người đàn ông tên Nam và người này bị bắt khi ở trong nhà của một người bạn cũ, bà P.

Vụ nổ súng bắt kẻ bị truy nã ở Tân Hưng quận 7
Cụ thể, vào khoảng thời gian trên, đối tượng này đã tới nhà tìm gặp bà P và khi vừa bước ra khỏi cửa thì đã bị lực lượng công an ập vào và khống chế.
Khi bị tấn công bất ngờ thì người đàn ông này đã chạy lên lầu và lẩn trốn tại 1 căn phòng của nhà bà P. Do vậy, lực lượng công an buộc phải nổ súng để khống chế đối tượng.
Theo lời của chủ nhà thì trong quá trình bắt giữ người đàn ông kia, lực lượng công an đã cho nổ 3 phát súng và những vết đạn đó hiện vẫn còn dấu vết trên tường nhà bà và gây náo loạn khu dân cư.
Bà P kể lại giây phút bàng hoàng: "Khi tôi chưa kịp hiểu chuyện gì vì có quá nhiều công an tới nhà thì nghe thấy phát súng đầu tiên vì vậy tôi vội ôm các con chạy vào nhà vệ sinh để trốn. Đến khi tôi chạy lên lầu thì nghe thấy lực lượng công an nổ thêm 2 phát súng nữa và sau đó là hình ảnh Nam bị công an bắt".

Hình ảnh vụ nổ súng bắt kẻ bị truy nã ở Tân Hưng quận 7
Bà P cũng cho hay bà và đối tượng trên từng có quen biết trước đây khi ở Hà Nội nhưng lâu rồi hai người đã không liên lạc. Sau đó bà có nghe tin Nam bị tâm thần và đang được điều trị tại thành phố Hồ Chí Minh.
Đến ngày 13/12 thì đột ngột Nam tới nhà bà P xin tiền và được bà gói cho bịch cá nhưng vừa ra khỏi cửa thì lực lượng công an mật phục đã lao vào khống chế và bắt giữ.
Về phía đối tượng Nam thì sau khi bị bắt giữ, đối tượng này đã bị di lý về trụ sở công an thành phố Tân Hưng, quận 7 để điều tra, lấy lời khai.
Tại cơ quan công an, Nam vẫn tiếp tục giả điên, khó kiểm soát tâm lý và không hề hợp tác khiến công an gặp nhiều khó khăn trong việc lấy lời khai của đối tượng này.

Vụ nổ súng bắt kẻ bị truy nã ở Tân Hưng quận 7 và vụ việc tương tự
Trước đó tại Phú Quốc, lực lượng công an cũng buộc phải nổ súng để khống chế tên thủ ác vào nhà dân dìm bé 13 ngày tuổi xuống nước.
Đối tượng đã bị chết sau phát bắn của Thiếu tá Lê Minh Chánh, trưởng công an thị trấn Dương Đông. Vụ việc đã từng gây xôn xao dư luận.
-
Công an nổ súng bắn kẻ dìm bé 13 ngày tuổi xuống nước tại Phú Quốc
-
Vụ hỗn chiến tại trung tâm TP. Nha Trang khiến 113 phải nổ súng
-
Cảnh sát nổ súng truy đuổi xe điên ở trung tâm TP. HCM