Vụ nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh khiến 2 cháu bé tử vong, trong đó, cha mẹ các cháu nhỏ cũng bị thương và được điều trị tại bệnh viện Đa khoa huyện Yên Phong.
vu-no-kinh-hoang-o-bac-ninh-cha-me-dau-don-lo-hau-su-cho-con
Nhiều người đến chia buồn cùng gia đình cháu Nam.

Liên quan đến vụ nổ kinh hoàng xảy ra ở xã Văn Môn (Yên Phong, Bắc Ninh) khiến 2 trẻ em chết, 7 người thương vong, trưa ngày 3/1, PV đã tìm đến nhà của các nạn nhân để chia sẻ nỗi mất mát cũng như có thêm thông tin về sự việc.

Thời điểm này, nhiều người dân trong thôn đang sang chia buồn nỗi đau mất cùng gia đình bé Nguyễn Tiến Nam (1 tuổi). Do nhà bị sập hoàn toàn nên thi thể bé Nam được đưa về nhà ông bà nội lo hậu sự.

Được biết, bé Nam là con anh Nguyễn Văn Lợi (29 tuổi) anh Lợi cũng là nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Bắc Ninh. Anh Lợi bị đa chấn thương, dị vật nằm ở gót chân phải. Ngoài ra, chị Đặng Thị Thắm (23 tuổi, mẹ bé Nam) bị đa chấn thương, vỡ xương chậu, đang phải theo dõi bàng quang.

vu-no-kinh-hoang-o-bac-ninh-cha-me-dau-don-lo-hau-su-cho-con
Người thân đau đớn trước bàn thờ cháu Nam.

Ngồi cạnh quan tài người cháu xấu số, chị Thuấn, người nhà cháu Nam chia sẻ: "Vợ chồng anh Lợi là làm nghề thu gom sắt vụn và ở nhờ ngôi nhà cậu bên đằng vợ là ông Đặng Đình Tiến vốn làm nghề thu mua phế liệu nhiều năm nay, vợ chồng anh Lợi sinh được hai người con 1 cháu gái 5 tuổi và 1 cháu trai".

Thời điểm xảy ra vụ nổ trong nhà có vợ chồng anh Lợi và hai cháu đang ngủ. "Có lẽ do sức ép vụ nổ quá lớn làm cháu Nam tử vong, vợ chồng anh Lợi bị thương, còn người con gái 5 tuổi may mắn không bị thương”, chị Thuấn nói.

Theo chị Thuấn, nghe tin cả gia đình cháu gặp nạn, người thân, hàng xóm đều bàng hoàng. Thương nhất là cháu Nam, cháu còn quá nhỏ. “Thương cháu quá, mới hơn 1 tuổi mà đã mất, cháu ngoan lắm. Gia đình bảo nay ngày xấu nên định sáng mai mới tiến hành chôn cất cho cháu. Đến thời điểm này gia đình chưa cho bố mẹ cháu biết về việc cháu đã mất”, chị Thuấn chia sẻ.

Gia đình anh Đặng Đình Tiến ở ngay cạnh ngôi nhà xảy ra vụ nổ đã bị đổ hoàn toàn. Vụ nổ cũng làm anh Tiến bị đa chấn thương, chị Lưu Thị Sen (vợ anh Tiến) bị thương, bé Đặng Thuỳ Trang (2 tuổi, con anh Tiến) tử vong.

Dù đang được điều trị tại bệnh viện nhưng nghe thấy tin con gái mất, vợ chồng anh Tiến đều xin ra viện để về lo tang lễ cho con.

Trao đổi với PV, anh Đặng Đình Tăng (bác ruột của bé Trang) cho biết: “Bố mẹ cháu Trang lấy nhau được gần 10 năm, nhưng mãi mới sinh được bé Trang. Con bé ngoan ngoãn lắm, ai ngờ tai hoạ ập đến cướp đi sinh mạng cháu tôi”.

Theo anh Tăng "Do mất con, vợ chồng anh Tiến bị sốc, mẹ khóc ngất khi nghe tin mất con".

"Hiện tại, gia đình tôi phải đưa bố mẹ bé sang ở nhờ một người thân để tiện chăm sóc, tránh ảnh hưởng đến tâm lý, sức khỏe của vợ chồng anh Tiến". anh Tăng cho biết.

Trước đó, như đã đưa tin, khoảng 5h sáng 3/1, trên địa bàn xã Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh xảy ra một vụ nổ lớn.

Phó Chủ tịch TTUBND huyện Yên Phong, ông Nguyễn Chí Cường xác nhận vụ nổ xảy ra tại thôn Quan Độ, xã Văn Môn khiến 7 người bị thương và 2 người tử vong. Ngay sau khi xảy ra sự việc, các nạn nhân bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

 

Vụ nổ kinh hoàng ở Bắc Ninh: ‘Anh ơi nhà mình sụp rồi, lên cứu con đi’

Đa số người dân địa phương sống gần nơi vụ nổ xảy ra ở Bắc Ninh vào sáng nay cho biết, sau khi nghe thấy một tiếng nổ lớn, nhà rung lên như sắp sập, kính trong nhà vỡ vụn...