Vụ sinh đôi tử vong ở thôn Bình Lợi, Bình Điền, Hương Trà, Thừa Thiên - Huế, cho rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết của con gái mình là do sự thiếu trách nhiệm của các y bác sĩ tại Bệnh...

Vụ sinh đôi tử vong ở thôn Bình Lợi, Bình Điền, Hương Trà, Thừa Thiên - Huế, cho rằng nguyên nhân dẫn đến cái chết của con gái mình là do sự thiếu trách nhiệm của các y bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Bình Điền, gia đình anh Vũ đã gửi đơn phản ánh đến báo chí yêu cầu xác minh vụ việc.

Vụ sinh đôi tử vong ở thôn Bình Lợi, Bình Điền, Hương Trà, Thừa Thiên - Huế

Cụ thể sự việc bắt đầu khi vợ của anh Nguyễn Tuấn Vũ, trú tại thôn Bình Lợi, xã Bình Điền, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế là chị Nguyễn Thị Ngại chuyển dạ và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Điền để sinh, khi thai kỳ mới được 7 tháng.

Ca mổ đẻ thành công, chị Ngại sinh được 2 bé gái sinh đôi. Tuy nhiên, bé gái sinh sau lại có triệu chứng đầu tím tái. Lo lắng cho con và vì thấy các cháu sinh đôi thiếu tháng, có những biểu hiện bất thường nên gia đình xin bệnh viện chuyển các cháu về Bệnh viện Trung ương Huế nhưng phía các y bác sĩ của Bệnh viện đa khoa Bình Điền không đồng ý.

Vụ sinh đôi tử vong ở thôn Bình Lợi, Bình Điền, Hương Trà, Thừa Thiên - Huế

Vụ sinh đôi tử vong ở thôn Bình Lợi, Bình Điền, Hương Trà, Thừa Thiên - Huế: Đơn phản ánh của gia đình anh Vũ

Không dừng lại ở đó, từ ngày 23 đến ngày 25/6, hai trẻ sơ sinh có triệu chứng da vàng, thân tím tái. Đỉnh điểm ngày 26/5 khi thấy con có hơi thở gấp nên yêu cầu được kiểm tra lại thì bác sĩ chỉ nhìn sơ qua và nói không sao.

Đến 19h cùng ngày, gia đình anh Vũ yêu cầu được chuyển 2 cháu nhỏ lên bệnh viện Trung ương Huế để kiểm tra nhưng một bác sĩ từ chối với lý do bệnh viện không có xe và không có tài xế. Phải đến 21h cùng ngày, bệnh viện mới cho xe cấp cứu đưa hai cháu nhỏ lên tuyến trên.

Anh Vũ cho biết thêm: "Khi con em có triệu chứng bị vàng da nhân hơn 3 ngày các bác sĩ không biết, họ cứ tưởng vàng da bình thường nên họ vẽ cho phơi nắng. Khuya đến, cháu không bú và bắt đầu khó thở nên em xin chuyển viện. Bác sĩ và ca trực khám nói bình thường, không sao hết. Em kêu xe chuyển viện xe thì họ nói không có tài xế. Cuối cùng, khi gia đình làm căng lên thì họ mới cho chuyển viện. Khi về nằm 3 ngày, bác sĩ kêu gia đình về bồng cháu lên".

Được biết trước khi hai bé gái được chuyển lên tuyến trên, các bác sĩ bệnh viện Trung ương Huế chẩn đoán hai cháu nhỏ bị vàng da nhân, suy hô hấp và nhiễm trùng sơ sinh. Tuy nhiên do chuyển lên viện chậm nên một trong hai cháu gái đã tử vong, bé còn lại được chăm sóc trong lồng kính với tình trạng sức khỏe kém.

Trước sự việc mất con mà gia đình cho là từ sự thiếu trách nhiệm của các y bác sĩ tại Bệnh viện Đa Khoa Bình Điền, gia đình anh Nguyễn Tuấn Vũ vừa có đơn phản ánh đến báo chí để nói lên sự việc trên.

Vụ sinh đôi tử vong ở thôn Bình Lợi, Bình Điền, Hương Trà, Thừa Thiên - Huế (2)

Vụ sinh đôi tử vong ở thôn Bình Lợi, Bình Điền, Hương Trà, Thừa Thiên - Huế: Bệnh viện Đa khoa Bình Điền

Tuy nhiên đáp lại đơn phản ánh của gia đình, bác sĩ Trần Bắc, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bình Điền cho biết, trường hợp chị Ngại nhập viện sinh trong tình trạng sức khỏe bình thường, tử cung đã mở nên bác sĩ đồng ý sinh thường. Tuy nhiên, có thể do đội ngũ y, bác sĩ tiên lượng không kịp diễn biến của người bệnh nên đã xảy ra sự việc trên.

"Trường hợp chị Ngại vào là sinh liền, sinh thường nên gọi là sinh cấp cứu. Nếu trường hợp này không sinh mà sinh trên xe giữa đường thì nếu lỡ cháu bị ngạt thì không có phương tiện cấp cứu hồi sức. Sản phụ về Huế thì mất hết 30 phút và sinh xong thì khỏe nên cả gia đình và bác sĩ rất mừng. Còn thông tin của người nhà và thông tin của bác sĩ trực có sự chênh nên thành ra đang xác minh thông tin" - bác sĩ Trần Bắc phản hồi.

Vị này cũng cho hay, sau khi nhận được đơn phản ánh của gia đình sản phụ Ngại, Bệnh viện Đa khoa Bình Điền sẽ tổ chức họp ê kíp trực để làm rõ, tìm ra nguyên nhân và có hướng xử lý phù hợp.

  • Đốt củi sưởi trong nhà gây ngộ độc khí CO 1 bé gái tử vong ở Nam Đàn, Nghệ An
  • Lại một bé gái tử vong vì tiên vắc xin 5 trong 1 Quinvaxem ở Hải Dương
  • Bé gái 3 tuổi bị cây sắt đâm thủng đầu tử vong ở Khánh Hòa, Châu Phú, An Giang