Xã hội
15/01/2016 07:00Vụ sư lừa đảo ở Minh Tân Kinh Môn Hải Dương
Vụ sư lừa đảo ở Minh Tân Kinh Môn Hải Dương đang khiến nhiều người dân tại địa phương này bức xúc. Sư thầy được nhắc đến đó chính là ông Đỗ Văn Cường và hiện tại cửa chùa đang bị đóng im ỉm còn những tên chủ nợ thì đã bắt đầu lảng vảng gần đây.
Vụ sư lừa đảo ở Minh Tân Kinh Môn Hải Dương
Khi nhắc tới ông Đỗ Văn Cường, từng là sư trụ trì của chùa Hồi Long, nằm tại thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương thì không ít người dân phải lắc đầu ngán ngẩm.
Người dân tại đây đang khá lo lắng khi sư thầy thì bỏ chùa còn những tên chủ nợ thì đang lảng vảng quanh đây khiến ngôi chùa Hồi Long cổ kính ngày nào giờ đây trở nên tiêu điều lạnh lẽo. Phía trong là dãy nhà khóa im ỉm, cửa mốc rêu phong, chỉ có mấy con chó sủa vang khi thấy có người lạ tiến vào.

Vụ sư lừa đảo ở Minh Tân Kinh Môn Hải Dương
Theo tìm hiểu, thì trước đây thầy Cường cũng thường xuyên vận động người dân tại địa phương quyên góp ủng hộ cho chùa nhưng chùa lại chẳng thấy thay đổi gì. Một cụ có tuổi trong địa phương cho hay sư Cường về chùa từ năm 1997. Một ngày đẹp trời, có mấy cụ đang ngồi uống nước chè đầu ngõ thì bắt gặp Đỗ Văn Cường lang thang ở thị trấn Minh Tân, rồi kéo lại nói chuyện, xưng là Thích Trung Nguyên.
Và từ đó, sư Cường được đưa lên làm trụ trì của chùa. Nhưng chỉ ít lâu sâu thì sư giả này đã bắt đầu gây chuyện.

Vụ sư lừa đảo ở Minh Tân Kinh Môn Hải Dương đã làm ảnh hưởng đến hội Phật giáo Việt Nam
Còn về phía chính quyền địa phương thì trưởng công an thị trấn Minh Tân, ông Nguyễn Kế Thừa cho hay từ khi Đỗ Văn Cường về chùa làm trụ trì thì chưa hề cung cấp được bất kỳ giấy tờ, tài liệu nào liên quan đến bản thân và luôn có thái độ bất hợp tác với chính quyền.

Ngôi chùa Hồi Long, nơi xảy ra vụ sư lừa đảo ở Minh Tân Kinh Môn Hải Dương
Đồng thời, công an huyện Kinh Môn còn đưa ra nhiều văn bản tố giác những hành vi phạm pháp của Đỗ Văn Cường đồng thời cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo của sư giả này.
Theo những văn bản này thì từ giữa năm 1995, Đỗ Văn Cường có vào học tại trường cơ bản phật học Đại Tòng Lâm ở thị trấn Phú Mỹ nằm tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tuy nhiên chỉ nửa năm sau thì Cường đã đi quyên góp tiền trái phép cho bản thân nhưng lại nói là quyên góp cho nhà trường nên bị đuổi học.
Sau khi bị đuổi học thì Cường dạt về nhà của “đại bịp” Lê Quốc Hổ ở Đức Giang, Long Biên, Hà Nội. Đến năm 1997 thì vị sư giả này bất ngờ chuyển về chùa Hồi Long làm trụ trì.

Vụ sư lừa đảo ở Minh Tân Kinh Môn Hải Dương đã khiến lực lượng công an phải vào cuộc
Trong quá trình làm trụ trì tại chùa Hồi Long, Cường đã nhiều lần lừa đảo người dân. Cụ thể, trong một lần vị sư giả này đến nhà chị B.T để vận động quyên góp và có mượn của chị T một chuỗi hạt ngọc trai khá đẹp với lý do đeo cho may mắn, hẹn 1 tuần sẽ gửi trả. Nhưng chị B.T. mòn mỏi chờ đợi, thậm chí đến tận chùa Hồi Long để đòi nhưng vẫn không có kết quả.
Đến tháng 9/1998 thì sư Cường lại vay tiền của một quan chức khi về chùa Hòa Liễu ở xã Thuận Thiên, huyện Kiến Thụy, tỉnh Hải Phòng và sau đó mất tích mặc cho chủ nợ đã tìm đến chùa Hồi Long nhiều lần. Cũng trong năm đó, sư giả đã một phụ nữ ở Hà Nội đưa lên Vĩnh Phúc để đóng giá chuông và giá trống với giá hơn 5 triệu. Tuy nhiên, Đỗ Văn Cường chỉ trả được có 2 triệu. Phần còn lại cùng với tiền thuê xe để chở đồ về Hải Dương, sư giả chạy làng.
-
Đại đức Thích Giác Nghiên Trụ trì chùa Cao Linh ở An Dương, Hải Phòng kêu cứu vì tin đồn bán ma túy
-
Cháy chùa Soài So chùa Khơ Me cổ nhất ở Tri Tôn An Giang
-
Bé gái bị đánh nhốt trong nhà thuộc chùa Thiên Tâm được giải cứu
-
Xét xử vụ mua bán trẻ em ở chùa Bồ Đề ngày 28/8