Vụ thảm sát 4 người chết ở thôn Tả Ngảo, Tân Trịnh, Quang Bình, Hà Giang xảy ra vào sáng sớm ngày 1/12. Hiện tại cơ quan chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường.

Vụ thảm sát 4 người chết ở thôn Tả Ngảo, Tân Trịnh, Quang Bình, Hà Giang

Thông tin ban đầu, án mạng kinh hoàng xảy ra vào khoảng 4h sáng 1/12, tại thôn Tả Ngảo, xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình (tỉnh Hà Giang). Đối tượng gây án được xác định là Phù Minh T (SN 1984).

Các nạn nhân được xác định lần lượt là Phù Láo Tả (SN 1957, bố đẻ Tuấn), Tải Lở Mở (SN 1965, thím của Tuấn), Phù Văn Thịnh (SN 1993), Phù Thị Tuyết (SN 2014) và Phù Láo Sán (SN 1990).

tham sat 4 nguoi chet o ha giang

Vụ thảm sát 4 người chết ở thôn Tả Ngảo, Tân Trịnh, Quang Bình, Hà Giang. Người dân tập trung đông tại hiện trường (Ảnh: Dân Việt)

Trên báo Pháp luật Plus có thông tin, theo lời kể của một số nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên đối tượng T. cầm dao phát sang nhà chém ông Tả và cháu Nguyệt. Tiếp đó, T. cầm dao xuống nhà chém bà Mở và anh Sán. Sau khi vụ việc được phát hiện, anh Phù Văn Thịnh hiện là dân quân thôn được điều động đến hiện trường để ngăn cản hành vi phạm tội của Tuấn thì cũng bị gã cầm dao chém.

Đến hiện tại, 4 nạn nhân được cho là chết tại chỗ. Duy chỉ còn anh Phù Láo Sán hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Bắc Quang.

Theo Đại tá Lê Văn Canh, Trưởng phòng tham mưu Công an tỉnh Hà Giang xác nhận với báo Dân Việt, vụ án làm 5 người thương vong, trong đó 4 người đã chết, 1 người bị thương đang cấp cứu. 

Cơ quan điều tra đã bắt giữ nghi phạm gây án, đồng thời đang khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân.

Trước đó ở Hà GIang cũng xảy ra vụ thảm án khiến 4 người chết.

Vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 9/8, anh Tẩn Ông Nải đi làm nương về và bàng hoàng khi phát hiện ra vợ mình đã chết dưới ao cách nhà khoảng 100 m. Sau đó, anh lại phát hiện bé Phương chết dưới suối và bị nhiều đá đè lên người, con gái thứ 2 của anh cùng cháu Chi thì bị chết dưới mương nước, cách nhà 100m.

Sau khi sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã cho bắt giữ đối tượng Lở tại một khu rừng khi y đang trên đường về nhà vào tối ngày 4/9.

Ngay vào sáng ngày 6/9, hơn 20 cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự đã áp giải nghi phạm tới hiện trường để tiến hành thực nghiệm vụ án

Theo báo Pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đưa tin thì đối tượng Lở đã cúi đầu khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

loi khai hung thu vu tham sat 4 nguoi o lao cai c

Đối tượng gây thảm sát trước đó

Cụ thể, vào chiều ngày 9/8, khi đi dọc theo suối để bắt rùa đá thì Lở đã gặp chị Tẩn Tả Mẩy, sinh năm 1994, ngụ tại thôn Phìn Ngan đang chăn trâu ở ruộng bắp vừa gặt. Tại đây, 2 người đã tranh cãi về vấn đề đường nước của gia đình nên bắt đầu to tiếng xích mích. Đỉnh điểm là khi Lở dùng gậy đánh chị Mẩy nên nạn nhân đã bỏ chạy. 

Thấy vậy, Lở còn tiếp tục truy đuổi nạn nhân rồi dìm chị Mẩy xuống ao. Chưa dừng lại ở đó, đối tượng này còn tàn nhẫn ra tay sát hại 2 con nhỏ chị Mẩy là cháu Tẩn Mai Phương, sinh năm 2014, con gái thứ 2 mới 20 ngày tuổi và cháu bên chồng nạn nhân là Tẩn Thùy Chi, sinh năm 2010.

Sau khi giết hại các nạn nhân. Lở tiếp tục vào nhà nạn nhân với mục đích lấy tài sản và lục tung đồ đạc. Đồng thời đối tượng này còn có ý định sát hại luôn chồng chị Mẩy là anh Tẩn Ông Nải, sinh năm 1994. Vì vậy lở đã cài một khẩu súng kíp lắp đầy đạn tại cửa chính của căn nhà, chĩa thẳng ra ngoài. Tuy nhiên may mắn là khi ảnh Nải đi làm nương về, thấy con chó của gia đình bị chém chết nên đi vòng quanh nhà kiểm tra thì phát hiện bẫy súng.

Gây án xong, Lở đã về nhà bắt vợ nấu cơm nhưng hết gạo nên y lại tiếp tục đánh vợ khiến chị này phải chạy trốn còn Lở thì nhanh chóng thu dọn quần áo trốn vào rừng.