Vụ thảm sát 5 người trong gia đình ở Sài Gòn: Có thể không dựng lại hiện trường

Thứ sáu, 23/02/2018, 10:49 AM

Hung thủ đã nhận tội, khai rõ quá trình gây án và chứng cứ chặt chẽ nên theo công an TP HCM có thể không dựng lại hiện trường vụ án.

Sáng 23/2, trao đổi với PV, đại diện Công an TP HCM cho biết có thể không dựng lại hiện trường vụ 5 người trong 1 gia đình bị sát hại ở Bình Tân được phát hiện vào ngày 30 Tết gây xôn xao dư luận.

"Việc dựng lại hiện trường vụ án mạng sẽ không cần thiết vì trong quá trình lấy lời khai của hung thủ, cơ quan CSĐT đã thu thập đầy đủ chứng cứ, chặt chẽ. Chính vì thế, có thể sẽ không dựng lại hiện trường vụ án này!", đại diện Công an TP HCM thông tin.

Bên cạnh đó, tối 21/2, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP HCM đã hoàn tất các thủ tục khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Hữu Tình (18 tuổi, quê An Giang) để điều tra về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản". 

Theo đó, chiều 15/2, công an nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể của một phụ nữ bên trong căn nhà ông Mai Xuân Chinh tại địa chỉ số 131/48 đường số 7 nên đã đến hiện trường. 

Qua kiểm tra, công an phát hiện thi thể người này có nhiều vết cứa trên cổ. Sau khi khống chế chó béc-giê của gia đình thì cảnh sát phát hiện thêm 4 thi thể được xác định là ông Chinh và 3 người con của nạn nhân này. 

Khám nghiệm tử thi, công an xác định định đây là vụ án mạng, hung thủ có thể là người thân, quen biết hoặc người làm công cho gia đình Chinh. Theo đó, ông thuê căn nhà trên để kinh doanh các vật liệu inox, máng cối... và thuê nhân viên sống chung để tiện cho công việc.

Qua nhiều nguồn tin và công tác nắm tình hình, cảnh sát xác định hung thủ là Nguyễn Hữu Tình (18 tuổi, quê An Giang) là người làm công cho gia đình nạn nhân. 

Ngay trong đêm 30 Tết, lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP HCM đã phối hợp với C45 - Bộ Công an và Công an quận Bình Tân rải quân về các tỉnh miền Tây – nơi mà Tình có thể lẩn trốn. 

Đến chiều 16/2 (tức mùng 1 Tết), các trinh sát phát hiện Tình đang ăn nhậu với bạn tại một địa điểm ở huyện Cần Giuộc (tỉnh Long An), gần đó là chiếc xe máy của gia đình ông Chinh nên đã bắt giữ và di lý đối tượng về TP HCM. 

Tại cơ quan công an, Tình khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Kẻ thủ ác khai nhận do thường xuyên bị bà chủ chửi mắng, đánh đập nên đã ra tay sát hại 5 người rồi trộm tài sản bỏ trốn về tỉnh Long An. 

Tình được ông Chinh nhận vào làm công nhân tại cơ sở gia công máng xối Inox khoảng 2 tháng nay. Ngoài ra, ông Chinh còn nhận 2 công nhân khác.

Vụ thảm sát 5 người trong gia đình ở Sài Gòn: Có thể không dựng lại hiện trường
Nguyễn Hữu Tình tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo Tình thì 2 công nhân này cùng quê Thanh Hóa với ông Chinh nên được ông chủ ưu ái. Riêng Tình thì thường xuyên bị vợ chồng ông chủ la mắng. Có lúc bà Hồng (vợ ông Chinh) còn đánh đập khiến anh ta sinh lòng thù hận.

Chiều 27 tết, gia đình ông Chinh tổ chức tiệc tất niên ngay tại nhà, có những người làm công trong nhà cùng dự. Tàn tiệc, Tình xin ngủ lại nhà ông chủ.

Lúc này, Tình có thủ 1 con dao bấm để thực hiện kế hoạch trả thù. Chờ các thành viên trong gia đình ông Chinh ngủ say, anh ta cầm dao đi từng phòng ra tay sát hại từng người một cách dã man.

Ngoài ra khi Tình gây án, các nạn nhân có chống cự lại. Do đó, Tình xuống bếp của nhà ông Chinh lấy thêm 1 con dao, tiếp tục gây án đến cùng. Dù đã sát hại vợ chồng ông Chinh nhưng vì muốn bịt đầu mối, kẻ thủ ác xuống tay dã man với 3 đứa con của ông này.

Sau khi gây án, Tình lấy đi 1 số tài sản trong nhà chủ, trong đó có chiếc xe gắn máy hiệu AirBlade màu trắng rồi tẩu thoát về tỉnh Long An. 

 

Chuyện chưa kể về quá trình truy bắt nghi can sát hại 5 người đêm giao thừa

Theo lời kể của một trinh sát, trưa 30 Tết, nhà dân trên đường số 7 lo nấu nướng cúng bái mời tổ tiên về ăn Tết thì tại căn nhà số 131/48, anh cùng cả trăm đồng nghiệp đứng dưới cái nóng hầm hập để thu thập từng dấu vết nhỏ nhất, ghi những lời khai của các nhân chứng một cách chi tiết, tỉ mỉ. Còn các thành viên là lãnh đạo Ban chuyên án, chuông điện thoại cứ liên tục reo do anh em các mũi trinh sát báo cáo tình hình…

 

Tại sao nghi phạm dễ dàng sát hại 5 người ở Bình Tân?

Vụ thảm sát cả gia đình 5 người ở Bình Tân khiến dư luận bàng hoàng. Tại sao nghi phạm có thể dễ dàng ra tay sát hại cả 5 người? Cần phải làm gì khi có người quen ở lại nhà?

 

Rùng mình vì lời khai của nghi phạm sát hại cả gia đình 5 người đêm 27 Tết

Nghi phạm Nguyễn Hữu Tình khai sát hại cả gia đình của ông Mai Xuân Chinh là do tức giận thái độ và cách đối xử không công bằng của bà chủ Mai Thị Hồng đối với Tình.