Nghi can vụ thảm sát ở Bình Phước, Hải Dương và nạn nhân Ánh Linh đã từng có một chuyện tình đẹp 4 năm và từng có ý...

Nghi can vụ thảm sát ở Bình Phước, Hải Dương và nạn nhân Ánh Linh đã từng có một chuyện tình đẹp 4 năm và từng có ý định tiến tới hôn nhân. Nhưng giờ đây đọng lại chỉ còn là một vụ thảm án rúng động dư luận, tàn ác và man rợ.

Vụ thảm sát ở Bình Phước đã gây chấn động một vùng quê nghèo, Kiến An, An Giang, nơi có căn nhà gỗ nhỏ và nơi cha mẹ nghi can Hải Dương đang đau lòng đến vật vã. Còn nỗi đau nào đau hơn khi biết chính tay con trai mình giết người, mà là giết gia đình bà coi là thông gia, giết đi người mà bà đang mong chờ là con dâu tương lai.

                                     tham sat binh phuoc tinh yeu cua nghi can nan nhan ba  

Vụ thảm sát ở Bình Phước: Hải Dương và Ánh Linh thuở còn mặn nồng

Trước đó, vào ngày 7/7, bà T, mẹ Hải Dương nghe tin gia đình Ánh Linh bị giết 6 người, đó là Ánh Linh, ông Lê Văn Mỹ (47 tuổi là bố Linh), bà  Nguyễn Lê Thị Ánh Nga (42 tuổi là mẹ Linh), em trai 15 tuổi Lê Quốc Anh và 2 người con bác ruột là Dư Ngọc Tố Như (18 tuổi) và Dư Minh Vỹ (14 tuổi). Bà cũng đã rất đau lòng và thương cho gia đình người con gái đã gọi bà là mẹ. Bà cho biết rằng rất yêu quý Ánh Linh và coi cô như con dâu, gia đình bà cũng đã có ý định đón con dâu về nhà trong năm nay nhưng bà không thể ngờ được người sát hại gia đình đó lại chính là đứa con trai bà hết mực yêu quý.

Người mẹ già nghẹn ngào kể lại: “Dương đã đưa Ánh Linh về đây mấy lần, con bé rất ngoan và cũng gọi tôi là mẹ. Năm trước, gia đình chúng tôi cũng có ý định tổ chức đám cưới cho hai đứa nhưng vì nhà trên Sài Gòn chưa xây xong, tính là đến hết năm nay sẽ cho chúng nó một đám cười… Nào ngờ, thằng con trai tôi nó dại dột thế”.

                                     tham sat binh phuoc tinh yeu cua nghi can nan nhan hai

Hải Dương đã ra tay gây vụ thảm sát 6 mạng người gia đình người yêu cũ chấn động dư luận

Trong khi đó, tại căn nhà bảo vệ nhỏ ở xưởng gỗ tại Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Hải, cha của nghi can Hải Dương cũng chết lặng khi hay tin con trai mình là nghi phạm trọng vụ thảm sát gây chấn động dư luận.Ông Hải cũng không ngờ rằng Dương lại nhẫn tâm ra tay tàn ác sát hại Linh, người mà Dương đã từng rất mực yêu thương.

Theo lời ông Hải, Dương quen Ánh Linh khi lên Sài Gòn học vài năm trước và hai người nảy sinh tình cảm. Mặc dù gia đình hai bên không môn đăng hộ đối, Ánh Linh là tiểu thư nhà giàu của đại gia ngành gỗ trong khi Dương chỉ là một người làm thuê và gia đình nghèo khó, nhưng hai người vẫn hết mực yêu nhau.

Ánh Linh cũng chưa từng chê người yêu nghèo mà còn chăm về thăm ngôi nhà nhỏ của Dương, coi cha mẹ Dương như cha mẹ mình. Trong khi Dương cũng từng rất nghe lời Linh và chăm chỉ làm ăn nhờ sự giúp sức kinh tế của phía gia đình nhà người yêu. Dương cũng hay về ở lại nhà Linh và được sống cuộc sống sung túc hơn. Nhưng cách đây vài tháng ông nghe con trai nói gia đình Linh không chấp nhận môn đăng hộ đối nên đã chia tay Linh.

                                      

Vụ thảm sát ở Bình Phước là nỗi đau mãi không nguôi sau tình yêu 4 năm giữa Hải Dương và Ánh Linh

Ngày gây án, ông Hải cũng không thấy con trai có động thái gì khác lạ ngoài việc đi chơi đêm về muộn. Ngay sáng hôm sau khi nghe tin gia đình Ánh Linh bị giết, Dương cũng vay bố 500.000 đồng và đứa em 1 triệu để lên Bình Phước thăm hỏi và lo hậu sự giúp gia đình người yêu cũ. Giọt nước mắt đau lòng của nghi can trong đám tang của gia đình đại gia ngành gỗ đã từng khiến những người chứng kiến cảm động nhưng không ai có thể ngờ rằng hận tình đã biến chàng trai trẻ đó trở thành một người máu lạnh đến như vậy. Dương ra tay tàn độc với toàn bộ người nhà Linh, thậm chí còn còn lạnh lùng giết người từng đầu ấp vai kề với anh.

 Bây giờ đây, người chết đã chết rồi nhưng nỗi đau sẽ mãi không nguôi với những người còn sống. Với gia đình Ánh Linh, đó là một mất mát mà không gì trả lại được còn với gia đình Dương thì đó lại là nỗi tủi hổ luôn in hằn trên nét mặt già nua của người cha người mẹ già.

Hương Mi