Vụ thanh niên ngáo đá cầm kiếm chém người loạn xạ ở đường Châu Văn Liêm, Ninh Kiều, Cần Thơ. Sự việc xảy ra vào chiều 9/3, nghi can được xác định là Hà Trí Hậu (29 tuổi, ngụ...

Vụ thanh niên ngáo đá cầm kiếm chém người loạn xạ ở đường Châu Văn Liêm, Ninh Kiều, Cần Thơ. Sự việc xảy ra vào chiều 9/3, nghi can được xác định là Hà Trí Hậu (29 tuổi, ngụ phường An Lạc).

Vụ thanh niên ngáo đá cầm kiếm chém người loạn xạ ở đường Châu Văn Liêm, Ninh Kiều, Cần Thơ

Khoảng 16g ngày 9-/3, Hà Chí Hậu, 29 tuổi, ngụ tại 123/82 Châu Văn Liêm, P.An Lạc, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ, cầm hung khí chạy sang nhà hàng xóm đâm, chém loạn xạ, khiến ông Cáo (chưa rõ họ) bị trọng thương, hiện đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.

Sau đó, Hậu tiếp tục lao ra đường tìm người để đâm, chém.

Theo người thân của Hậu, vào sáng cùng ngày Hậu có tham gia phụ gia đình làm cơm và đến gần cuối giờ chiều mới lên lầu nghỉ. Tuy nhiên, một lúc sau, mọi người thấy Hậu xách dao đi và gây ra vụ việc trên.

Vụ thanh niên ngáo đá cầm kiếm chém người loạn xạ ở đường Châu Văn Liêm, Ninh Kiều, Cần Thơ

Vụ thanh niên ngáo đá cầm kiếm chém người loạn xạ ở đường Châu Văn Liêm, Ninh Kiều, Cần Thơ

Được biết, trước đó, Hậu còn định châm lửa đốt nhà nhưng được can ngăn kịp thời.

Nhận được tin báo, Đội CSHS đặc nhiệm (Phòng PC45) Công an TP.Cần Thơ, lực lượng CS 113 nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khống chế Hậu đưa về trụ sở Công an phường An Lạc. Tại đây, Hậu vẫn chưa hết cơn “ngáo đá”.

Ông Hà Chí Văn (cha của Hậu) cho biết: “Tôi nghe tiếng động mạnh trên lầu, định chạy lên coi có chuyện gì thì thấy nó vác đao, kiếm, mã tấu chạy xuống và sang nhà hàng xóm chém người ta. Nó còn rượt đuổi chém cả tôi, may mà tôi chạy kịp. Nó còn châm lửa định đốt nhà, nhưng công an kịp thời khống chế”.

Cũng theo người nhà và hàng xóm thì Hậu có biểu hiện sử dụng ma túy đá từ mấy năm nay.

Vụ thanh niên ngáo đá cầm kiếm chém người loạn xạ ở đường Châu Văn Liêm, Ninh Kiều, Cần Thơ

Vụ thanh niên ngáo đá cầm kiếm chém người loạn xạ ở đường Châu Văn Liêm, Ninh Kiều, Cần Thơ. Hung khí chém người tại hiện trường

Trước đó cũng xảy ra vụ án cùng tính chất, vào đêm 22/2/2016, Dũng và chồng của chị Nguyễn Thị H. (25 tuổi, HKTT phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội) mâu thuẫn với nhau. Sau khi cãi vã om sòm, cả Dũng và chồng của chị H. đều bỏ đi, chỉ còn lại chị H. ôm đứa con nhỏ chưa đầy 1 tuổi nằm ngủ trên căn gác xép. Đến khoảng hơn 10h, khi đang ôm con ngủ thì chị H. nghe thấy tiếng động, sau đó là tiếng ho hắng.

Biết Dũng đã về nhà nhưng chị H. lúc này đang ôm con ngủ nên không dám đi xuống dưới nhà. Nghĩ rằng Dũng về đi ngủ nên chị H. ôm con ngủ tiếp. Đến khoảng 5h sáng 23/2, chị H. thấy không khí trong nhà bỗng trở nên ngột ngạt, đồng thời căn gác xép bỗng nóng lên. Thấy vậy, chị H. bật dậy nhìn xuống nhà thì thấy ngọn lửa bốc lên ngùn ngụt từ phía tủ đựng quần áo. Còn Dũng thì ung dung bước ra khỏi nhà.

Quá hoảng loạn, chị H. hô hoán mọi người, gọi Dũng nhưng không có tiếng trả lời. Lúc này, cánh cửa tầng 1, sau khi Dũng đi ra cũng đã khóa chặt lại. Đứng trước cái chết và sự sống, chị H. đã nhanh trí phá cửa kính trên gác xép rồi liều mình ôm con lao ra bên ngoài thoát thân. Ra được ngoài, chị H. tri hô mọi người tới ứng cứu. Nghe tiếng kêu cứu của chị H., những người hàng xóm xung quanh lao đến phá cửa, dập lửa, đồng thời thông báo sự việc đến Công an phường Ngọc Thụy (Long Biên, Hà Nội).

Nhận được tin báo, ngay trong đêm, Công an phường Ngọc Thụy phối hợp với người dân đã có mặt tại hiện trường. Sau hơn 2 tiếng đồng hồ ngọn lửa đã được dập tắt. Lúc này, mọi vật dụng trong nhà đã bị thiêu cháy hết. Còn hai mẹ con nạn nhân cũng được đưa đi cấp cứu. Do thoát được ra ngoài nên hai mẹ con chị H. không ảnh hưởng tới tính mạng.

  • Vụ Giám đốc Lữ hành Thiên Cung đánh nhau với Giám đốc chi nhánh CTCP khách sạn Thắng Lợi ở Quảng Ninh
  • 2 du khách nước ngoài bị đâm chém ở quán bar DC Club đường Cống Quỳnh, Quận 1
  • Vụ hai anh em ruột giết nhau ở Cái Vồn, Bình Minh, Vĩnh Long
  • Vụ chém chết con trai rồi phi tang xác ở Hà Hải, Hà Trung, Thanh Hóa
  • Vụ ném người yêu từ tầng 2 xuống đất chết vì ghen ở Đông Anh