Vụ thầy bói giết người ở Từ Liêm Hà Nội theo lời kể lại của chị nạn nhân, nếu không có mái tóc giả thì có lẽ cô cũng đã là nạn nhân thứ 2 trong vụ án này. Vụ thầy bói giết...

Vụ thầy bói giết người ở Từ Liêm Hà Nội theo lời kể lại của chị nạn nhân, nếu không có mái tóc giả thì có lẽ cô cũng đã là nạn nhân thứ 2 trong vụ án này.

Vụ thầy bói giết người ở Từ Liêm Hà Nội đang khiến dư luận phải xôn xao. Đây là sự việc xảy ra vào hôm 3/9. Người dân đã tìm thấy xác của nạn nhân là Đỗ Thu Hiên. Thi thể của nạn nhân trong Vụ thầy bói giết người ở Từ Liêm Hà Nội được tìm thấy tại rãnh thoát nước ngay sau nhà của nghi can Lê Tiến Sỹ.

Qua điều tra ban đầu, Sỹ đang làm nghề thầy cúng. Sau khi Vụ thầy bói giết người ở Từ Liêm Hà Nội xảy ra, gia đình nạn nhân Hiên đã tổ chức lễ mai táng vào hôm 4/9 tại bệnh viện 198 Hà Nội.

Vụ thầy bói giết người ở Từ Liêm Hà Nội

Vụ thầy bói giết người ở Từ Liêm Hà Nội đang khiến dư luận phải xôn xao

Có mặt trong buổi tang lễ, chị Hoa Ngọc L. (26 tuổi, ở phường Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội), chính là người đi cùng nạn nhân đến nhà tên Sỹ đã cảm thấy vô cùng bàng hoàng kể lại giây phút chị thoát khỏi tay kẻ thủ ác.

Liên quan đến Vụ thầy bói giết người ở Từ Liêm Hà Nội, chị L kể lại : Đúng vào ngày 31/8, tầm buổi trưa tôi có nhận được tin nhắn từ Lê Văn Sỹ với nội  dung  “20 giờ tối bà vào nhà tôi, tôi trả hết số tiền cho. Tôi đã nói hết với mẹ tôi rồi”. Số tiền nợ mà tên Sỹ nhắc đến là 151.300.000 đồng, đây là số tiền mà Hiên đã mượn của tôi để đưa cho Sỹ vay. Sau một thời gian khá lâu, Hiên có thường xuyên hỏi Sỹ về vấn đề này nhưng Sỹ hết lần này đến lần khác khất lần.

Hôm đó, khi nhận được tin nhắn, vì trời xẩm tối nên Hiên có rủ tôi đi cùng cho đỡ sợ. Đến 19h hôm đó, tôi đã đi xe máy qua đón Hiên rồi chúng tôi đã cùng nhau đi đến nhà của Sỹ. Khi vừa tới nơi, chúng tôi đã thấy sỹ đứng ngoài cửa chờ và nói  “Bây giờ Hiên vào nhà một mình thôi, đi cả hai vào sợ mẹ tôi không trả cho”.

Sau khi tên nghi can trong Vụ thầy bói giết người ở Từ Liêm Hà Nội nói vậy, Hiên đã vào trong nhà để lấy tiền còn tôi thì tìm một quán nước gần đó để ngồi chờ. Sau khi ngồi chờ khoảng 1 tiếng, vì thấy lâu quá nên tôi đã nhắn tin cho Sỹ "sao lâu thế" thì không thấy Sỹ nhắn tin lại và 5 phút sau anh ta xuất hiện ở hàng nước mà tôi đang ngồi".

Khi thấy Sỹ, tôi liền hỏi "Hiên đâu? Sao lại ra đây 1 mình?", Tên nghi can trong Vụ thầy bói giết người ở Từ Liêm Hà Nội đã trả lời " “Hiên vẫn đang ngồi nói chuyện với mẹ tôi trong nhà" Rồi hắn nói tiếp "ngôi nhà tôi đang sinh sống đã bán được hơn 500 triệu đồng và đã mua một căn nhà cấp 4 ở gần đó". Khi đó, Sỹ nói tôi chở đến ngôi nhà cấp 4 mới mua gần đó của hắn. Hắn hướng dẫn tôi chở hắn đi qua một cánh đồng, hắn liên tục nói với tôi là căn nhà đã ở phía trước nhưng lại không phải vậy".

 Vụ thầy bói giết người ở Từ Liêm Hà Nội

Chị L. thoát khỏi tên nghi can trong Vụ thầy bói giết người ở Từ Liêm Hà Nội vì mái tóc giả

Sau khi đi lòng vòng 1 hồi lâu, tên nghi can trong Vụ thầy bói giết người ở Từ Liêm Hà Nội đã bảo tôi dừng xe lại để nói chuyện. Ngay khi tôi vừa dựng chân chống xe hắn đã ôm tôi lại và dùng ta bóp cổ tôi, quật tôi xuống đất. Khi đó, tôi vùng vẫy để cố gắng thoát khỏi Sỹ và hô hoán để mọi người ứng cứu. Tuy nhiên, vì khi đó đang ở giữa đồng vắng nên không có ai nghe thấy để ứng cứu.

Khi tôi vùng chạy thì tên nghi can trong Vụ thầy bói giết người ở Từ Liêm Hà Nội đã túm lấy tóc của tôi. Nhưng may thay đó là phần tóc giả nên tôi đã chạy thoát. Vừa chạy tôi vừa hô hoán “cướp, cướp, cướp…có người giết tôi, cứu tôi với”. Khi đó, đã có 1 số người dừng lại nhưng vì tên Sỹ nói chúng tôi là vợ chồng và đang cãi nhau nên họ cũng bỏ đi luôn.

Khi ấy, tôi đã van xin tên nghi can trong Vụ thầy bói giết người ở Từ Liêm Hà Nội tha cho tôi. Tôi còn nói tôi còn con nhỏ và hứa sẽ xóa số nợ cho Sỹ. Những Sỹ vẫn đuổi theo tôi. Sau khi thoát được về đến nhà tôi đã báo lại vụ việc cho công an nhưng lúc đó tôi không nghĩ Sỹ đã giết Hiên và trở thành nghi can trong Vụ thầy bói giết người ở Từ Liêm Hà Nội".

Cũng liên quan đến Vụ thầy bói giết người ở Từ Liêm Hà Nội, người nhà của nạn nhân Hiên đã cho biết, Hiên là một vận động viên điền kinh. Tuy nhiên, gần đây do bị chấn thương nên Hiên đã bỏ nghiệp thể thao để ở nhà đi học. Hiên và cháu của Sỹ có quan hệ nên Hiên đã cho Sỹ vay tiền để trả nợ cũng như buôn bán.

Hiện cơ quan điều tra đang làm rõ Vụ thầy bói giết người ở Từ Liêm Hà Nội.