Xã hội
16/03/2016 19:33Vụ thiếu nữ xinh đẹp bị bệnh viện bó bột tắc trách phải cưa chân ở Cư Kuin, Đắk Lắk
Vụ thiếu nữ xinh đẹp bị bệnh viện bó bột tắc trách phải cưa chân ở Cư Kuin, Đắk Lắk đang khiến dư luận vô cùng bức xúc. Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, bác sĩ Nguyễn Văn Tâm cho hay cán bộ nhân viên của bệnh viện đã gửi 20 triệu đồng để cùng gia đình bệnh nhân bước đầu khắc phục hậu quả.
Vụ thiếu nữ xinh đẹp bị bệnh viện bó bột tắc trách phải cưa chân ở Cư Kuin, Đắk Lắk
Những ngày gần đây, người dân tại xã Ea B'hốk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk vẫn đang vô cùng bức xúc với sự việc đau lòng xảy đến với em Lê Thị Hà Vi, 16 tuổi, ngụ tại địa phương.
Mới 16 tuổi nhưng em đã phải vĩnh viên mất đi một bên chân chỉ vì sự yếu kém về chuyên môn và sự tắc trách trong công việc của các cán bộ nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin.

Vụ thiếu nữ xinh đẹp bị bệnh viện bó bột tắc trách phải cưa chân ở Cư Kuin, Đắk Lắk
Theo như những gì gia đình Vi kể lại thì vào ngày 6/3, Vi bị gãy chân do gặp tai nạn giao thông trên đường đi học về. Ngay khi đó gia đình đã đưa em đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin.
Tại đây, sau khi khám qua thì các bác sĩ của bệnh viện đã chẩn đoán em bị gãy mâm chày bên phải và đã tiến hành bó bột ngay. Tuy nhiên chỉ đến tối cùng ngày Vi đã thấy đau và tê chân, phần dưới cũng không còn cảm giác do các bác sĩ đã bó bột quá chặt.
Vì vậy gia đình bệnh nhân đã đề nghị các bác sĩ tháo bột cũng như muốn cho em chuyển viện nhưng các bác sĩ đã không đồng ý. Hai ngày sau, đến ngày 8/3 thì các bác sĩ mới tiến hành tháo bột cho Vi. Lúc này chân Vi đã bị sưng vù, xuất hiện nhiều vết bỏng nhưng các bác sĩ vẫn nhất định không cho bệnh nhân chuyển viện và cho biết rằng vết thương nhẹ nên để lại bệnh viện điều trị.

Bàn chân bị hoại tử trong vụ thiếu nữ xinh đẹp bị bệnh viện bó bột tắc trách phải cưa chân ở Cư Kuin, Đắk Lắk
"Sau ngày hôm đó các bác sĩ tại bệnh viện không hề xem xét vết thương của em gái tôi và cứ để mặc bệnh nhân" chị Lê Thị Thùy Trang, chị gái của Vi cho biết thêm.
Chị Trang cũng cho hay chỉ đến ngày 11/3 khi các vết bỏng ở chân Vi lớn hơn thì gia đình chị mới nhất định yêu cầu cho Vi chuyển viện lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk. Tại đây, sau khi khám qua và nhận định vết thương của em quá nặng nên các bác sĩ đã cho Vi chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Khi chuyển viện, gia đình Vi mới nhận được tin sét đánh đó là họ buộc phải cắt đi gần hết chân phải của cô bé mới 16 tuổi này vì vết thương đã hoại tử.

Chân dung thiếu nữ xinh đẹp bị bệnh viện bó bột tắc trách phải cưa chân ở Cư Kuin, Đắk Lắk
Trước sai lầm nghiêm trọng của các cán bộ nhân viên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, bác sĩ Nguyễn Văn Tâm đã cử người xuống Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh động viên gia đình em Vi cũng như hỗ trợ gia đình em 20 triệu đồng để bước đầu khắc phục hậu quả.
-
Xe tải đâm xe máy chở 3 khiến 3 người chết ở Nhân Hòa, Vĩnh Bảo, Hải Phòng
-
Tai nạn kinh hoàng trên cao tốc Hà Nội Hải Phòng khiến xe Ford tan nát
-
Vụ xe khách Đức Phúc đâm người rồi bỏ chạy ở Cẩm Phả, Quảng Ninh
-
Vụ tai nạn ở Sapa Lào Cai xe khách và xe tải ép xe máy tử nạn
-
Tin tai nạn giao thông ngày 15/3/2016: Hành khách hoảng loạn vì xe khách bị ném đá trên cao tốc
-
Tin tai nạn giao thông ngày 14/3/2016: Xe máy đâm nhau trượt dài 6m, 2 người trọng thương
-
Tin tai nạn giao thông ngày 12/3/2016: Phà chở cát chưa đăng ký biển số đâm sập cầu
-
Tin tai nạn giao thông ngày 11/3/2016: Xe tải lật trên đèo Cả, giao thông ách tắc, xe xếp hàng dài 30 km