Vụ treo biển tuyển vợ ở 170 đường Láng Hà Nội là có thật đã khiến nhiều người bất ngờ và tò mò. Được biết chủ của tấm biển tuyển vợ trên là một thầy lang 50 tuổi, đã có...

Vụ treo biển tuyển vợ ở 170 đường Láng Hà Nội là có thật đã khiến nhiều người bất ngờ và tò mò. Được biết chủ của tấm biển tuyển vợ trên là một thầy lang 50 tuổi, đã có vợ. Hai vợ chồng người đàn ông này nhiều lần đưa nhau ra tòa nhưng đều không thành.

Vụ treo biển tuyển vợ ở 170 đường Láng Hà Nội là có thật

Người dân sống tại đường Láng, Hà Nội vẫn đang khá tò mò và xôn xao với tấm biển tuyển vợ được treo từ khoảng 6 giờ đến 8 giờ sáng ngày hôm qua 20/4 ở trước cửa hiệu vật liệu nhôm kính với nội dung: "Tuyển vợ hiền. Yêu cầu: Biết nhìn, biết đọc, biết viết, biết nghe, ngoại hình ai nhìn cũng thích. Tôi hỏi cưới ngay. ĐT: 043562...., chủ nhà 170".

Mặc dù tấm biển được treo trước cửa hiệu nhôm kính nhưng chủ tấm biển lại không phải chủ cửa hiệu này mà là ông N V Vọng, 50 tuổi, trú tại 170 đường Láng.

Vụ treo biển tuyển vợ ở 170 đường Láng Hà Nội là có thật

Vụ treo biển tuyển vợ ở 170 đường Láng Hà Nội là có thật

Theo tìm hiểu thì vợ chồng ông Vọng sống ở căn nhà phía bên trong còn sảnh tầng 1 này, ông bà đã dùng để cho một hộ khác thuê để kinh doanh vật liệu nhôm kính, inox.

Một số người dân sống gần ngôi nhà này dường như cũng quen với việc làm này của ông Vọng và họ cũng cho hay từ hôm treo biển đến hiện tại thì vẫn chưa có ai chịu đến "dự tuyển".

Được biết, hiện tại ông Vọng đang ở cùng người vợ hai và một con trai 14 tuổi, trước đó ông từng có một đời vợ và có một con trai đã ngoài 20 tuổi. Với lý do là vợ hiện tại không đạt yêu cầu nên người đàn ông này mới treo biển tuyển vợ.

Vụ treo biển tuyển vợ ở 170 đường Láng Hà Nội là có thật

Người dân xôn xao với vụ treo biển tuyển vợ ở 170 đường Láng Hà Nội là có thật

Vì lo sợ mọi người nghĩ tấm biển này là của mình nên chủ hiệu nhôm kính đã phải giải thích: "Tôi chỉ là người thuê cửa hàng này nên nhiều người không biết lại nghĩ tấm biển của tôi. Chú Vọng đã từng treo tấm biển như thế này vào năm 2014 rồi. Vợ chú ấy thì là người cũng xinh đẹp, cao ráo và không có vấn đề gì bất thường, cô ấy thì ở nhà suốt và không có vấn đề gì bất thường".

"Vợ chú ấy cũng xấu hổ lắm sau chuyện vừa rồi nên không muốn tiếp chuyện ai cả. Người đàn ông này cũng là bình thường, không có gì khác người. Tôi đã từng nói rằng việc làm này là không tuân thủ pháp luật về hôn nhân gia đình nhưng chú ấy không chịu nghe", chủ nhôm kính này cho biết thêm.

Trong khi đó một bảo vệ tại tòa nhà 172 thì cho hay: "Không chỉ treo tấm biển trên, chiều hôm trước, người đàn ông này còn phát tờ rơi tuyển vợ y như vậy cơ. Ông ấy không biết mang tấm bảng ấy từ đâu về, sau khi bị ý kiến thì mang cất vào nhà rồi sau đó đi luôn".

Cũng theo tìm hiểu thì vợ chồng ông Vọng cũng đã nhiều lần đưa nhau ra tòa ly hôn nhưng lại không thành. Hiện tại hai vợ chồng thấy lang này đang sống bằng tiền thuê nhà là chủ yếu.

Vụ treo biển tuyển vợ ở 170 đường Láng Hà Nội là có thật MỘT hai

Vụ treo biển tuyển vợ ở 170 đường Láng Hà Nội là có thật và vụ việc hy hữu tương tự

Trước đó vào khoảng 9 giờ sáng ngày 24/8 tại khu vực cầu Dục Thanh, Phú Trinh, Phan Thiết Bình Thuận cũng đã xảy ra vụ việc hy hữu, người dân đã bàng hoàng khi bất ngờ thấy 2 vòng hoa cùng chiếc cờ tang để trước cửa nhà bà Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, 51 tuổi đồng thời cũng là tiệm cầm đồ Kim Lợi, địa chỉ số 134 đường Trần Phú, Phú Trinh.

Không chỉ vậy, nhà bà Hạnh còn dán một cáo phó với dòng chữ “Oan hồn” và không ghi ngày giờ, tên tuổi của người đã qua đời.

Nguyên nhân của sự việc được xác định là do chồng bà Hạnh là ông N.Đ.L, 52 tuổi đã có mối quan hệ ngoài luồng với em dâu rồi gọi giang hồ đến đe dọa tính mạng của cả gia đình khi bị phát hiện. Vì vậy gia đình đã quyết định tự làm đám tang để vạch rõ bộ mặt của người chồng giả tạo, đồng thời nếu gia đình bị giết thì cũng để mọi người biết nguyên nhân trước.

  • Cả nhà tự làm tang lễ cho mình tại Phan Thiết Bình Thuận