Vụ vợ cầm dao chém chồng ở An Thới, An Bình, Long Hồ xảy ra vào đêm ngày 19/3. Ngay sau khi xảy ra, nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện hơn 20 vết chém trên người.

Vụ vợ cầm dao chém chồng ở An Thới, An Bình, Long Hồ ngày

Theo thông tin tìm hiểu, đến trưa ngày 20/3 sức khỏe nạn nhân đã ổn định. Theo thông tin từ nạn nhân là anh Nguyễn Sơn Giang (37 tuổi, quê Trà Ôn, thường trú ấp An Thới, xã An Bình huyện Long Hồ) cung cấp, đầu tháng 3/2017 anh Giang đến làm thuê cho một trại nuôi ong lấy mật ở xã An Bình, huyện Long Hồ.

Vu vo cam dao chem chong o An Thoi, An Binh, Long Ho (2)

Vụ vợ cầm dao chém chồng ở An Thới, An Bình, Long Hồ ngày. Người chồng được cấp cứu trong bệnh viện với 20 vết chém

Sáng ngày 19/3 Trần Bích Phương (44 tuổi, quê huyện Trà Ôn, Vĩnh Long) bồng theo đứa con 18 tháng tuổi lên thăm anh Giang.

Đến khoảng 19 giờ cùng ngày anh Giang chở vợ cùng đứa con nhỏ đi chơi, trên đường về anh Giang và Phương cãi nhau về chuyện anh Giang có bồ, nhưng anh Giang nói không có, khi về đến nơi ở thì anh Giang để vợ và con ở nhà, rồi đi ra ngoài mua thuốc hút, lúc này Phương thấy anh Giang nói chuyện điện thoại nên nghi ngờ anh nói chuyện với bồ nên vừa về nhà hai vợ chồng tiếp tục cãi nhau, anh Giang nói chỉ là điện thoại nói chuyện với bạn, rồi ra võng ngủ nhường giường cho vợ và con ngủ, tưởng mọi chuyện đã êm xuôi.

Vu vo cam dao chem chong o An Thoi, An Binh, Long Ho (3)

Vụ vợ cầm dao chém chồng ở An Thới, An Bình, Long Hồ ngày. Hình ảnh của đối tượng Trần Bích Phương

Bất ngờ đến khoảng 21 giờ anh Giang nghe tiếng rạch võng rồi sau đó bị vợ cầm dao chém tới tấp vào người, anh Giang đạp vào người vợ một cái để chạy thoát thân nhưng vẫn bị Phương đuổi theo chém nhiều nhát vào người, đến khi anh Giang gục xuống, Phương tiếp tục rạch quần anh Giang ra để tiếp tục chém, bị chém đau anh Giang tỉnh lại vùng dậy nhảy xuống mương trốn nhưng vẫn bị Phương truy sát không cho lên bờ.

Được một hồi thì anh Giang chạy thoát vào nhà người quen và được những người ở đó chở vào bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cấp cứu. Chị ruột anh Giang cho biết, sau khi gây án xong, Phương đã gọi điện thoại cho tất cả người trong nhà anh Giang biết mình vừa chém anh Giang xong, rồi bỏ trốn.Anh Giang cho biết thêm anh và vợ thường xuyên gây gỗ về những mâu thuẫn trong cuộc sống.

Ngay sau đó, công an đang tiến hành khám nghiệm hiện trường và truy tìm Phương để điều tra làm rõ vụ việc.

Trước đó, vào ngày 1/4 tại Nghĩa Đàn, Nghệ An cũng xảy ra vụ việc một người đàn bà chém chồng vì bị ép quan hệ.

Ngày 1/4, TAND huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) mở phiên toà lưu động tại xã Nghĩa Lạc xét xử Lô Thị Đông (34 tuổi) về tội Cố ý gây thương tích.

Vu vo cam dao chem chong o An Thoi, An Binh, Long Ho (1)

Lô Thị Đông nghe tòa tuyên án

10 năm trước, Lô Thị Đông (có con riêng 6 tuổi) kết hôn với người đàn ông kém mình 4 tuổi Lô Văn Đông. Hai vợ chồng sống nghèo khó trong ngôi nhà cấp 4 tuềnh toàng ở xã Nghĩa Lạc, thu nhập chủ yếu dựa vào vài sào ruộng, lúc nông nhàn đi phu hồ.

Khi con ngày một lớn, vợ chồng thường xảy ra to tiếng do không hòa hợp chuyện chăn gối. Lô Thị Đông nhiều lần từ chối ngủ chung giường với chồng...

23h ngày 10/9/2015, vợ chồng ra ruộng cách nhà nửa cây số để bẻ ngô bán trong phiên chợ ngày sau. Khi đi anh Lô Văn Đông cầm một con dao rựa dài gần 60 cm, còn người vợ chân đi ủng, tay đeo găng cầm theo chiếc đèn pin.

Tại ruộng ngô, kiểm tra thấy bắp đang non chưa thể thu hoạch, Lô Thị Đông bảo chồng trở về. Anh Lô Văn Đông không muốn đi, nói muốn "gần vợ" sau nhiều ngày đi làm ăn xa, tuy nhiên khi bị chồng bắt "chiều" theo nhiều cách, Lô Thị Đông phản ứng...

Bị chồng quát, Lô Thị Đông cầm sống dao đánh vài nhát vào đầu và mặt chồng khiến nạn nhân bất tỉnh trong chốc lát rồi tỉnh dậy. Nạn nhân được xác định bị thương tổn 43% sức khoẻ.

Tại phiên toà, bị cáo Lô Thị Đông đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng của VKS, tuy nhiên không một lời xin lỗi chồng.

Kết thúc phiên xử, Lô Thị Đông bị toà tuyên phạt 5 năm tù.

Vụ nổ mìn khai thác đá 1 công nhân tử vong ở Núi Phụng, Thạnh Tân, Tp.Tây Ninh

Vụ giang hồ nổ súng trong khu dân cư 1 người chết ở Ngô Quyền, TP.Hải Phòng