Đời sống
26/01/2018 00:54Vụ vườn đào Tết ở Bắc Ninh bị kẻ gian phá hoại: Có liên quan đến 'dân xã hội'?
Những lúc nhà có công việc là kẻ gian tận dụng phá hoại vườn đào
Liên quan đến việc vườn đào Tết nhà ông Nguyễn Thực Sinh (trú tại Xuân Ổ B, Võ Cường, TP Bắc Ninh) bị kẻ gian phá hoại, PV đã tìm nhà ông Sinh để có thêm thông tin về sự việc. Thời điểm chúng tôi đến, công việc gia đình nhà ông cũng đã gần như xong xuôi. Hiện gia đình đã xác định số cây đào bị kẻ gian phá hoại khoảng 40 cây.
Trò truyện với PV, ông Sinh cho biết, kẻ gian rất biết tận dụng cơ hội để phá hoại vườn đào của gia đình. Ngày trước, cũng đúng lúc nhà ông có công việc thì kẻ gian phá hoại vườn đào. Mấy hôm nay, gia đình ông bận việc tổ chức đám cưới cho con gái, kẻ gian đã lợi dụng thời gian này để phá đi 40 gốc đào chuẩn bị bán cho dịp Tết Nguyên Đán tại 2 vườn đào lâu năm nhà ông.
"Cách đây ba năm, khi mẹ vợ tôi mất, lúc tôi đang ở đám ma thì có người trên ruộng đào gọi báo tin vườn đào nhà tôi có vấn đề. Khi tôi lên thì thấy vườn đào nhà tôi bị chặt mất 27 đến 28 cây. Sau đó tôi có báo cho công an phường và công an phường đã về nhiệm thu, lập biên bản và xác minh nhưng cũng không tìm được kẻ gian”, ông Sinh nói.
Theo ông Sinh, do nhà ông bận việc chuẩn bị tổ chức đám cưới cho con gái vào ngày 24 và 25/1 nên đã tạo cơ hội phá hoại cho kẻ gian. Bình thường, tối nào ông cũng qua ruộng trông coi, thậm chí có đêm không ngủ được lúc 3 đến 4 giờ sáng ông vẫn lên khu vực ruộng đào của nhà để kiểm tra nên lâu nay chưa xảy ra sự việc tiếp diễn. Tối hôm 23/1 ông không lên kiểm tra ruộng đào. Nào ngờ sáng hôm sau nhận được tin đào của nhà ông bị phá hết.
“Lúc đó gia đình tôi đang tổ chức lễ ăn hỏi cho con gái, phải đợi đến khi công việc ổn định, nhà trai về hết tôi mới lên vườn được. Lên tới vườn thì tôi phát hiện hai vườn đào chính nhà tôi bị phá hoại gần như hoàn toàn, nhiều cây đào bị cụt ngọn, mất cành. Sau đó, tôi có chụp ảnh vườn lại và trình báo cho công an phường Võ Cường”, ông Sinh buồn bã nói.
Ông Sinh cũng cho biết thêm: Nhiều năm nay ông sống hòa thuận và chưa từng cãi nhau với người dân trong xóm làng. Thậm chí, kể cả lúc mua bán giá cả hơn kém với các chủ vườn đào khác thì ông vẫn luôn nhường người ta chứ không bao giờ tranh chấp.
Tuy nhiên có một điều lạ là trong cánh đồng đào rộng đến vài mẫu, tại sao kẻ gian lại tìm được đúng hai ruộng đào ở hai vị trí khác nhau, có giá trị nhất nhà ông Sinh để phá hoại? Suy nghĩ về vấn đề này, ông Sinh cho hay: "Chỉ có người dân trong làng hoặc những người trồng đào ở khu vực quanh làng mới biết chính xác hai ruộng đào nhà tôi".
"Nhìn vườn đào bị phá mà nước mắt cứ trào ra, khi biết tin trong người tôi giống như bị sét đánh, tối hôm đó, cả đêm không thể ngủ được, bao nhiêu công sức cả năm trời coi như mất trắng, kinh tế của gia đình cả năm cũng chỉ dựa vào những gốc đào này. Ước tính gia đình tôi mất khoảng hơn 100 triệu đồng. Do giá đào năm nay tôi bán một gốc cũng phải từ 3-5 triệu, trong những gốc đào bị phá, có những gốc có giá trị khoảng 15 triệu. Thời điểm hiện tại, nhiều gốc đào bị phá đã được khách đến đặt cọc tiền trước", ông Sinh chua xót.
Vườn đào bị phá có liên quan đến “dân xã hội”?
Xung quanh vấn đề vườn đào nhà ông Sinh bị phá hoại, nhiều ý kiến cho rằng, có thể do ghen ghét hoặc mâu thuẫn thì kẻ gian mới tìm đúng hai vườn đào nhà ông Sinh để phá. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng có thể do mâu thuẫn nên có đối tượng đã thuê người chặt phá vườn đào nhà ông Sinh.
Theo ông Sinh, năm ngoái ông có xảy ra mâu thuẫn nhỏ với một người khách là ông T., và bị ông T., dùng những lời xã hội đen nói.
“Năm ngoái, em ông T. có nhờ tôi trồng 7 gốc đào Nhật Tân, đến cuối năm khoảng 26, 27 Tết họ lên nhà nhận cây thì lúc đấy hoa nở xấu rồi (do thời tiết không tốt). Rồi ông T. cứ chê xấu chê đẹp và không lấy cây tôi trồng thuê. Thậm chí, anh T. nói những lời khó nghe, mất dạy và nói giống như dân xã hội đen nói tôi”, ông Sinh nhớ lại.
Tuy nhiên lúc đó ông Sinh vẫn nhường nhịn và không cãi nhau, gây sự với họ. Sau đó anh T. lấy một cây đào của ông Sinh và được vợ ông Sinh đánh cho chở đi nhưng không thấy trả tiền cho ông Sinh.
“Lúc đó anh này nói những lời khó nghe lắm, y như dân xã hôi đen. Chúng tôi không thể chịu được. Tôi cũng không biết họ có phải “dân xã hội” không, tôi cũng không cãi nhau với họ", ông Sinh thông tin
Liên quan đến vấn đề trên, theo phản ánh từ người dân địa phương cho biết: Nhiều những năm trước, nhà ông Sinh có bán đào cho một số người “dân xã hội” ở dưới Quế Võ. Trong đó có một số người đi đòi nợ thuê, hiện vẫn đang nợ tiền mua đào nhà ông Sinh. Có thể do mâu thuẫn hay xích mích gì đó nên dẫn tới vụ việc đáng tiếc xảy ra.
Cũng liên quan đến vụ việc trên, lãnh đạo UBND phường Võ Cường cho biết: “Hiện chúng tôi đã chỉ đạo công an phường Võ Cường vào cuộc điều tra, làm đúng quy trình. Mặt khác, do nhà ông Sinh đang bận cưới con gái nên cơ quan chức năng chưa khai thác thêm được gì”.
Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
'Cứ năm nào đào đẹp thì lại có kẻ gian phá hoại'Người dân chứng kiến hai vườn hai đào nhà ông Sinh (trú tại Xuân Ổ B, Võ Cường, Bắc Ninh) bị phá hoại cho biết, cứ năm nào đào nở đẹp là có kẻ gian phá, đây cũng là lần thứ hai vườn đào nhà ông Sinh bị phá hoại, thiệt hại ước tính khoảng 100 triệu đồng. |