Vụ xả súng bệnh viện ở Mỹ để trả thù bác sĩ

Thứ bảy, 04/06/2022, 06:51 AM

Michael Louis, 45 tuổi, bắn chết bác sĩ và ba người khác tại bệnh viện Oklahoma để trả thù, vì cho rằng không hết đau lưng sau ca phẫu thuật.

Michael Louis, 45 tuổi, nghi phạm xả súng giết chết 4 người tại bệnh viện Saint Francis hôm 1/6. Ảnh: AP

Michael Louis, 45 tuổi, nghi phạm xả súng giết chết 4 người tại bệnh viện Saint Francis hôm 1/6. Ảnh: AP

Cảnh sát thành phố Tulsa, bang Oklahoma, hôm 2/6 thông báo Louis là nghi phạm thực hiện xả súng tại bệnh viện Saint Francis trước đó một ngày với động cơ trả thù bác sĩ.

Wendell Franklin, cảnh sát trưởng thành phố Tulsa, cho hay vài tiếng trước khi gây án, Louis đã mua một khẩu súng trường bán tự động kiểu AR-15 và mang tới bệnh viện Saint Francis. Nghi phạm mang theo một lá thư, nói rằng ông ta đến để "giết bác sĩ Preston Phillips và bất kỳ ai cản đường".

"Ông ta đổ lỗi cho bác sĩ Phillips vì đau lưng liên tục sau một ca phẫu thuật", Franklin giải thích động cơ của tay súng.

Phillips phẫu thuật cho Louis ngày 19/5 và ông này được xuất viện ngày 24/5. Những ngày sau, Louis liên tục gọi điện đến văn phòng bác sĩ Phillips, cho hay lưng vẫn còn đau và đã tới tái khám hôm 31/5 để "điều trị bổ sung". Louis gọi lại cho văn phòng bác sĩ hôm 1/6, phàn nàn vẫn đau lưng và muốn được hỗ trợ thêm.

Đến 17h ngày 1/6, Louis mang khẩu súng trường xông vào bệnh viện và bắt đầu nổ súng. Khi cảnh sát đến hiện trường sau đó 4 phút, họ phát hiện bác sĩ Phillips bị bắn chết trong phòng khám.

Ba nạn nhân khác bị Louis bắn chết là bác sĩ Stephanie Husen, 48 tuổi, nhân viên lễ tân Amanda Glenn, 40 tuổi, và William Love, 73 tuổi, người nhà một bệnh nhân tới khám. Nhân viên lễ tân Glenn và ông Love đã tìm cách chặn cửa ngăn Louis và bị tay súng bắn ở khoảng cách gần.

Franklin cho hay Louis tự sát vài phút sau đó.

Phillips, 59 tuổi, là bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình chuyên ngành cột sống và tái tạo khớp. Bác sĩ Cliff Robertson, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành bệnh viện Saint Francis, cho hay Phillips là "một quý ông lịch thiệp", "là tấm gương cho chúng ta học tập".

Đây là vụ xả súng thứ 233 ở Mỹ trong năm nay. Sự việc xảy ra chỉ vài ngày sau vụ xả súng tại trường tiểu học ở Uvalde, bang Texas khiến 19 học sinh và hai giáo viên thiệt mạng.

Dù bạo lực súng đạn diễn ra thường xuyên, nhiều đề xuất hạn chế súng đạn đã không được quốc hội Mỹ thông qua, khiến chính quyền các địa phương phải ban hành những quy định hạn chế riêng.