Xã hội
17/01/2016 18:03Vụ xác chết cháy nửa người ở Sơn Tây
Vụ xác chết cháy nửa người ở Sơn Tây. Trưa nay 17/1, người dân thị xã Sơn Tây, Hà Nội đã phát hiện một người đàn ông chết trên bãi cỏ. Thi thể người này có dấu hiệu bị thiêu chết.
Vụ xác chết cháy nửa người ở Sơn Tây
Nạn nhân được xác định có tên T, sống ở phố Quang Trung, cách không xa hiện trường phát hiện thi thể ông. Người dân địa phương cho biết ông T ra khỏi nhà từ 4h sáng nay, nhưng không ai biết đi đâu.
Vụ xác chết cháy nửa người ở Sơn Tây
Người nhà ông T đã tới hiện trường nhận diện thi thể. Ông T bị đốt cháy ở phần lưng và đầu. Gần bãi cỏ ông T bị đốt cháy có một bật lửa và một can đựng xăng đã rỗng. Người dân sau khi phát hiện thi thể đã tạm dựng bạt che và đắp chiếu cho thi thể ông T.
Theo thông tin từ phía người dân cho biết, khoảng 11h30 cùng ngày, có một người đàn ông đi ăn cưới về đến địa điểm trên vệ sinh thì phát hiện xác chết. Sau đó, anh này đến nơi thì phát hiện thi thể của ông T. bị cháy từ đầu tới lưng, cạnh hiện trường có can xăng và máy lửa.
Người dân địa phương nghi ngờ cái chết của ông T. thể hiện nhiều uẩn khúc vì tại hiện trường không có dấu hiệu của đám cháy nào xảy ra. Được biết, ở địa phương ông T. làm nghề bán chim.

Vụ xác chết cháy nửa người ở Sơn Tây, khiến nhiều người dân quan tâm
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
Cách đây không lâu, khoảng hơn 2h sáng ngày 9/2, người dân tại tổ dân phố 6 (phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) phát hiện nhà ông Văn Tiến Dương (SN 1966) bốc cháy kèm theo những tiếng la hét thất thanh.
Tại hiện trường vụ cháy có dòng chữ “tôi phải giết chết hai mẹ con nó, chỉ tha cho thằng cả… Nhà thì để lại cho cháu nội. Tôi gửi lời xin lỗi đến toàn thể các con và cả đại gia đình vì những lỗi lầm mà mình đã gây ra…”.
Ngày 10/2, lực lượng chức năng thị xã Sơn Tây (Hà Nội) đang xác minh nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Văn Tiến Dương (SN 1966, trú tại tổ dân phố 6, phường Trung Sơn Trầm, thị xã Sơn Tây) và con gái ruột là chị Văn Hoàng Khánh Ly (SN 1990). Ông Dương và con gái được xác định chết cháy trong căn nhà khóa trái.
Theo người dân ở đây kể lại, khoảng hơn 2h sáng ngày 9/2, mọi người nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh phát ra từ phía nhà ông Dương. Do trước đó, ông Dương và vợ thường xuyên xảy ra cãi vã nên hàng xóm ban đầu không chú ý.
Chỉ đến khi mọi người nghe tiếng vợ ông Dương kêu cứu: “Ối dân làng ơi cứu con tôi, bố đốt chết nó rồi”. Khi người dân ập đến phá cửa lao vào thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, một người nằm dưới đất đang bị lửa thiêu và một người khác nằm trên giường cũng quằn quại vì lửa.
Khám nghiệm hiện trường của cơ quan chức năng cho thấy, xác chết nằm trên giường là chị Khánh Ly, xác chết nằm dưới đất là ông Dương. Thi thể nạn nhân bị cháy xém, có dấu vết của xăng, nhà bị khóa từ bên trong.
-
Vụ đâm chết người vì mâu thuẫn sau khi nhậu ở Xuân Thới Sơn, Hóc Môn, TP. HCM
-
Vụ dùng dao đâm chết người ở đường Chiến Thắng, Cẩm Giàng, Hải Dương
-
Taxi lấy điện thoại của nữ hành khách Hàn Quốc ở Hoàng Mai, Hà Nội
-
Vụ treo cổ tự tử trong phòng trọ ở An Bình, TP Biên Hoà, Đồng Nai