Vụ xác người đàn ông chết bên đường ở Tân Phú, Đồng Phú, Bình Phước đã được người dân địa phương phát hiện ra vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng ngày hôm qua 28/8. Nạn nhân đã tử vong trong tư thế úp mặt xuống đất, một chân duỗi thẳng ra ngoài, một chân co lại.

 Vụ xác người đàn ông chết bên đường ở Tân Phú, Đồng Phú, Bình Phước

Người đàn ông xấu số trong vụ việc trên được xác định là anh Apdolro Hiêm, người dân tộc chăm, quê ở An Giang. Và người phát hiện ra thi thể này là à Nguyễn Thị Tuyết, ngụ tại khu phố Tân liên, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

Được biết vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng ngày hôm qua 28/8, trong khi đang cùng một số người dân khu phố thứu dậy đi tập thể dụng buổi sáng trên đoạn đường Phạm Ngọc Thạch, khu vực phía sau bệnh viện đa khoa huyện Đồng Phú thì bà Tuyết đã nhìn thấy một vật lạ phía bên đường. Vì vậy bà đã hô hoán mọi người tới kiểm tra và bàng hoàng khi phát hiện đó là thi thể của một người đàn ông đã tử vong trong tư thế úp mặt xuống đất.

vu xac nguoi dan ong chet ben duong o tan phu dong phu binh phuoc

Vụ xác người đàn ông chết bên đường ở Tân Phú, Đồng Phú, Bình Phước

Ngay khi đó, bà Tuyết cùng mọi người đã cấp báo sự việc lên lực lượng chức năng. Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an huyện Đồng Phú đã phối hợp cùng lực lượng công an tỉnh Bình Phước tới hiện trường để tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra rõ nguyên nhân vụ việc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là anh Hiêm, tử vong trong tư thế ngồi gục xuống mặt đường, một chân duỗi thẳng ra ngoài, một chân co lại, trên đầu nạn nhân có một vết thương khá sâu nghi do bị đánh.

vu xac nguoi dan ong chet ben duong o tan phu dong phu binh phuoc a

Hiện trường vụ xác người đàn ông chết bên đường ở Tân Phú, Đồng Phú, Bình Phước

Qua khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng còn cho biết thêm trên người nạn nhân mặc quần tây, áo sơ mi đóng thùng, chân đi dày đen, trên lưng đeo ba lô, trên đầu đội nón vải. Đặc biệt trên tay anh Hiêm vẫn đang cầm chắc điện thoại dí sát vào tai như đang thực hiện cuộc gọi cho ai đó.

Vì vậy mọi người nhận định có thể nạn nhân bị đánh trước đó rồi mới bị chở đến khu vực bệnh viện để phi tang.

Còn về phía gia đình nạn nhân thì anh trai anh Hiêm là anh Dắc, ngụ tại khu phố Tân Liên cho hay vào tối ngày 27/8, anh Hiêm đi từ quê lên rồi xin tiền anh trai để đi thăm bạn gái. Nhưng anh Dắc nói không có tiền nên anh Hiêm đã bỏ đi ngay sau đó cho đến khi xảy ra tin dữ. Vụ việc vẫn đang được điều tra và làm rõ.

Trước đó, tại Đài tưởng niệm thị trấn Điện Biên Đông, Điện Biên, một học sinh cũng đã phát hiện ra xác một thiếu nữ. Nạn nhân được xác định là em T T M, sinh năm 1999, trú tại bản Keo Lôm 1, xã Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên.

vu xac nguoi dan ong chet ben duong o tan phu dong phu binh phuoc b

Vụ xác người đàn ông chết bên đường ở Tân Phú, Đồng Phú, Bình Phước và vụ việc tương tự

Cụ thể, vào khoảng 10 giờ ngày hôm qua 26/8, khi đến Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sỹ thuộc tổ dân phố 7, thị trấn Điện Biên Đôn, em Hạng A Chí, học sinh trường Trung học phổ thông Trần Can, huyện Điện Biên Đông đã bàng hoàng khi phát hiện ra thi thể của một thiếu nữ chết bất thường tại hành lang bên trái trước cổng Đài tưởng niệm. 

Về phía gia đình thiếu nữ này thì cho hay M bỏ nhà đi từ sáng ngày 25/8, sau đó gia đình có cố gắng gọi điện thoại nhưng M đã không nghe máy cho đến khi nhận được tin dữ.

  • Phát hiện xác thiếu nữ ở Đài tưởng niệm thị trấn Điện Biên Đông, Điện Biên