Vừa sinh, mẹ đã bỏ lại con ở bệnh viện

Thứ ba, 20/08/2019, 12:01 PM

Sau khi sinh được một ngày, sản phụ Q. ở tỉnh Quảng Nam đã để lại cháu bé và bỏ đi mà không để lại thông tin gì.

68509024_2189361731186232_2709981659192623104_n
Các y, bác sĩ đang thay nhau chăm sóc cháu bé.

Ngày 20/8, thông tin từ bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Khoa Nhi sơ sinh của bệnh viện này đang chăm sóc cho bé trai vừa mới sinh bị dị tật sứt môi chẽ vòm bị mẹ bỏ rơi.

Trước đó, vào ngày 17/8, sản phụ tên là Q. (SN 1981, trú huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) nhập viện rồi chuyển dạ sinh con thứ 3.

Bé trai nặng 2,9 kg được chuyển về chăm sóc tại Khoa nhi sơ sinh chăm sóc trong lồng kính. Cháu bé bị dị tật bẩm sinh khe hở môi vòm miệng nặng.

Tuy nhiên, sau khi sinh được một ngày, sản phụ này đã để lại cháu bé và bỏ đi mà không để lại thông tin gì.

Bác sĩ của bệnh viện cho hay, qua quá trình chăm sóc và theo dõi, dị tật ở môi khiến bé bú sữa rất khó, dễ sặc, việc duy trì dinh dưỡng cho bé cũng khó khăn.

Bác sĩ Nguyễn Thị Lệ Châu, phụ trách liên chuyên khoa Tai - Mũi - Họng, Răng - Hàm - Mặt (BV Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi) thông tin, trường hợp dị tật sứt môi hở vòm của bé sơ sinh này cần được can thiệp sớm việc khép khe hở N.A.M Taping và khí cụ can thiệp trước phẫu thuật nhằm giúp bé bú sữa tốt hơn. Khi bé lớn hơn có thể phẫu thuật khe hở môi - vòm miệng.

Để thực hiện được điều này cần nguồn kinh phí là khá lớn và trải qua quá trình lâu dài. Nếu không được điều trị, dị tật của bé sẽ nặng hơn gây cản trở ăn uống, thậm chí hô hấp sẽ khó khăn rất nhiều.

Hiện Phòng công tác xã hội, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi đang kết nối tấm lòng của mọi người để hỗ trợ cho cháu bé. Mọi sự giúp đỡ cháu bé, xin liên hệ phòng Công tác xã hội (tầng 5 khu B, bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi), số điện thoại liên hệ hỗ trợ 0796.247.363 (gặp chị Minh).

 

Hà Nội: Ngỡ ngàng phát hiện bé trai 5 tháng tuổi bị bỏ rơi trong thùng rác

Một bé trai khoảng 5 tháng tuổi bất ngờ được phát hiện trong thùng rác vào sáng nay (5/12), trên đường Phạm Thận Duật (Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

 

Cuộc sống của hàng chục đứa trẻ bị bỏ rơi trước cổng chùa

Hơn một năm qua, chùa Quan Âm ở ấp Tích Lộc, xã Tích Thiện, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long đã tiếp nhận, cưu mang hàng chục mảnh đời bị cha mẹ bỏ rơi.

 

Chị điều dưỡng 27 năm làm mẹ các bé bị bỏ rơi

Đang đi buồng ở khoa sơ sinh, Bệnh viện Gia định (TP HCM), chị Thúy chốc chốc phải ngắt quãng, đút sữa cho ba em bé bị mẹ bỏ rơi.