Kiến thức
31/08/2015 14:31Vương quốc Swaziland và nhà vua đa thê Mswati
Vương quốc Swaziland và nhà vua đa thê Mswati trong những ngày này được đặc biệt chú ý không chỉ bởi thành tích “ăn chơi” của vị vua được mệnh danh là “Play King” đã có từ lâu, mà là vụ 38 trinh nữ bị chết do tai nạn giao thông trên đường đến lễ hội múa sậy thường niên để quốc vương Mswati tuyển làm vợ tối ngày 28/8/2015.
Vương quốc Swaziland và nhà vua đa thê Mswati
Lễ hội múa sậy (Reed Dance) còn được gọi là Umhlanga là sự kiện văn hóa thường niên của vương quốc Swaziland có sự tham gia của hàng nghìn cô gái chưa lập gia đình, chưa có con và nhất là các trinh nữ từ các nơi đổ về làng Ludzidzini của Hoàng gia.
Trong lễ hội, các cô gái để ngực trần, mặc váy đính cườm ngắn với chiếc vòng cổ chân và với một khăn thắt lưng đính trang sức đầy màu sắc. Những người phụ nữ hát và nhảy khi diễu hành ở phía trước gia đình hoàng gia cũng như một đám đông khán giả, bao gồm cả khách du lịch và các quan chức nước ngoài.
Công chúa Sikhanyiso Dlamini (con gái đầu của vua Mswati III) tại lễ hội
Khi diễu hành xong, nhóm các cô gái trẻ được chọn từ các làng sẽ được đưa đến khu vực trung tâm của lễ hội và biểu diễn chương trình đặc biệt cho khán giả. Con gái của nhà vua cũng tham gia vào buổi lễ và được phân biệt bởi vương miện có lông đỏ trên tóc. Như thông lệ, nhà vua Mswati III sẽ chọn vợ tại lễ múa sậy trong số những người tham gia.
Trước đó, Chính phủ Swaziland thông báo sẽ có 80.000 thiếu nữ sẽ nhảy trước khi vua Mswati vào thứ hai ngày 31/8/2015. Một số cô gái có thể hy vọng được chọn làm vợ thứ 15 của nhà vua đa thê Mswati.
Vương quốc Swaziland và nhà vua đa thê Mswati - lễ hội Umhlanga – lễ hội trinh nữ ngực trần
Các nhà bình luận quốc tế cho rằng, lễ hội kén vợ của vua Mswati III là đỉnh điểm của sự gia trưởng và nó là minh chứng cho sự tàn phá của đại dịch HIV/AIDS.
Thế nhưng, điều kỳ lạ, trong con mắt người dân Swaziland, Mswati III lại là một vị vua vĩ đại. Lễ hội ngực trần nhảy sậy để vua chọn vợ là niềm tự hào, niềm vui, là nét văn hóa đặc sắc của đất nước nhỏ nhất châu Phi này. Vậy nên, hàng năm vẫn có hàng vạn trinh nữ mong được tham gia lễ hội. Việc lọt vào mắt xanh của vua, sẽ biến thân phận thấp hèn của họ trở nên cao quý. Họ sẽ là niềm tự hào của cả gia đình dòng tộc và có nghĩa là cả dòng tộc cũng được nhờ.
Các ngôi nhà truyền thống của người Swaziland đều được lợp bằng thân sậy, mà phụ nữ chính là người dựng nhà nên trong lễ hội này, mọi cô gái đều mang tới một bó sậy như là "vé tham dự".
Vương quốc Swaziland và nhà vua đa thê Mswati – khám trinh tiết
Các cô gái được kiểm tra trinh tiết trước khi được phép tham gia lễ hội.
Vòng kiểm tra mang tính chất quyết định và khiến dư luận xôn xao nhất có lẽ là màn khám trinh của hàng nghìn thiếu nữ. Không phòng kín, không mái che, tất cả các công đoạn kiểm tra đều được diễn ra một cách thản nhiên giữa thanh thiên bạch nhật.
Các thiếu nữ được ban tổ chức lễ hội phát cho những chiếc váy đồng phục siêu ngắn, chỉ đủ che vùng nhạy cảm. Để tiết kiệm thời gian cho việc kiểm tra, các cô gái không cần mặc đồ lót. Bộ trang phục kiệm vải dường như chỉ là thủ tục, thực chất nó cũng không giúp được nhiều cho các cô gái trong việc che đậy thân thể của mình trước đám đông.
Khám trinh tiết ngay tại chỗ
Trên một bãi đất cao nhếch nhác, xung quanh là cỏ dại mọc, hai ba chiếc chiếu cói mỏng manh được trải trực tiếp xuống nền đất khô khốc làm chỗ tiến hành khám trinh. Người ta thậm chí cũng không thèm lợp mái che hay quây kín khu vực nhạy cảm này.
Lần lượt từng thiếu nữ lên nằm trên chiếu, phơi cửa mình cho những người phụ nữ có kinh nghiệm xem xét ngay trước đám đông gồm cả đàn ông và đàn bà.
Vương quốc Swaziland và nhà vua đa thê Mswati
Lễ hội nhằm mục đích khuyến khích các cô gái bảo vệ trinh tiết trước khi kết hôn, tỏ tòng kính trọng hoàng hậu bằng cách đi chặt sậy ở một vùng gần bờ sông rồi mang đến xếp ở chỗ gần cung điện của hoàng hậu để làm hàng rào, (sậy là vật liệu chính để làm nhà và hàng rào của người Swaziland), và qua công việc lẫn lễ hội, các cô gái học tập được tính hợp tác và đoàn kết, cùng chia sẻ những kinh nghiệm để tự bảo về mình chống lại HIV.
Lề hội này được tổ chức vào cuối tháng 8 và kéo dài khoảng một tuần lễ. Một phụ nữ thành thạo về nghi lễ và các điệu múa được chọn là người điều khiển lễ hội. Phụ tá bà này là một cô công chúa.
Ngày đâu tiên họ được xe của chính phủ chở đến tập trung tại khu lễ hội. Năm nay, 2010, lễ hội được bắt đầu tổ chức vào ngày 31/8 ở Ludzidzini, thuộc Lobamba, thủ đô của Swaziland. Họ ngủ trong các lều trại do nhà vua dựng lên hoặc trong các trường học gần đó.
Ngày thứ hai họ đi chặt sậy, xa thì được xe chở đi, gần thì đi bộ. Tối họ ngủ ở trại.
Ngày thứ ba họ chặt cây và bó thành từng bó.
Ngày thứ tư họ mang sậy về.
Ngày thứ năm họ nghỉ ngơi, tắm rửa và trang điểm. Họ được nghe các diễn giả thuyết trình về sức khỏe và kế hoạch gia đình. Ngày thứ sáu họ mang sậy đến để một nơi gần chỗ ở của hoàng hậu.
Ngày thứ bảy là ngày chính của lễ hội. Nhà vua và gia đình cùng quan khách đến ngồi trên khán đài. Nhà vua đọc diễn văn nói về việc giữ gìn trinh tiết liên quan đến giá trị của phụ nữ và việc ngăn ngừa thản họa HIV. Nhà vua cũng cám ơn các cô gái đã tham gia lễ hội.
Các cô gái di chuyển thành từng đoàn, có các công chúa dẫn đầu, lần lượt đến múa hát trước khán trước khán đài.
Các bà hoàng hậu cũng tham gia
Vua Mswati III đến trên một chiếc xế hộp sang trọng. Ông được một đám vệ sỹ bảo vệ bằng súng ngắn và dùi cui để qua đám đông một cách an toàn.
Nhà vua cùng đội cận vệ cũng xuống sân múa với các thiếu nữ. Ông mặc trang phục truyền thống của dân tộc, trước bụng buộc một miếng da báo, mình để trần, tay cầm sậy đi giữa những hàng thiếu nữ gần như khỏa thân đang nhảy rất sung sức. Đây cũng là dịp nhà vua chọn thêm vợ cho mình.
Nhà vua vừa múa vừa ngắm các cô gái. (Nhiều bộ lạc ở châu Phi có tục chọn vợ bằng cách xem ngực).
Ngày thứ tám, nhà vua cho mổ bò và phát thịt cho các cô gái mang về nhà.
Vương quốc Swaziland và nhà vua đa thê Mswati
Nhưng không phải năm nào lễ hội Umhlanga, còn được gọi là The Reed Dance, cũng kết thúc một cách êm đẹp với việc Quốc vương Mswati 3 tìm thêm được một người vợ trẻ.
Vào năm 2002, một bà mẹ đã kiện quốc vương để đòi con gái. Cô gái được quốc vương Mswati chọn làm người vợ thứ 12 trong lễ hội Umhlanga. Cô gái được tuyển làm vợ thẳng từ trong trường học, và gia đình cô không hề hay biết cô đang ở đâu. Theo luật của Swaziland, con gái được vua chọn, cha mẹ không được thông báo. Song Swaziland đã phê chuẩn công ước LHQ về Quyền trẻ em, vì vậy việc lấy những cô gái dưới 18 tuổi là vi phạm công ước. Vụ án này được coi là một thách thức đối với vương quyền Mswati 3. Lindavi, nguyên cáo đã đâm đơn kiện đức vua vì đã cho người đến trường nơi con gái bà đang học để bắt cóc cô ta về làm vợ thứ 12, trái với ý nguyện của cô. Phía nhà vua bác bỏ, nói rằng ông chấm cô qua lễ hội Umhlanga rồi liên lạc với cô, rằng cô đã đem lòng yêu nhà vua qua các cuộc đàm thoại rồi đồng ý về ở trong nhà khách của đức vua. Kết quả của vụ kiện là phần thắng thuộc về quốc vương. Sau khi tòa tuyên án, bà mẹ khốn khổ Lindavi khóc nói: "Chẳng ai quan tâm tới tôi, chẳng ai quan tâm tới con gái tôi".
Tình trạng hãm hiếp, dẫm đạp cũng xảy ra ngay sau khi lễ hội kết thúc.
Vương quốc Swaziland và nhà vua đa thê Mswati
Tai nạn thảm khốc
Theo đúng lịch dự kiến, lễ hội múa sậy sẽ được tổ chức vào thứ hai ngày 31/8/2015. Trong quá trình di chuyển đến lễ hội trên xe tải, 38 trinh nữ đã thiệt mạng do xe chở các cô (khoảng 50 thiếu nữ độ tuổi teen) đâm vào một chiếc xe của cảnh sát hộ tống. Một xe tải thứ hai chở đầy người tiếp tục đâm vào đuôi của chiếc xe đầu tiên và rơi xuống từ cầu cao tốc ở thị trấn Matsapha, nằm giữa thành phố Manzini và cung điện của vua Mswati ở Lozitha.
Các nhân chứng cho biết các cô gái bị nhồi nhét trên xe đứng sát vào nhau như gia súc. Những tai nạn như thế này chỉ là vấn đề thời gian khi sự việc này năm nào cũng diễn ra.
Tờ Người quan sát Swazi cho biết vào thứ 7 ngày 29/8/2015: hiện trường đầy máu và các thi thể nằm la liệt. Tờ báo ám chỉ thương vong nhưng không cung cấp con số tử vong, trong khi tờ Times of Swaziland báo cáo bảy người chết. Vào ngày thứ Bảy ít nhất 38 trường hợp tử vong đã được báo cáo nhưng không có xác nhận chính thức.
Vương quốc Swaziland và nhà vua đa thê Mswati
Phản ứng của các bên liên quan
The Swaziland Solidarity Network (SSN) (Mạng lưới đoàn kết Swaziland), một nhóm ủng hộ dân chủ Pretoria cho biết số người chết là 65 gồm cả các bé gái và phụ nữ trẻ và cáo buộc các quan chức Swaziland đã cản trở giới truyền thông. Các nhà hoạt động nhân quyền đồng thời kêu gọi hủy bỏ lễ hội múa sậy.
"Chúng tôi hy vọng rằng các gia đình có con gái đã chết sẽ yêu cầu gia đình hoàng gia phải chịu trách nhiệm", SSN cho biết trong một tuyên bố.
Về phía Chính phủ Swaziland khẳng định là một sự kiện du lịch mang điểm nhấn nên không thể hoãn hoặc huỷ bỏ. Các nhà tổ chức lễ hội cho rằng việc tham gia mang tính tự nguyện không bắt buộc, tuy nhiên các nhà phê bình lại cho biết các gia đình có con gái mà không tham gia sẽ bị xử phạt.
Các bậc phụ huynh có con gái tham gia lễ hội năm nay yêu cầu cần phải xem xét lại cách mà con gái của họ được chở đến lễ hội này. Một bà mẹ giấu tên bức xúc: "Tại sao các cô gái không được vận chuyển trên xe buýt giống như con người? Tại sao họ phải đứng lên trong xe mở và được di chuyển như bò từ nơi này đến nơi khác?”.
Chính phủ cho biết do thiếu phương tiện nên việc cấp phát lương thực để giúp cho hàng nghìn người bị nạn hạn hán sẽ bị đình trệ, trong khi đó rất nhiều xe tải tập trung tại lễ hội.
Trong Quốc hội tuần này, các nghị sĩ đe dọa sẽ ngừng tham dự các phiên họp của Hạ Viện để phản đối việc phân phối thực phẩm bị đình trệ. Trước đó, theo tờ Times of Swaziland, văn phòng phó thủ tướng chính phủ quản lý phân phối hàng cứu trợ lương thực đã thông báo cho các nghị sĩ biết việc cứu trợ khẩn cấp phải dừng lại vì không có xe tải.

Vương quốc Swaziland và nhà vua đa thê Mswati
Vương quốc Swaziland
Thế giới biết đến Swaziland có lẽ bởi ba điều: lễ hội trinh nữ chọn vợ của vua, cuộc sống xa hoa của quốc vương Play King Mswati và riêng vấn nạn HIV/AIDS đứng nhất hành tinh (về tỷ lệ nhiễm).
Swaziland (Xoa-di-len) tên chính thức là Vương quốc Swaziland (tiếng Swati: Umbuso we Swatini; tiếng Anh: Kingdom of Swaziland) là một quốc gia thuộc khu vực châu Phi. Swaziland là một quốc gia có diện tích tương đối nhỏ và không giáp biển. Tổng diện tích của nước này là 17.363 km² (bằng diện 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế cộng lại), đứng hàng 153 thế giới. Phía bắc, tây, nam giáp với Nam Phi, phía đông giáp với Mozambique. Tên gọi của đất nước này được đặt theo cái tên "Swazi", một dân tộc thuộc hệ ngôn ngữ Bantu ở miền nam châu Phi.
Swaziland được chia thành bốn vùng: Hhohho, Lubombo, Manzini và Shiselweni. Các thành phố và thị trấn chính ở Swaziland là Manzini, Mbabane, Nhlangano và Siteki đó cũng là thủ đô của bốn vùng nói trên.
Swaziland giành được độc lập từ Anh vào ngày 6 tháng 9 năm 1968. Hiện nay nước này là một quốc gia theo chế độ quân chủ chuyên chế. Kinh tế Swaziland phát triển không ổn định và nước này đang phải đối mặt với nhiều vấn đề xã hội nghiêm trọng, đặc biệt là đói nghèo và đại dịch HIV/AIDS.
Theo thống kê mới nhất, tỷ lệ nghèo đói ở Swaziland là 43% (Swaziland hiện nay có hơn 1.285.786 người), tuổi thọ trung bình chỉ 54 năm, và tỷ lệ nhiễm HIV của Swaziland là 26 % cao nhất thế giới, hoàn toàn đối nghịch với lối sống xa hoa của đậm chất playboy của quốc vương Mswati, người có đến 15 vợ, 13 cung điện và hàng loạt tài sản trị giá triệu đô la Mỹ ở London, Las Vegas, Dubai,…
Vương quốc Swaziland và nhà vua đa thê Mswati
Swaziland theo thể chế Quân chủ Nghị viện, chế độ lưỡng viện, (từ năm 1973).
Hiến pháp được ban hành năm 1968, năm 1973 không có hiệu lực; sau đó là các bản Hiến pháp năm 1978, 1992; năm 1996 ban hành Hiến pháp mới nhưng chỉ để củng cố vương quyền.
Vua bổ nhiệm Thủ tướng và các thành viên Nội các. Giúp việc cho Vua có Thượng nghị viện gồm 30 thành viên và Hạ nghị viện gồm 65 thành viên. Trong Thượng nghị viện cũng như trong Hạ Nghị viện đều có 10 thành viên do vua bổ nhiệm. Mỗi cộng đồng, trong số 40 cộng đồng bộ lạc lâu đời, bầu 2 thành viên vào cử tri đoàn. 10 thành viên của cử tri đoàn trở thành thượng nghị sỹ. 40 thành viên của cử tri đoàn trở thành hạ nghị sỹ. Swaziland không có các đảng chính trị từ năm 1973.
Vương quốc Swaziland và nhà vua đa thê Mswati
Swaziland là một trong số rất ít nước tại châu Phi có tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên âm. Năm 2007, tốc độ gia tăng dân số của nước này là -0,337%. Nguyên nhân là do tỉ lệ tử vong tại Swaziland quá cao, nguyên nhân chủ yếu là do sự lan tràn của đại dịch HIV/AIDS, bên cạnh nạn đói và các thiên tai (hạn hán). Tính đến năm 2013, nước này đã có tới 27.36% người trưởng thành bị nhiễm AIDS, một con số cao đến mức khó tin. Đại dịch AIDS đang trở thành một thảm họa sống còn tại đất nước Swaziland nhỏ bé. Thị trấn Lavumisa “nổi tiếng” thế giới vì nguy cơ bị xóa sổ bởi căn bệnh thế kỷ.

Dân tộc chủ yếu sinh sống tại Swaziland là người Swazi. Bên cạnh đó còn có một số người Zulu và người da trắng thiểu số có gốc Anh và Hà Lan. Tiếng Swazi và tiếng Anh là hai ngôn ngữ chính thức ở Swaziland. Tiếng Zulu và tiếng Tsonga được nói bởi những người dân thuộc các bộ tộc thiểu số này.
Vương quốc Swaziland và nhà vua đa thê Mswati
Swaziland là thành viên của Liên hợp quốc, Cộng đồng các quốc gia khối thịnh vượng chung, Liên minh châu Phi, Khối thị trường chung Đông và Nam Phi và Cộng đồng Phát triển Nam châu Phi.
Swaziland là một nền kinh tế nhỏ và nhìn chung còn khá lạc hậu, được “lọt” vào top 10 nước nghèo khổ nhât thế giới.
Hơn 70% dân số của Swaziland sống ở nông thôn và sống bằng nghề trồng trọt. Hạn hán khi xảy ra thường gây ra nạn đói và đe dọa đến cuộc sống của rất nhiều người. Tỉ lệ thất nghiệp của nước này cũng khá cao, lên tới 40% và có tới 70% dân số nước này sống dưới mức 1 dollar Mỹ một ngày. Số lượng việc làm mới không đáp ứng đủ nhu cầu việc làm của người dân. Gia tăng dân số tại nước này càng làm gia tăng áp lực lên những nguồn tài nguyên và các dịch vụ xã hội như giáo dục và y tế. Những năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Swaziland không ổn định và khá bấp bênh. Năm 2006, tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước này là 1,2%.
Nền kinh tế Swaziland dựa một phần khá lớn vào ngành sản xuất nước ngọt, xuất khẩu đường, vải sợi, hoa quả đóng hộp. Các mặt hàng nhập khẩu chính của nước này là máy móc, thiết bị, hóa chất và nhiên liệu. Đối tác thương mại chủ yếu của nước này là Nam Phi, bên cạnh đó còn có Liên minh Châu Âu và Mỹ. Một trong những nguyên nhân hạn chế sự tăng trưởng kinh tế của Swaziland chính là tình trạng quá lệ thuộc vào xuất khẩu sang khu vực Nam Phi.
Vương quốc Swaziland và nhà vua đa thê Mswati
Nhà vua đa thê Mswati là ai
Mswati III (tên khai sinh là Makhosetive Dlamini; sinh vào ngày 19 tháng 3 năm 1968) là Quốc vương của Vương quốc Swaziland (gọi là Ngwenyama hoặc Ingwenyama). Nhà vua đồng thời là người đứng đầu của Hoàng tộc Swazi.
Mswati sinh ra tại bệnh viện Memorial Raleigh Fitkin Manzini, Swaziland, bốn tháng trước Swaziland giành được độc lập từ Anh. Cha là vua Sobhuza II và mẹ Ntfombi Tfwala - một trong những người vợ trẻ của vua Sobhuza II. Mswati là con duy nhất của hoàng thái hậu Ntfombi Tfwala (Queen Mother - Ndlovukati).
Là một hoàng tử trẻ, Makhosetive học Trường Tiểu học Masundwini và trung học ở Lozitha Palace School. Từ năm 1983-1986, Makhosetive học ở trường Sherborne, đông bắc Dorset nước Anh.
Khi vua Sobhuza II qua đời vào năm 1982, Hội đồng tối cao của Nhà nước (Liqoqo) chọn Makhosetive hoàng tử 14 tuổi là vị vua kế tiếp. Trong bốn năm tiếp theo hai người vợ của vị vua Sobhuza II quá cố là hoàng hậu Queen Dzeliwe Shongwe (1982-1983) và Ntfombi Tfwala (1983-1986) thay nhau nhiếp chính, trong khi Makhosetive tiếp tục tu nghiệp tại Anh trước khi ông được gọi trở lại để lên ngai vàng.
Vua Mswati III
Vương quốc Swaziland và nhà vua đa thê Mswati
Vào ngày 25/4 năm 1986, ông được kế vị ngai vàng từ vua cha Sobhuza II và cai trị vương quốc ở vùng Đông Nam Châu Phi này và là vị vua chuyên chế cuối cùng của Châu phi. Được biết, cha của đức vua Mswati III, cố đức vua Sobhuza II (mất ngày 21/8/1982), từng trị vì đất nước hơn 60 năm và có tới 60 bà vợ! Ở tuổi 18, Mswati trở thành vị vua trẻ nhất cầm quyền vào thời điểm đó trên thế giới.
Vua Mswati III (15 vợ và 25 con) đã từng được tạp chí Forbes bình chọn là người đàn ông giàu thứ 15 thế giới và là người Châu Phi duy nhất có tên trong top 100. Theo thống kê Những hoàng gia giàu nhất thế giới của tạp chí Forbes công bố năm năm 2009, tài sản của Mswati III ước đạt 200 triệu USD, chưa bao gồm khối tài sản chừng 10 tỉ USD mà Đức vua Sobhuza II đã gửi vào các quỹ tín thác phục vụ đất nước và Mswati III là người được quyền điều khiển số tiền này.
Vương quốc Swaziland và nhà vua đa thê Mswati
“Thành tích” của Nhà vua đa thê Mswati làm thế giới phải kinh ngạc.
Vua Mswati III nổi tiếng là người có lối sống xa xỉ và cho dù đất nước nhỏ bé hơn 70% dân số sống ở nông thôn phải tằn tiện với mức thu nhập dưới 1 USD một ngày thì ông vẫn tiêu tiền không tiếc tay. Đức vua từng mạnh tay chi 45 triệu USD để mua phi cơ riêng (tuy nhiên ông đã phải từ bỏ các kế hoạch sắm chiếc máy bay xa xỉ) và rất nhiều tiền để mua xe hơi và những thứ đồ xa xỉ khác. Ngày sinh nhật đức vua thường được tổ chức tại sân vận động với hàng ngàn món quà của người dân từ khắp mọi miền đất nước gửi về để bày tỏ lòng kính trọng đối với đức vua cao quý.
Chỉ riêng năm 2004, vị vua này xây dựng thêm 8 lâu đài mới cho 8 bà vợ, sửa chữa lại 3 lâu đài cũ với tổng kinh phí 8,5 triệu bảng, đấy là chưa kể đến 450 ngàn bảng để mua những chiếc BMW cho vương triều. Chưa hết, vị vua nhiều vợ này còn dự tính tặng 10 chiếc BMW 5 series cho 10 bà vợ (khoảng 820 ngàn USD) và xây thêm 5 tòa lâu đài mới nữa (20 triệu USD). Dành cho riêng mình, vào tháng 12.2004, Mshwati III mua chiếc Maybach trị giá 500 ngàn USD. Trong xe có ti vi, tủ lạnh, máy điều hòa nhiệt độ, đầu DVD... Trước đó, trong ngày sinh nhật lần thứ 36 của mình vào ngày 25.4.2005, vị vua này còn tặng cho mình 10 chiếc BMW 7 series và vài chiếc nữa cho các bà vợ. Tuy không công bố chính thức, nhưng theo giới quan sát dịp lễ sinh nhật năm nay, Mshwati III tiêu tốn ít nhất 980 ngàn USD.
Vương quốc Swaziland và nhà vua đa thê Mswati
Tháng 8/2005, Vua Mswati III của đất nước Swaziland dỡ bỏ lệnh cấm các cô gái trẻ quan hệ tình dục.
Trước đây, theo lệnh cấm của vua, các cô gái trẻ tuổi đều phải đeo những cục len to gần bằng trái mướp ở cổ như một biểu tượng của sự trinh tiết. Khi bị một chàng trai đòi quan hệ tình dục, cô gái phải ném "trái mướp" phía bên ngoài nhà "thủ phạm" và gia đình anh ta phải nộp phạt một con bò.
Được biết, lệnh cấm quan hệ tình dục bắt đầu từ năm 2001 và dự định kéo dài đến năm 2006 với mục đích ngăn chặn sự lây lan của HIV/AIDS. Thực chất đây là hành động mở đường cho việc lấy thêm vợ của nhà vua.
Người ta cho rằng nguy cơ nhiễm HIV/AIDS của Quốc vương Swaziland Mswati III Quốc vương Mswati III là rất cao vì ông đã từng đón một vương phi bị nhiễm căn bệnh thế kỷ vào cung, mãi tới khi khám bệnh mới phát hiện ra.
Vương quốc Swaziland và nhà vua đa thê Mswati - Chi tiền để giữ trinh tiết cho vợ tương lai
Cũng tại lễ hội Reed Dance, toàn bộ trinh nữ của vương quốc Swazi sẽ tập hợp lại để vua chọn lấy một “nàng dâu” tương lai và ban cho người đó 11bảng Anh/tháng để tránh quan hệ tình dục.
Ông vua nổi tiếng về độ “đào hoa” Mswati III của vương quốc Swaziland (Châu Phi) đã chi 1 khoản tiền 11 bảng(£)/tháng để các cô vợ tương lai của mình “sống chay” và “còn trinh".
Hàng tháng, mỗi người vợ tương lai ông đã chọn sẽ được nhận một khoản tiền phụ cấp 11 bảng để sống cuộc sống kiêng cữ, nói không với quan hệ tình dục và giữ trinh của mình.
Lý giải với hành động của mình, Vua Mswati III cho biết, động thái này nằm trong chiến dịch nỗ lực ngăn chặn HIV trên toàn vương quốc.
Thabsile Dlamini, một nhân viên chăm sóc sức khỏe tại thành phố Manzini đã chia sẻ trên trang web của Nam Phi IOL: “Quốc vương sẽ chi trả một khoản tiền nhất định để các thiếu nữ trinh trắng có tiền chi trả cuộc sống, mua bán các vật dụng nhu yếu phẩm, và đặc biệt là trợ cấp để sống cuộc sống không tình dục”.
