Vượt đèn đỏ xong ra xin lỗi công an rồi đăng Facebook, thanh niên này đang nhận được sự đồng tình lớn từ cư dân mạng trước hành động rất nhân văn. Vượt đèn đỏ xong ra xin lỗi...

Vượt đèn đỏ xong ra xin lỗi công an rồi đăng Facebook, thanh niên này đang nhận được sự đồng tình lớn từ cư dân mạng trước hành động rất nhân văn.

Vượt đèn đỏ xong ra xin lỗi công an rồi đăng Facebook đang là sự việc làm dậy sóng dư luận. Ngay khi dòng trạng thái được đăng lên đã khiến cộng đồng mạng quan tâm và gây ra tranh cãi.

Vượt đèn đỏ xong ra xin lỗi công an rồi đăng Facebook

Mới đây, trên Facebook đang chia sẻ rầm rộ dòng trạng thái của một thanh niên. Với nội dung của dòng trạng thái có thể thấy, thanh niên này là một người tuân thủ luật giao thông rất tốt.

Vượt đèn đỏ xong ra xin lỗi công an rồi đăng Facebook, nội dung trạng thái

Dòng trạng thái có nội dung như sau: “Lúc 17h30 mình chạy xe qua quán café để làm, trên đường đi mình vô ý chạy vượt đèn đỏ. Khi chạy qua một đoạn mình dừng xe lại suy nghĩ mình đã sai rồi dù cố ý hat vô ý thì cũng đã phạm luật giao thông, mình thấy rất có lỗi. Vì vậy gần đó có một đồn cảnh sát giao thông mình liền chạy xe vào trình báo là cháu đã vượt đèn đỏ các chú phạt cháu đi, cháu xin lỗi vì làm điều này, mấy chú cảnh sát giao thông chỉ nhắc nhở và dặn là không vượt đèn đỏ nữa nha.

Có lỗi phải sửa”.

vuot den do xong ra xin loi cong an roi dang facebook mot

Vượt đèn đỏ xong ra xin lỗi công an rồi đăng Facebook, nội dung trạng thái

Ngay khi dòng trạng thái này được đăng lên đã khiến dư luận tranh cãi gay gắt. Có người đồng tình với hành động nhân văn này của chàng thanh niên: “Đúng là thanh niên của năm, cần tuyên dương” hay “Hành động của bạn này rất đáng được vinh danh, nếu ai cũng được như bạn này thì xã hội sẽ không có loạn lạc, tai nạn giao thông cũng sẽ giảm đi”.

Tuy nhiên cũng có nhiều ý kiến cho rằng hành động này của chàng thanh niên thật ngớ ngẩn và cũng có người không tin vào những lời lẽ này: “Ôi, có điên mới quay lại đồn công an tự thú chỉ vì tội vượt đèn đỏ” hay “Chém vừa thôi thanh niên, bạn đã tự thú ở chốt nào ấy”, “Điên mới tin bạn này, đã đi rồi lại quay lại tự thú à”.