Chỉ một tay súng, 58 người thiệt mạng, hơn 500 người bị thương. Con số kinh hoàng này vẫn chưa dừng lại trong vụ xả súng ở Las Vegas.
xa sung o Las Vegas
Hiện trường vụ xả súng ở Las Vegas. Ảnh: Getty

12h sáng giờ địa phương (23h giờ theo giờ Việt Nam), sau hơn 6 giờ đồng hồ vụ xả súng ở Las Vegas xảy ra, báo chí quốc tế đồng loạt giật tít sốc về cuộc xả súng kinh hoàng tại thành phố ăn chơi nhất nước Mỹ: 58 người đã chết và hàng trăm người bị thương. Theo các nhà chức trách, con số này đến nay vẫn chưa dừng lại bất chấp kẻ tình nghi đã chết ngay tại hiện trường.

Ít người biết về kẻ tình nghi xả súng ở Las Vegas

Tay súng được tờ NPR của Mỹ mô tả như “một con sói cô độc” đã được xác định là Stephen Paddock, 64 tuổi, một người đàn ông da trắng sống ở Nevada.

Cảnh sát cho biết, Paddock đã nổ súng nhắm vào đám đông từ cửa sổ một phòng khách sạn trên tầng 32 của khách san Mandalay Bay. Khi đội SWAT của Las Vegas ập đến, Paddock đã chết.

Sau khi vụ xả súng xảy ra, ngay lập tức, tờ Amaq – kênh truyền thông có quan hệ mật thiết với Lực lượng nhà nước Hồi giáo (IS) – đưa tin, một nhóm khủng bố Hồi giáo đã lên tiếng nhận trách nhiệm vụ thảm sát, đồng thời khẳng định Paddock đã “cải đạo”, trung thành với Hồi giáo. Tuy nhiên, người đại diện cho FBI ở Las Vegas khẳng định, vụ thảm sát chẳng liên quan gì đến “các nhóm khủng bố quốc tế”.

Kênh truyền hình địa phương KNPR đưa tin về Paddock chỉ vọn vẹn trong hai câu: “Ông ta sống ở thị trấn Mesquite, cách Las Vegas khoảng 90 phút đi xe về phía bắc”.

Họ cũng cho biết, các nhà điều tra “đã tiến hành khám xét nơi ở của Paddock” và các tài sản khác của hắn. Viên cảnh sát đại diện cho thị trấn Mesquite có tên là Lambardo cho biết, Paddock không có hồ sơ hình sự. “Điều duy nhất chúng ta biết về hắn là tên hắn được trích dẫn trong một hồ sơ thông thường của tòa án và nó cũng đã được giải quyết theo cách thông thường”.

Các nhà điều tra không chỉ dừng lại ở Paddock, họ điều tra cả những người liên quan. Họ xác định đó là người phụ nữ mang tên Marilou Danley. Tuy nhiên, nhanh chóng sau đó họ xác nhận Marilou Danley đã không ở Mỹ khi vụ việc xảy ra và Paddock đã sử dụng một số nhận dạng của Marilou Danley.

Paddock được cho là đã tự tử trước khi cảnh sát phá cửa xông vào phòng khách sạn. Tại hiện trường, có ít nhất 10 khẩu súng trường tự động. Không ai rõ động cơ của Paddock khi cầm súng xả vào đám đông là gì.

Eric Paddock, em trai của kẻ tình nghi, trả lời phỏng vấn của kênh CBS cho biết, anh trai anh ta “không phải là một tay súng hiếu chiến”. “Anh ấy không hề liên quan gì đến quân sự hay bất cứ điều gì tương tự. Anh ấy chỉ là một gã sống tại ngôi nhà ở Mesquite, lái xe đến Las Vegas để đánh bạc”, Eric Paddock cho biết.

Tiếng súng nghe như tiếng pháo hoa

hien truong vu xa sung tai my
Hiện trường vụ xả súng được dựng lại trên ảnh thực tế. Ảnh: NPR.

Các nhân chứng vụ xả súng ở Las Vegas cho biết, ban đầu, họ nghĩ tiếng súng là tiếng của một loạt pháo hoa nào đó. Kể cả khi mối nguy hiểm rõ ràng hơn đến từ tiếng ồn và tiếng la hét, họ không biết nên chạy về phía nào bởi không ai xác định được tiếng súng đến từ đâu.

Trên khắp mạng xã hội Twitter và Facebook, những cảnh kinh hoàng của vụ xả súng ở Las Vegas tràn ngập máu me, tiếng la hét và cảnh nạn nhân nằm rạp xuống đất.

Vụ xả súng ở Las Vegas bắt đầu khi buổi biểu diễn của danh ca Jason Aldean. Người ta ước tính có khoảng 22.000 người có mặt tại buổi hòa nhạc này. Đã có sự hỗn loạn xảy ra khi vụ xả súng bắt đầu. Theo các hồ sơ ghi âm buổi hòa nhạc, người ta có thể nghe rõ tiếng súng máy hòa lẫn trong tiếng nhạc khi vụ việc diễn ra. Qua tiếng ghi âm này, cảnh sát cho biết có ít nhất một khẩu súng trường tự động đã được sử dụng. Đây là loại súng khó sử dụng hơn nhiều so với loại bán tự động. Theo tờ New York Times cho biết, cảnh sát cho rằng thông qua tiếng súng, có vẻ tay súng chưa được đào tạo qua về sử dụng loại súng này.

Theo trang web Gun Violence Archive của Mỹ thống kê, trong năm 2017, có đến 46.595 các vụ tai nạn liên quan đến súng. Trong đó, số người chết vì bị bắn là 11.652, số bị thương là 23.516 người. Số trẻ em dưới 11 tuổi bị thương hoặc bị bắn chết là 545 trẻ, số trẻ vị thành niên bị thương hoặc bị bắn chết là 2.433 người. Đáng nói, trong năm 2017, chỉ riêng nước Mỹ có đến 273 vụ xả súng (làm bị thương và bị chết nhiều người).  

Nạn dùng súng bừa bãi đã trở thành một đặc trưng của nước Mỹ - quốc gia được tự do mua bán vũ khí. Vì thế, không khó hiểu khi số vụ tai nạn do súng nhiều hơn so với số vụ tai nạn giao thông. Dưới thời chính quyền Tổng thống Barack Obama, ông đã rất nỗ lực nhằm đưa luật cấm sử dụng vũ khí tự do vào áp dụng. Tuy nhiên, khi Tổng thống Donald Trump lên nắm quyền, ông đã ngay lập tức bãi bỏ dự luật cấm buôn bán vũ khí của người tiền nhiệm. Cho đến nay, nước Mỹ vẫn chưa có một chế tài đáng kể nào để ngăn cản các vụ xả súng.