Xác người đàn ông chết dưới rạch nước trong vườn mai ở Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP HCM khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Nhiều người nhận định có lẽ do nạn nhân...

Xác người đàn ông chết dưới rạch nước trong vườn mai ở Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP HCM khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Nhiều người nhận định có lẽ do nạn nhân uống rượu say, sau đó lội xuống rạch hái bông súng mang bán nên bị trượt té và ngã cắm đầu xuống nước.

Xác người đàn ông chết dưới rạch nước trong vườn mai ở Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP HCM

Người dân sống tại phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh vẫn không khỏi bàng hoàng sau khi phát hiện ra một xác chết lõa thể dưới rạch nước quanh một vườn mai.

Cụ thể, nạn nhân được xác định là ông Trần Văn Chính, sinh năm 1961, ngụ tại phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.

Xác người đàn ông chết dưới rạch nước trong vườn mai ở Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP HCM

Xác người đàn ông chết dưới rạch nước trong vườn mai ở Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP HCM

Được biết, vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng ngày hôm qua 18/7, khi đi ra vườn mai, một người dân đã bàng hoàng khi nhìn thấy thi thể ông Chính đang nổi dưới rãnh chứa nước để tưới mai, trên người không mặc quần áo. Ngay khi đó, người này đã thông báo sự việc cho lực lượng chức năng, người dân hiếu kỳ cũng đã tập trung rất đông tại hiện trường.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an quận Thủ Đức đã kịp thời có mặt để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết bí ẩn của ông Chính. Qua quan sát có thể thấy nạn nhân tử vong cách nơi ở của nạn nhân khoảng 1 km. Chiếc quần của nạn nhân được bỏ trên bờ cạnh vài bó hoa súng được bó chặt còn thi thể nạn nhân nằm cạnh thanh gỗ bắc qua con rạch.

Vì rãnh nước này rất nông, chỉ chưa tới 0,5 m nên nhiều người phỏng đoán rằng có lẽ do người đàn ông này uống rượu say, sau đó lội xuống rạch hái bông súng mang bán nên đã bị trượt té, ngã cắm đầu xuống nước khi đang đứng trên thanh gỗ.

Xác người đàn ông chết dưới rạch nước trong vườn mai ở Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP HCM a

Hiện trường vụ xác người đàn ông chết dưới rạch nước trong vườn mai ở Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP HCM

Còn về phía hàng xóm gần nhà ông Chính thì cho hay vào sáng sớm cùng ngày hôm qua 18/7, họ còn nhìn thấy người đàn ông này ngồi ăn sáng uống cà phê cùng mấy người bạn.

Trước đó vào sáng ngày 16/7, tại nhà số 118/27 đường Nguyễn Chí Thanh, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, người dân cũng đã bàng hoàng khi phát hiện ra một người nước ngoài chết trong tình trạng lõa thể tại nhà riêng.

Nạn nhân được xác định là ông Lee Alex, 49 tuổi, quốc tịch Úc, giám đốc 1 công ty chuyên kinh doanh dịch vụ du học, du lịch tại quận 5.

Xác người đàn ông chết dưới rạch nước trong vườn mai ở Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP HCM b

Xác người đàn ông chết dưới rạch nước trong vườn mai ở Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP HCM và vụ việc tương tự

Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng quận 10 đã kịp thời tới nhà ông Alex và phá cửa vào trong. Tại đây mọi người bàng hoàng khi phát hiện người đàn ông này đã tử vong trên giường ở lầu 1 trong tình trạng lõa thể, mũi, miệng có máu. Cùng với đó, sau khi khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng cũng phát hiện chiếc xe máy mà người đàn ông này thường sử dụng đi làm hàng ngày cũng không tìm thấy.

  • Vụ giám đốc chết lõa thể trong nhà riêng ở 118/27 đường Nguyễn Chí Thanh, Q10, TP HCM
  • Xác người đàn ông nước ngoài phân hủy tại căn hộ chung cư phường Vĩnh Phước, Nha Trang, Khánh Hòa
  • Một Việt kiều Mỹ chết bất thường tại căn hộ 3 tầng ở Phú Nhuận