Xã hội
19/02/2016 15:15Xác người đàn ông phân hủy ở phường 11, Gò Vấp, Tp. HCM
Xác người đàn ông phân hủy ở phường 11, Gò Vấp, Tp. HCM được phát hiện sáng nay ngày 19/2/2016 tại một phòng trọ làm người dân khu phố tại hẻm 105 đường số 1 bàng hoàng. Nạn nhân được xác định là người chạy xe ôm.
Xác người đàn ông phân hủy ở phường 11, Gò Vấp, Tp. HCM
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, vào sáng sớm ngày 19/2, nhiều hộ dân sinh sống ngay con hẻm 105 ngửi thấy mùi hôi kinh khủng như mùi chuột chết . Khi đi đến đầu con hẻm trong 1 phòng trọ thì mọi người ngửi thấy mùi hôi càng nhiều hơn.
Nghi ngờ có chuyện “chẳng lành” ở căn phòng trên nên mọi người liền báo cho chủ nhà trọ là anh Hoàng, chị Nga (ngụ 103, đường số 1, phường 11, quận Gò Vấp).
Cơ quan chức năng tổ chức đưa xác người đàn ông phân hủy ở phường 11, Gò Vấp về nhà xác Bình Hưng Hòa
Đến 9h sáng vợ chồng nhà chủ trọ có mặt. Thấy cánh cửa căn nhà trọ đóng kín, nhưng mùi hôi kinh khủng, anh Hoàng cùng người dân tìm cách phá cửa xông vào. Khi cánh cửa mở ra, anh Hoàng cùng người dân vô cùng hoảng hốt khi một xác chết đang phân hủy hoàn toàn ở giữa căn nhà trên.
Ngay lập tức sự việc được thông báo cho cơ quan chức năng công an địa phương. Lực lượng Công an quận Gò Vấp đã có mặt phong tỏa, khám nghiệm, lấy lời khai những người có liên quan. Qua xác minh thì xác chết được xác định là ông Chín (65 tuổi, ngụ quận 3). Ông Chín thuê căn nhà trên của anh Hoàng được hơn 10 năm nay. Thường ngày, thì ông Chín chạy xe ôm ở khu vực TP.HCM. Cách đây 3 ngày, chị Hồng (42 tuổi, là hàng xóm cùng con hẻm) còn trông thấy ông Chín. Chị có trò chuyện với ông thì ông nói mới đi chở khách từ quận Hóc Môn về, cũng được kha khá nên hôm nay nghỉ sớm. Nguyên nhân ban đầu được cho là ông Chín chết do đột quỵ.
Xác người đàn ông phân hủy ở phường 11, Gò Vấp, Tp. HCM: người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc
Trước đó vào đầu năm 2016 cũng xảy ra vụ việc tương tự ở Ea Bhôk, Cư Kuin, Đắc Lắc. Một người đàn ông này được xác định là đã tử vong trước đó 10 – 15 ngày, thi thể phân hủy trên một chiếc võng trong một ngôi nhà bị khóa cửa bên trong.
Được biết, vào sáng ngày 10/01/2016, một số người dân địa phương đã phát hiện thấy mùi hôi thối phát ra từ ngôi nhà của bà Nguyễn Thị Minh, ở thôn 3, xã Ea Bhôk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắc Lắc. Nghi có sự chẳng lành nên mọi người đã trình báo lên cơ quan chức năng để điều tra.
Ngay khi nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cư Kuin đã kết hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức khám nghiệm hiện trường cũng như khám nghiệm tử thi, xác định danh tính nạn nhân. Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân huyện Cư Kuin đã phân công Kiểm sát viên tiến hành kiểm sát việc khám nghiệm.
Tại ngôi nhà này, mọi người phát hiện thấy một người đàn ông đã tử vong và đang trong quá trình phân hủy mạnh, thi thể vẫn nằm trên võng. Trong khi đó ngôi nhà được khóa cửa phía bên trong và không hề có sự xáo trộn đồ đạc.
Danh tính nạn nhân cũng được xác định là ông Huỳnh Phi Nhất, sinh năm 1957, chồng bà Minh. Theo cơ quan chức năng thì ông Nhật chết cách thời điểm được phát hiện khoảng 10 – 15 ngày.
Qua lời một số người dân địa phương thì hai vợ chồng ông Nhật và bà Minh đã kết hôn với nhau từ lâu nhưng không có con. Vào vào thời điểm ông Nhật tử vong thì bà Minh đi vắng, không có mặt ở nhà.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cư Kuin đang tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ nguyên nhân.
-
Hiệu trưởng trường THPT Bùi Thị Xuân cho rằng nữ sinh đánh nhau mới năng động