Xác người đàn ông phân hủy trong nhà tại Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Thứ tư, 16/11/2016, 22:36 PM

Xác người đàn ông phân hủy trong nhà tại Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội được phát hiện vào tối 16/11. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ.

Xác người đàn ông phân hủy trong nhà tại Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h30 tối 16/11 nhiều người dân sinh sống quanh ngôi nhà số 118 phố Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội phát hiện mùi hôi thối nồng nặc bốc ra xung quanh ngôi nhà.

Được biết ngôi nhà trên khoảng 3 hôm nay luôn trong tình trạng đóng kín cửa. Thỉnh thoảng bên trong bốc ra mùi nồng nặc. Nghi ngờ có điều bất thường xảy ra, mọi người đã thông báo tới CA phường Khương Thượng đến kiểm tra.

thi the phan huy trong nh

Xác người đàn ông phân hủy trong nhà tại Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội. Xe cứu thương đưa nạn nhân đến nhà xác bệnh viện

Sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, công an phường Khương Thượng đã tiến hành mở cửa ngôi nhà thì bất ngờ phát hiện thi thể một người đàn ông đang trong tình trạng phân hủy.

Được biết, nạn nhân tên T. (SN 1980), sống cùng với bố đẻ ở căn nhà trên.

T. mất tích đã vài ngày nay. Trong thời gian này, bố T. và vài người trong xóm liên tục gọi điện nhưng không liên lạc được với Thành. Đến tối ngày 16.11, bố Th bất giác lên công an phường nói bâng quơ con mình bị tiêm chết rồi về nhà khóa chặt cửa lại.

thi the phan huy trong nh

Xác người đàn ông phân hủy trong nhà tại Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội. Ngôi nhà phát hiện thi thể

Từ nghi vấn này cùng với phản ánh của người dân có mùi nặng tỏa ra từ căn nhà, lực lượng công an đã đến nhà Thành kiểm tra. Do yêu cầu bố Th mở cửa không được, lực lượng công an phải đột kích vào thì phát hiện thành chết ngoài lan can trên tầng 3. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, khoảng 20h thi thể T.được chuyển đến nhà quàn Bệnh viện Bạch Mai.

Theo người dân thì mẹ T. đã mất nhiều năm trước. Sau 1 thời gian đi học ở nước ngoài T. về nhà thì nghiện ma túy. Bố T. bị bệnh tuổi già, nghễnh ngãng nhiều năm nay.