Xảy ra cãi vã, em đâm anh ruột, chị gái đâm em trai tử vong

Thứ bảy, 23/05/2020, 11:05 AM

Chỉ vì những mâu thuẫn, cãi vã nhỏ không giữ được bình tĩnh mà chị gái đâm em trai tử vong, em đâm anh ruột chết.

Nguyễn Thị Thanh Nga tại cơ quan công an. Ảnh: PLVN

Nguyễn Thị Thanh Nga tại cơ quan công an. Ảnh: PLVN

Chị gái đâm em trai tử vong

Ngày 23/5, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Thị Thanh Nga (SN 1980, trú ở thôn Phú Vinh, xã Vĩnh Thạnh, TP Nha Trang) để điều tra về hành vi giết người.

Theo đó, chiều 22/5, Nga cùng em trai là Nguyễn Thanh T. (SN 1987, ở thôn Thái Thông, xã Vĩnh Thái, TP Nha Trang) có xảy ra mâu thuẫn, cãi vã tại căn nhà ở thôn Thái Thông. Được biết căn nhà này do mẹ Nga thuê được cho thuê mặt bằng để bán đồ ăn sáng tại đường Núi Cấm 1, thôn Thái Thông, xã Vĩnh Thái.

Quá trình xảy ra tranh cãi, Nga đã chụp lấy con dao rồi đâm một nhát vào người em trai khiến nạn nhân gục tại chỗ. Dù được đưa đi cấp cứu nhưng T đã tử vong khi chưa đến bệnh viện do vết thương quá nặng.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, tiến hành công tác khám nghiệm và đưa Nga về trụ sở để phục vụ điều tra. Hiện lực lượng Công an đang tạm giữ Nga để lấy lời khai, điều tra làm rõ sự việc.

Em trai đâm anh ruột 

Trước đó, tối 14/4, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hóc Môn, TP HCM cho biết đã tạm giữ Võ Thanh Tùng (31 tuổi, ngụ xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn) để điều tra về hành vi giết người. Nạn nhân là ông V.V.T. (43 tuổi), anh ruột của nghi phạm Võ Thanh Tùng. Cả hai anh em ngụ cùng nhà ở ấp Đình, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h20 ngày 13/4, Tùng đi nhậu về nhà, rồi vào phòng ngủ. Lúc này, ông V.V.T. cũng nhậu say về nhà và xảy ra mâu thuẫn cự cãi với Tùng. Trong lúc cãi nhau, ông T. thách thức Tùng cầm dao ra đâm nhau. Sau đó, ông T. đi ra trước nhà thì bị Tùng cầm con dao (lấy dưới bếp) đi ra đâm ông T. nằm gục tại chỗ. Thấy vậy, người dân đưa ông T. đi bệnh viện cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

Bà nội nhẫn tâm xô cháu ruột xuống đập nước

Thông tin từ báo Tuổi trẻ, giữa Phạm Thị Hường (67 tuổi, ngụ xã Hậu Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) và bố bé T. (con trai Hường) vốn đã có những khúc mắc chưa được giải quyết. Chiều 3/11/2019, cháu Nguyễn Thị T. (11 tuổi, trú xã Hậu Thành, cháu nội của Hường) đi dự sinh nhật một người bạn về.

Thời điểm này, cháu T. đi xe đạp ngang với bà Hường để trò chuyện. T. có đề nghị chở bà Hường vào nhà người thân chơi. Bà Hường đã gửi xe lại ở một quán tạp hóa rồi ngồi sau xe của T.

Bà nội lĩnh 12 năm tù vì nhẫn tâm xô cháu ruột xuống đập nước

Bà nội lĩnh 12 năm tù vì nhẫn tâm xô cháu ruột xuống đập nước

Trên đường đi, bé T. có nhắc đến bố khiến bà Hường càng thêm bực tức, nảy sinh ý định muốn trút giận lên người cháu nội.

Lấy lý do muốn tắm rửa và nhờ T. lau hộ người, bà Hường rủ cháu nội ra đập nước Bàu Ganh (xã Hậu Thành). Tại đây, bà Hường dùng tay đẩy cháu xuống nước khiến nạn nhân tử vong rồi trở về nhà. Chiều tối cùng ngày, không thấy con về nhà, cha mẹ đi tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả.

Trong khi đó, bà Hường đã bắt xe ra Hà Nội tìm việc làm. Khoảng 5h30 sáng 5/11, người dân phát hiện thi thể T. nổi trên một đập nước. Trích xuất camera CQĐT phát hiện bà Hường là người cuối cùng tiếp xúc với bé T. trước khi xảy ra vụ việc.

Tại tòa, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, có tính toán, mang tính côn đồ, coi thường mạng sống người khác, chỉ vì mâu thuẫn với con trai mà nhẫn tâm tước đoạt mạng sống cháu nội (người dưới 16 tuổi).