Xã hội
13/11/2015 21:35Xe cứu thương Bệnh viện Giao thông vận tải bỏ mặc nạn nhân
Xe cứu thương Bệnh viện Giao thông vận tải bỏ mặc nạn nhân trong vụ tai nạn ở cầu vượt Chùa Bộc - Thái Hà đêm 8/11 khiến nhiều người bức xúc.
Xe cứu thương Bệnh viện Giao thông vận tải bỏ mặc nạn nhân, dù sự việc đã trôi qua gần 1 tuần nhưng những người liên quan đến vụ việc vẫn chưa hết phẫn nộ với thái độ dửng dưng, lạnh lùng của những người trên chiếc xe cứu thương.
Xe cứu thương Bệnh viện Giao thông vận tải bỏ mặc nạn nhân
Những nạn nhân được nói đến chính là những nạn nhân trong vụ tai nạn tài xế đâm vào hàng loạt xe máy tại chùa Bộc - Thái Hà ngày 8/11, trong đó có cả tài xế taxi, anh Đặng Văn Cường đã nhảy từ cầu vượt xuống tự tử do hoảng loạn.
Bên cạnh việc quan tâm tới sự thảm khốc của vụ tai nạn thì những người chứng kiến còn thể hiện thái độ bất bình và phẫn nộ trước 1 chiếc xe cứu thương của Bệnh viện Giao thông vận tải.
Xe cứu thương Bệnh viện Giao thông vận tải bỏ mặc nạn nhân qua lời nhân chứng
Theo lời kể của anh Lê Anh T, một nhân chứng của vụ việc thì khi anh thấy tài xế Cường nhảy từ trên cầu xuống, anh liền cho điện cho lực lượng cấp cứu 115. Và 5 phút sau anh đã nhìn thấy một chiếc xe cấp cứu chạy từ hướng chùa Bộc ra Thái Hà tuy nhiên điều khiến mọi người ngạc nhiên đó là dù rất nhiều người giơ tay ra vẫy nhưng chiếc xe này vẫn hú còi liên tiếp và vượt qua đám đông đi thẳng như không hề biết chuyện gì.
Xe cứu thương Bệnh viện Giao thông vận tải bỏ mặc nạn nhân qua lời nhân chứng
Ngay khi đó anh T đã gọi điện lại cho lực lượng 115 thì nhận được thông tin rằng xe cấp cứu của họ chuẩn bị tới nơi và có thể chiếc xe cấp cứu trên là của một đơn vị khác.
Anh T kể lại: "Ngay khi thấy chiếc xe đó bỏ đi thì tôi đã lái xe đuổi theo và hét lên rằng hãy quay lại chở nạn nhân đi cấp cứu đi vì họ đang nguy kịch thì chiếc xe cấp cứu trên vẫn làm ngơ và chạy tiếp như không nghe thấy lời của tôi, điều này khiến tôi và những người có mặt ở đó vô cùng bức xúc".
Xe cứu thương Bệnh viện Giao thông vận tải bỏ mặc nạn nhân qua lời nhân chứng
Anh T cũng cho biết trên chiếc xe cấp cứu đó có 1 tài xế, 1 bác sĩ đang ngồi ghế trước và 1 y tá đang ngồi khoang sau, nhân chứng này cũng đã nhanh chóng chụp lại hình ảnh của chiếc xe cấp cứu vô tâm đó. Theo hình ảnh ghi được thì chiếc xe cấp cứu trên mang biển kiểm soát 31A - 4158.
Xe cứu thương Bệnh viện Giao thông vận tải bỏ mặc nạn nhân, Phó trưởng phòng Tổ chức hành chính của bệnh viện đã xác nhận
Qua tìm hiểu thì chiếc xe cấp cứu trên thuộc quyền quản lý của Bệnh viện giao thông vận tải Trung ương. Phó trưởng phòng Tổ chức hành chính của bệnh viện, bà Đặng Khánh Hồng cũng đã xác nhận thông tin trên.
Xe cứu thương Bệnh viện Giao thông vận tải bỏ mặc nạn nhân, Phó trưởng phòng Tổ chức hành chính của bệnh viện đã xác nhận
Bà Hồng cũng cho hay vào khoảng hơn 22h00 ngày 8/11, chiếc xe này được cử đi chuyển bệnh nhân từ bệnh viện Giao thông vận tải trung ương tới bệnh viện Bạch Mai rồi lại quay lại bệnh viện.
"Tôi nghĩ rằng những bác sĩ trên chiếc xe cấp cứu đó có thể đang vội để về bệnh viện làm công tác chuyên môn. Lái xe cũng đã báo cáo lại cho bệnh viện rằng có thấy một đám đông nhưng không biết có chuyện gì xảy ra nên đã hú còi để nhanh trở về bệnh viện. Tôi cũng sẽ kiểm tra lại lịch công tác chuyên môn của các bác sĩ trong kíp trực đó", bà Hồng cho biết thêm.
-
Tài xế taxi gây tai nạn trên cầu vượt Thái Hà đã uống rượu trước đó
-
Vợ tài xế taxi gây tai nạn trên cầu vượt Thái Hà kể lại chuyện trong xe taxi
-
Tình hình sức khỏe tài xế taxi gây tai nạn trên cầu vượt Thái Hà nguy kịch
-
Người nhà lái taxi gây tai nạn trên cầu vượt Thái Hà lên tiếng
-
Vụ taxi gây tai nạn trên cầu vượt Thái Hà: Lý giải trạng thái tâm lý lái xe
-
Vụ taxi gây tai nạn kinh hoàng trên cầu vượt Thái Hà thông tin mới nhất
-
Clip taxi điên gây tai nạn trên cầu vượt Thái Hà
-
Taxi đâm 10 xe máy 1 người rơi từ cầu vượt Thái Hà xuống đất


