An ninh Hình sự
25/01/2018 18:41Xe khách di chuyển trên đường bất ngờ bị nhóm thanh niên chặn cướp
Vào chiều 25/1, một chiếc xe khách giường nằm đang lưu thông trên tuyến Quốc lộ 14 (đoạn qua địa bàn huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) thì bị một nhóm thanh niên lạ mặt khống chế, sau đó nhóm này đuổi tài xế và hành khách xuống rồi điều khiển xe bỏ đi.
Theo anh Nguyễn Thế Vũ (27 tuổi, tài xế nhà xe An Thịnh) cho biết, vào khoảng 14h cùng ngày, khi anh đang điều khiển di chuyển trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Đắk Lắk đi Gia Lai. Khi xe đang chạy đến thị trấn Chư Sê thì có một nhóm khoảng 20 người lên chặn xe lại. Sau đó nhóm khống chế lấy điện thoại và thay thế anh điều khiển xe về TP Pleiku.
“Nhóm người cho xe chạy hơn 30km, rồi bất ngờ đưa xe vào Bến xe Đức Long, sau đó đuổi tài xế, phụ xe và hành khách xuống xe. Đồng thời, nhóm này bốc tất cả hành lý và hàng hóa ném xuống rồi tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy”, tài xế Vũ cho hay.
Ông Dương Quốc Trai (trú ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế), chủ chiếc xe cho biết, hiện tung tích của chiếc xe vẫn chưa được tìm thấy.
Theo ông Trai, vào chiều cùng ngày khi ông đang ngồi ở nhà kiểm tra định vị xe khách giường nằm mang BKS: 51B-226.79 thì phát hiện mất liên lạc. Ngay lập tức ông gọi tài xế nhưng chỉ nghe tiếng cãi vã. Đến khi gọi cho một hành khách trên xe thì người này nói có một nhóm đón xe từ địa phận huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) rồi lên xe đánh tài xế, khống chế các hành khách. Ngay sau đó, ông Trai trình báo lên cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai để điều tra, làm rõ vụ việc.
Theo Phòng cảnh sát giao thông tỉnh Gia Lai hiện lực lượng CSGT đang triển khai đón chặn ở các tuyến đường để kiểm tra, truy tìm chiếc xe khách mất tích.
Công an tỉnh Đắk Lắk công khai xin lỗi người bị oan 33 nămÔng Nguyễn Lâm Sáu sau 33 năm bị oan đã được Công an tỉnh Đắk Lắk công khai xin lỗi. |