Người Việt 5 châu
18/10/2017 14:14Xét xử Đoàn Thị Hương: Hai bị cáo đã nhận tiền để tấn công Kim Jong Nam?
Theo tờ The Washington Post, những chi tiết mới được đưa trong phiên tòa xét xử hai người phụ nữ bị buộc tội ám sát Kim Jong Nam cho thấy, cặp đôi này biết rõ họ đang làm gì.
Các bằng chứng mới được trình tại tòa mâu thuẫn với các tuyên bố trước đây mà Đoàn Thị Hương người Việt Nam và Siti Aisyah người Indonesia đưa ra, khẳng định vụ việc xảy ra do họ bị lừa tham gia vào một chương trình truyền hình thực tế.
Hôm 13/2, Siti Aisyah và Đoàn Thị Hương đã tiếp cận Kim Jong Nam, anh trai cùng cha khác mẹ của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, khi ông chuẩn bị lên chuyến bay đến Ma Cao tại Sân bay quốc tế Kuala Lumpur ở Malaysia.
Cả hai đã xịt VX – loại chất độc thần kinh bị cấm trên toàn thế giới – lên mặt ông Kim Jong Nam, sau đó chay đến phòng vệ sinh để rửa tay, tẩy dấu vết. Cả cuộc tấn công cũng như hình ảnh ông Kim Jong Nam bị ngã gục ở sân bay đều được máy quay an ninh ghi lại.
Đoạn phim được tòa án công bố cũng cho thấy, 2 bị cáo đã gặp gỡ với 4 người đàn ông trước khi vụ án xảy ra. 4 người đàn ông Triều Tiên được xác nhận danh tính, nhưng vẫn không rõ ràng: Ông Chang, ông Y, James, và Hanamori. Đây là những người đã tuyển dụng và huấn luyện hai người phụ nữ cho vụ tấn công ông Kim. Bốn người đàn ông này đã rời khỏi Malaysia trở về Triều Tiên ngay buổi sáng vụ tấn công xảy ra.
Aisyah từng tuyên bố cô bị lừa khi được tuyển làm người chơi trong một chương trình truyền hình thực tế. Tuy nhiên, cảnh sát Indonesia sau đó xác nhận rằng cô đã nhận tiền để thực hiện cuộc tấn công. Việc được huấn luyện và chuẩn bị cho cuộc tấn công, cùng với hành vi của những kẻ hỗ trợ trước và sau vụ tấn công, là những dấu hiệu cho thấy hai bị cáo biết họ đang tiếp xúc với chất độc, các công tố viên Malaysia luận tội.
Ông Kim Jong Nam đã ngã gục và chết trên đường đến bệnh viện trong ngày hôm đó. Cuộc khám nghiệm tử thi cho thấy chất độc thần kinh VX khiến nạn nhân tử vong.
Ngay lập tức sau cuộc tấn công, truyền thông thế giới và một số chính phủ đã đổ lỗi cho Triều Tiên, cho rằng chế độ của ông Kim Jong Un đã lên kế hoạch tấn công trong nhiều năm.