Xã hội
30/09/2015 09:46Xét xử vụ thảm sát tại Nghệ An
Xét xử vụ thảm sát tại Nghệ An đang được diễn ra tại Trung tâm văn hóa Huyện Tương Dương, Nghệ An, bị cáo là đối tượng Vi Văn Hai, người đã nhẫn tâm giết cả gia đình nạn nhân một cách dã man.
Xét xử vụ thảm sát tại Nghệ An đang được người dân cả nước dõi theo bởi đây là một vụ thảm sát đặc biệt nghiêm trọng.
Xét xử vụ thảm sát tại Nghệ An, đối tượng Vi Văn Hai bình tĩnh trước phiên tòa
Phiên tòa xét xử lưu động vụ thảm sát tại Nghệ An thu hút đông đảo sự hiếu kỳ của mọi người. Từ sáng sớm đã rất đông người dân tới dự phiên tòa và muốn tận mắt chứng kiến gương mặt của kẻ thủ ác.
Xét xử vụ thảm sát tại Nghệ An,rất nhiều người dân hiếu kỳ đến xem
Tại phiên tòa còn có gia đình người bị hại, người thân của vợ chồng anh Lo Văn Thọ và chị Lê Thị Yến. Còn về phía đối tượng Vi Văn Hai thì bị cáo tỏ ra khá bình tĩnh, không có thái độ gì là lo sợ trước tội ác mình gây ra.
Xét xử vụ thảm sát tại Nghệ An, đối tượng Vi Văn Hai bình tĩnh trước phiên tòa
Thậm chí trước đó khi bị bắt giữ, Vi Văn Hai đã có biểu hiện tâm lý rất bình thường, khai nhận tội của mình một cách rành mạch, bị cáo còn thoải mái cười đùa với cán bộ điều tra.
Xét xử vụ thảm sát tại Nghệ An, cáo trạng vụ án
Theo cáo trạng mà Viện kiểm sát tỉnh Nghệ An đưa ra thì vào trưa ngày 2/7, đối tượng Vi Văn hai đã tới hái chanh ở lán của ông Vi Văn Đoàn tại khu vực C5 Kèn Tạ sau khi ăn cơm ở lán của cha mình.
Xét xử vụ thảm sát tại Nghệ An, đối tượng Vi Văn Hai khai nhận hành vi của mình
Cũng trong lúc đó thì gia đình anh Lo Văn Thọ, bao gồm anh Thọ, 28 tuổi, vợ là chị Lê Thị Yến, 26 tuổi, mẹ anh Thọ, bà Viêng Thị Dương, 63 tuổi, con trai Lo Việt Chung, 11 tháng tuổi đang chuẩn bị ăn cơm trưa ngay gần lán của ông Đoàn. Và khi thấy Hai hái chanh thì Thọ đã ra to tiếng và hai người lời qua tiếng lại.
Sau đó Hai vào lán của anh Thọ để xin muối chấm 2 quả chanh ăn thì lúc đó chị Yến có lại gần và xin 1 quả. Tuy nhiên anh Thọ đã mắng vợ và mắng cả Hai vì ghen tuông nên hai người tiếp tục cãi nhau.
Khi đó mẹ anh Thọ là bà Dương đã ra suối tắm nên trong nhà chỉ còn lại 4 người. Anh Thọ đã lao vào đánh Hai vì vậy Hai chạy xuống sàn lấy con dao cán dài chém anh Thọ nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. Khi đó chị Yến nhìn thấy nên vội địu con chạy ra suối. Để bịt đầu mối, Hai đã chạy đuổi theo. Đến bờ suối gặp bà Dương đang tắm nên Hai đã dùng dao giết chết bà Dương và đi tiếp để tìm mẹ con chị Yến, khi đuổi kịp Hai đã chém chết chị Yến và cháu Chung khiến hai mẹ con tử vong ngay tại chỗ.
Sau đó Hai về lán của anh Thọ châm lửa đốt lán nhưng không cháy thì bỏ về nhà mình, trên đường về Hai, đã ném hung khí gây án tại bờ suối.
Xét xử vụ thảm sát tại Nghệ An, lời khai của Vi Văn Hai
Đối tượng Hai cho biết nguyên nhân giết cả nhà anh Thọ là vì bị anh Thọ vu oan có quan hệ bất chính với chị Yến, vợ anh Thọ nên trong lòng tức tối. Hai cũng phủ nhận chuyện có tình cảm với chị Yến, bị can cho rằng những lời tố tội đó của anh Thọ là không có cơ sở.


