Xót thương cảnh nữ sinh lớp 11 cạn nước mắt bên 2 nấm mồ ở Trà Leng

Thứ sáu, 30/10/2020, 06:46 AM

Nhận được tin cả thôn 1 xã Trà Leng bị xóa sổ trong vụ sạt lở, nữ sinh lớp 11 vội về làng tìm cha mẹ thì thấy cảnh 2 nấm mồ cha mẹ được đắp vội.

Nữ sinh Hồ Thị Điệp - Lớp 11 Trường THPT Nam Trà My (Quảng Nam) đau đớn trước 2 nấm mồ chôn vội của cha và mẹ bị tử vong trong vụ sạt lở ở Trà Leng.

Nữ sinh Hồ Thị Điệp - Lớp 11 Trường THPT Nam Trà My (Quảng Nam) đau đớn trước 2 nấm mồ chôn vội của cha và mẹ bị tử vong trong vụ sạt lở ở Trà Leng.

Vụ sạt lở kinh hoàng xảy ra tại xã Trà Leng và xã Trà Vân (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam) làm hàng chục người bị vùi lấp mất tích, 14 người chết. Hậu quả vụ sạt lở khiến cả cộng đồng xót thương. 

Mới đây, hình ảnh và câu chuyện về một nữ sinh lớp 11 đi học xa nhà khi hay tin cả làng bị sạt lở, đất đá vùi lấp đã chạy vội về tìm người thân thì nhận được tin cả cha mẹ của em đều đã thiệt mạng khiến em quỳ khóc cạn nước mắt bên 2 nấm mồ được người dân đắp vội đã lay động con tim cả cộng đồng.

Đó là trường hợp của em Hồ Thị Điệp, học sinh lớp 11, Trường THPT Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Hình ảnh cô học trò quỳ khóc bên 2 nấm mồ cha mẹ được chính Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam Hà Thanh Quốc gửi đến báo chí, qua đó đề cập đến câu chuyện cảm thương của học sinh.

Báo Tuổi Trẻ TP HCM trích thông tin từ thầy Quốc chia sẻ: "Nhà của Điệp nằm ở ngay vị trí sạt lở. Mấy ngày trước thấy bão vào, các thầy cô giáo đã giữ Điệp và các học sinh ở xa lại trong trường, không cho về nhà vì sợ nguy hiểm.

Đến rạng sáng 29/10, khi nhận được tin cả thôn 1 xã Trà Leng bị xóa sổ thì Điệp gọi thầy cô và nói rằng không liên lạc được với cha mẹ. Dù biết rõ cha mẹ Điệp đã bị nạn nhưng các thầy cô cố giấu để không làm Điệp hoảng loạn, sốc.

Đầu giờ chiều, Hiệu trưởng Trường Nam Trà My cùng 7 thầy cô giáo khác dẫn Điệp vượt núi về làng. Lúc 16h40, khi vừa đặt chân tới đầu dốc và thấy đống đổ nát, Điệp lao tới rồi sụp xuống khóc nức nở.

Người làng đã dẫn em tới 2 đống đất được phủ bạt lên trên và nói cho em biết dưới đó là cha mẹ em. Bà con nói rằng do có nhiều người chết nên họ đào được ai lên thì chôn tại chỗ và đánh dấu tên tuổi kẻo thi thể phân hủy".

Hình ảnh cô học trò nhỏ bé cùng lúc mất đi cả cha lẫn mẹ, quỳ khóc bên 2 nấm mồ khiến các thầy cô cảm thương.

"Nhìn học trò mình lâm vào cảnh đại nạn, mất cả cha mẹ mà chúng tôi không biết nói gì hơn. Nhà Điệp có 3 anh em, khi vụ sập núi xảy ra thì hai bố mẹ ở nhà, anh trai đầu của Điệp đang là sinh viên năm nhất tại Huế, em út học cấp 2 nên thoát nạn.

Chúng tôi đang nhận đỡ đầu và nếu không có ai cưu mang thì tôi sẽ nhận em làm con nuôi chứ tội nghiệp quá...", thầy Quốc chia sẻ và bật khóc.

Câu chuyện của nữ sinh lớp 11 về làng tìm cha mẹ nhưng nhận tin buồn được thầy Quốc đề cập khiến cộng đồng vô cùng xót xa.

Thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My bị san phẳng sau vụ sạt lở núi. (Ảnh: Ngọc Thành/ VNE).

Thôn 1, xã Trà Leng, huyện Nam Trà My bị san phẳng sau vụ sạt lở núi. (Ảnh: Ngọc Thành/ VNE).

Liên quan đến vụ sạt lở kinh hoàng ở Trà Leng và Trà Vân, theo thông tin mới nhất chúng tôi nhận được: Đến tối 29/10, cơ quan chức năng đã cứu sống được 34 người, đồng thời tìm thấy thi thể nhiều người bị vùi lấp. Số liệu cụ thể như sau:

- Vụ sạt lở ở xã Trà Leng: 53 người bị vùi lấp, trong đó 34 người sống sót và bị thương, 6 người chết, còn 13 nạn nhân mất tích.

- Vụ sạt lở ở xã Trà Vân: 20 người gặp nạn, trong đó 12 người bị thương, 8 người tử vong đã tìm thấy thi thể.

Bài liên quan