Hình ảnh cậu bé 3 tuổi ở Sơn La bị mắc ung thư mặc đồ bảo hộ theo cha rời Bệnh viện K Tân Triều để về nhà sau 28 ngày cách ly khiến cộng đồng rơi nước mắt.

>>> Có nên dùng thuốc tăng cường sinh lý?

>>> Top Men - bí kíp phục hồi phong độ cho đàn ông

clipbeungthu2

Cộng đồng mạng đang lan truyền đoạn clip bé trai 3 tuổi mắc ung thư, mặc đồ bảo hộ tung tăng cùng cha về nhà sau 28 ngày cách ly tại Bệnh viện K Tân Triều, khiến nhiều người thương cảm.

Tìm hiểu được biết, em bé tên là Lò Bảo Huy, năm nay 3 tuổi, cùng bố là Lò Văn Dương (26 tuổi, trú tại xã Chiềng Cang, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La).

Cậu bé 3 tuổi được chuẩn đoán bị ung thư võng mạc và được đưa đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều để điều trị. Sau đó, tại Bệnh viện phát hiện ca bệnh COVID-19 nên bị phong tỏa.

Đến chiều 8/6, sau 28 ngày cách ly, cháu bé cùng cha mặc đồ bảo hộ màu xanh dắt nhau rời bệnh viện để về nhà. Clip lan truyền khiến cộng đồng thương cảm bởi cháu bé còn quá nhỏ nhưng đã mắc căn bệnh quái ác. Bên cạnh đó, được biết hoàn cảnh của cháu bé vô cùng đáng thương. 

Được biết, vợ chồng anh Dương kết hôn năm 2014 nhưng mãi không có tin vui. Nghĩ rằng không thể có con, anh chị nhận nuôi một bé gái vào cuối năm 2017.

Hình ảnh cháu bé 3 tuổi trong bộ đồ bảo hộ rời Bệnh viện K Tân Triều khiến cộng đồng thương cảm.

Hình ảnh cháu bé 3 tuổi trong bộ đồ bảo hộ rời Bệnh viện K Tân Triều khiến cộng đồng thương cảm.

Niềm vui đến bất ngờ khi ít tháng sau, vợ chồng anh biết tin có thai là bé Huy sinh năm 2018. Thế nhưng niềm vui của đôi vợ chồng chẳng kéo dài tày gang. 

Đầu tháng 1/2021, bé Huy bị phát hiện có vấn đề về mắt, được gia đình đưa đi khám thì phát hiện ung thư. Từ đó, hai bố con ngược xuôi Sơn La - Hà Nội để chạy chữa.

Đến nay, bé đã trải qua 5 đợt truyền hoá chất, chịu nhiều đau đớn. Sau mỗi lần vào thuốc, bé chỉ nằm dài trên giường bệnh, không ăn uống được.

Chia sẻ với báo chí, anh Dương (cha cháu bé) cho biết: "Dù đau, dù mệt nhưng ít khi con quấy khóc, mệt quá chỉ nằm lăn ra ngủ thôi".

Hai vợ chồng phụ thuộc nông nghiệp, làm rẫy và trồng cây ăn quả. COVID-19 khiến cuộc sống càng thêm khó khăn.

Em bé 3 tuổi mắc ung thư, sau 28 ngày cách ly tại Bệnh viện K Tân Triều, được về nhà tại tỉnh Sơn La (Ảnh: NVCC)

Em bé 3 tuổi mắc ung thư, sau 28 ngày cách ly tại Bệnh viện K Tân Triều, được về nhà tại tỉnh Sơn La (Ảnh: NVCC)

Nhiều tháng trời anh đưa con đi chạy chữa, kinh tế đè nặng lên vai người vợ ở nhà. Bán hết ngô cũng chỉ được 20 triệu, khám bệnh cho Huy hết sạch.

Vào mấy hôm trước, 2 bố con nhận quyết định được về nhà cách ly, bé Huy nhất định không chịu mặc đồ bảo hộ.

Các điều dưỡng dỗ dành, em bé 3 tuổi ngoan ngoãn hợp tác. Trên đường từ Hà Nội về Sơn La, bé ngoan, sức khoẻ ổn định.