Xót xa hình ảnh bé trai 5 tuổi bị bỏ rơi ở tòa án cùng bức thư vô cảm của cha

Thứ hai, 18/05/2020, 16:45 PM

Một bé trai 5 tuổi bị người cha bỏ rơi ngay tại trụ sở Tòa án Bắc Giang cùng bức thư viết tay có nội dung "tôi không đẻ, tôi không nuôi" và nhờ Tòa trả đứa con cho người vợ ly hôn.

Empty

Mới đây, cộng đồng mạng xã hội Facebook đã lan truyền hình ảnh một bé trai khoảng 5 tuổi bị chính cha ruột bỏ rơi tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Giang gây xôn sao dư luận.

Theo nội dung đăng tải, bé trai là con của cặp vợ chồng ly hôn. Tuy nhiên, người cha mang con đến tòa bỏ rơi đề nghị tòa trả con lại cho vợ đã ly hôn.

"Tôi đang ở trụ sở TAND tỉnh Bắc Giang, bé trai này bị bỏ ở tòa từ sáng đến giờ mà không ai đến đón. Nhờ cộng đồng mạng đăng tải lên xem ai là người thân, hãy đến đón cháu về", người đăng tải sự việc lo lắng.

Cũng theo tài khoản này, mặc dù bị bỏ rơi nhưng trên tay bé trai còn có một bức thư có nội dung: "Tòa giải quyết đơn phương cho cô Đào Thị Lợi, nay tôi mang đứa con nhờ tòa mang trả cho cô Lợi – mẹ nó nuôi. Tôi không đẻ, tôi không nuôi".

Trao đổi với báo chí, đại diện TAND tỉnh Bắc Giang đã xác nhận sự việc trên xảy ra tại trụ sở TAND tỉnh vào khoảng 8h sáng 18/5.

Theo vị đại diện TAND tỉnh Bắc Giang, khi cha ruột đưa bé đến tòa án (trụ sở tại xã Tân Tiến, TP Bắc Giang) thì đã bất ngờ bỏ về, để lại bé trai khoảng 5 tuổi lạc lõng ở khu vực sân trụ sở.

Lá thư bỏ rơi con của người cha vô cảm.

Lá thư bỏ rơi con của người cha vô cảm.

Nói thêm về hoàn cảnh của gia đình bé trai, vị đại diện TAND tỉnh Bắc Giang cho biết: "Người đàn ông này đã ly hôn vợ vào năm 2019, cách đây khoảng 1 năm. Mặc dù đã ly hôn một khoảng thời gian nhưng không hiểu vì lý do gì mà người đàn ông này trao trả con ruột cho mẹ cháu bé".

"Nhìn cháu bé bị bỏ rơi ở sân trụ sở TAND giữa trời nắng nóng rất đáng thương. Mặc dù nhiều lần phía tòa án liên hệ với gia đình nhưng không ai đến đón cháu bé. Hiện tại, TAND đã làm giấy bàn giao cho UBND xã Tân Tiến (TP Bắc Giang) để nhờ chính quyền liên hệ người thân đến nhận.

Chúng tôi hy vọng, bố mẹ cháu không nhận thì cháu cũng còn ông, bà hoặc cô, dì, chú hoặc bác sẽ sớm đón cháu về. Cháu cũng sớm được người thân chăm sóc, nuôi dưỡng", vị đại diện TAND tỉnh Bắc Giang cho hay.