Đến hiện tại, anh Q.V., vẫn chưa thể tin được rằng người cháu gái mới lên 8 tuổi của mình đã ra đi mãi mãi. Theo anh V., suốt một năm qua, cháu không được gặp mẹ đẻ, đến khi được gặp lại là lần cuối.
Gia đình thắp nến tưởng nhớ bé V.A bên dưới sảnh chung cư sau khi đã lo chu toàn hậu sự cho cháu bé xấu số

Gia đình thắp nến tưởng nhớ bé V.A bên dưới sảnh chung cư sau khi đã lo chu toàn hậu sự cho cháu bé xấu số

Ngày 27/12, cơ quan chức năng TP. HCM vẫn đang tích cực làm rõ vụ việc bé A. 8 tuổi tử vong nghi do bị “người yêu” của bố bạo hành. Trước vụ việc trên, cơ quan chức năng vẫn đang tạm giữ khẩn cấp V.N.Q.Tr. (26 tuổi, người yêu của bố bé gái, ngụ tỉnh Gia Lai).

Chiều muộn 27/12, anh Q.V., bác ruột của bé N.T.V.A., đang trên đường đến khu chung cư thuộc quận Bình Thạnh, nơi trước đó cháu A. sinh sống cùng bố ruột là ông Th và Tr., (người tình của ông Th.).

“Giờ tôi đang đi ra chung cư đó, tại vì mọi người ở chung cư đang thắp nhang cho bé”, anh V. đau đớn nói.

Trao đổi với chúng tôi, anh V. chia sẻ, em gái anh là chị N.T.H. kết hôn với ông Th. và có với nhau 2 người con. Thời gian còn sinh sống cùng với chồng, chị H. đã phát hiện chồng có qua lại với Tr. Sau khi ly hôn, bé A. ở với bố còn người em trai sinh năm 2015 sinh sống cùng chị H.

Tài khoản Facebook được cho là của 'mẹ kế' Tr.

Tài khoản Facebook được cho là của "mẹ kế" Tr.

Tưởng rằng sau “sóng gió”, ly hôn, cuộc sống riêng tư của 2 người cứ thế trôi đi trong êm đềm nhưng đến ngày 23/12, anh V. nhận được tin “sét đánh”, bé A. qua đời.

“Suốt một năm nay bé A. không được gặp mẹ nên gia đình cũng không biết việc cháu bị đánh mắng gì. Ở chung cư thì hàng xóm họ đã nghe thấy rất nhiều lần và nghi cháu bị đánh.

Anh hàng xóm còn nói cháu có thể đã bị bạo hành từ tháng 9 năm ngoái (2020), chứ không phải mới bây giờ. Nhiều người ở quanh căn chung cư đó cũng nói và biết điều đó”, anh V. nghẹn lại.

Nghi ngờ việc cháu bị bạo hành, cũng đã có lần hàng xóm cạnh căn hộ ông Th. cùng Tr. sinh sống báo với Ban quản lý chung cư này: “Thấy ồn ào nghi cháu bị đánh thì hàng xóm cũng phản ánh với bên quản lý chung cư.

Thế nhưng chung cư họ cũng chỉ kết luận là gia đình người ta dạy dỗ con cái thôi. Trông vẻ ngoài 2 đứa nó (Th. và Tr.) cũng lịch sự bình thường, ai mà ngờ được tâm chúng nó lại như thế”, anh Q.V. nói trong đau đớn.

Ngày nhận tin dữ, anh V. như chết lặng, không dám tin vào những gì mình nghe thấy. 

Theo anh V. trước vụ việc trên, một số người dân sinh sống quanh căn hộ chung cư trên đã tích cực hỗ trợ giúp đỡ gia đình nhiều mặt trong vụ việc.

Theo anh V, con thứ hai của chị S. chỉ mới 6 tuổi nên vẫn còn ngây thơ hồn nhiên, chưa biết chị đã mất. Thỉnh thoảng bé hỏi mẹ "chị V.A. đâu rồi mẹ…?". Lần cuối người mẹ gặp con là từ tháng 12 năm ngoái, cách đây đã 1 năm. Lúc đó hai mẹ con gặp nhau tại trường và ôm nhau khóc nức nở.

"Lúc đó bé ôm mẹ khóc và nói một câu mà đến bây giờ tôi nghe lại rất nhiều lần vẫn thấy thương hai mẹ con. Bé nói 'ba đã cấm con không gặp mẹ rồi mà, sao mẹ gặp con làm gì' và rồi hai mẹ con ôm nhau khóc. Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng bé rất hiểu chuyện, bé nói với mẹ 'mẹ ơi, mẹ đừng có khóc, mẹ đừng buồn, mẹ khóc mẹ buồn là V.A. cũng buồn đấy. Mẹ hứa với V. A., mẹ đừng khóc, đừng buồn nữa nhé", anh V nghẹn ngào khi kể về lần cuối hai mẹ con bé V.A. gặp nhau.

Người bác cũng cho biết, em gái mình lấy chồng được 7 năm thì ly hôn do người chồng đã ngoại tình. Thời điểm biết chồng ngoại tình, chị S. rất sốc định tự tử nhưng rất may được gia đình phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời.

Sau khi hai vợ chồng chị S. ly hôn thì rất hiếm khi chồng cũ cho chị gặp con gái. Nhiều lần tìm cách gọi điện thuyết phục và thậm chí năn nỉ cả người "dì ghẻ" cho hai mẹ con gặp nhau nhưng người này không đồng ý.