Giữa cái rét cắt da, cắt thịt trong đêm đông Hà Nội, bà Huyền bẻ đôi chiếc bánh bao, đưa ông Dinh một nửa bên ánh lửa bập bùng dưới chân cầu. Nửa chiếc còn lại, bà cất đi để dành cho bữa mai.
xot-xa-truoc-cuoc-song-giua-cai-lanh-thau-xuong-cua-doi-vo-chong-gia-vo-gia-cu-o-thu-do
Những ngày gần đây, Hà Nội chìm trong đợt lạnh nhất, nhiệt độ ngoài trời có nơi giảm xuống chỉ còn 11-12 độ C. Càng về khuya, trời mưa càng nặng hạt khiến người đi đường dù được trang bị kín mít vẫn cảm thấy rét run.
xot-xa-truoc-cuoc-song-giua-cai-lanh-thau-xuong-cua-doi-vo-chong-gia-vo-gia-cu-o-thu-do
Với thời tiết này được ở trong nhà vẫn cảm thấy lạnh, nhưng vẫn có những người vô gia cư đang co ro ngủ trong cảnh màn trời, chiếu đất...
xot-xa-truoc-cuoc-song-giua-cai-lanh-thau-xuong-cua-doi-vo-chong-gia-vo-gia-cu-o-thu-do
xot-xa-truoc-cuoc-song-giua-cai-lanh-thau-xuong-cua-doi-vo-chong-gia-vo-gia-cu-o-thu-do
Bên đống lửa vừa mới được đốt ngay dưới gầm đường sắt trên cao thuộc khu vực Thái Hà (quận Ba Đình, Hà Nôi), bà Hồ Thị Huyền (78 tuổi, quê Thái Bình), chia sẻ: “Tôi làm nghề nhặt ve chai đã hơn 50 năm nay rồi, tiền kiếm không được là bao nhiêu. Vậy nên, chẳng thể thuê phòng trọ để ở. Tôi coi vỉa hè là nhà đã nhiều năm nay chỉ cần ngày nào cũng có cái ăn là được rồi”.
xot-xa-truoc-cuoc-song-giua-cai-lanh-thau-xuong-cua-doi-vo-chong-gia-vo-gia-cu-o-thu-do
“Tôi đã sống ở rất nhiều nơi, cứ chỗ nào ngủ được là tôi ngủ, sống cảnh màn trời, chiếu đất đã quá quen thuộc. Nay đây mai đó, không phải suy nghĩ một cái gì, ngày nào tôi cũng đi nhặt ve trai có hôm nhiều thì được 100 nghìn đồng, còn hôm ít nhất cũng được 50 nghìn”. Bà Huyền nói thêm.
xot-xa-truoc-cuoc-song-giua-cai-lanh-thau-xuong-cua-doi-vo-chong-gia-vo-gia-cu-o-thu-do
Ngồi cạnh đó, (ông Tống Văn Dinh 80 tuổi, quê Thanh Hóa, người sống chung cùng bà Huyền) chia sẻ: “Quen nhau trên một con đê, từ đó tôi bắt đầu về sống cùng bà Huyền cũng đã hơn 30 năm. Tuy cuộc sống có vất vả, nhưng chúng tôi cũng không phải suy nghĩ gì nhiều, có sao ăn vậy, sống một cuộc sống yên bình. Đôi khi, trời đổi mùa chúng tôi có ốm đâu nhưng phải tự chăm sóc nhau thôi”.
xot-xa-truoc-cuoc-song-giua-cai-lanh-thau-xuong-cua-doi-vo-chong-gia-vo-gia-cu-o-thu-do
“Sống cảnh lang thang không nhà cửa cũng phải chịu chứ biết sao đươc. Vào mùa mưa gió không ngủ được ở đây, chúng tôi lại phải tìm một chỗ khác để ngủ qua đêm. Còn trời rét thế này, thì chỉ biết đốt lửa sưởi tới sáng, đợi người ta đi chợ rồi sang kiếm cái để ăn...”.
xot-xa-truoc-cuoc-song-giua-cai-lanh-thau-xuong-cua-doi-vo-chong-gia-vo-gia-cu-o-thu-do
xot-xa-truoc-cuoc-song-giua-cai-lanh-thau-xuong-cua-doi-vo-chong-gia-vo-gia-cu-o-thu-do
Đây là chiếc bánh bao của một người tốt bụng mang cho hai người. Bà Huyền bẻ đôi chiếc bánh, đưa ông Dinh một nửa. Còn một nửa, bà cất để dành cho bữa mai...
xot-xa-truoc-cuoc-song-giua-cai-lanh-thau-xuong-cua-doi-vo-chong-gia-vo-gia-cu-o-thu-do
Ông bà chia sẻ: “Chúng tôi chỉ cần một vỉa hè chắn gió và chiếc chăn mỏng đắp lên người là thấy ấm áp rồi”.
xot-xa-truoc-cuoc-song-giua-cai-lanh-thau-xuong-cua-doi-vo-chong-gia-vo-gia-cu-o-thu-do
Đêm về khuya, phố xá chìm hẳn vào sự tĩnh mịch. Chỉ biết cầu mong tiết trời bớt lạnh và những người không nơi nương tựa có nơi trú ẩn ấm áp và mùa đông không còn quá dài...
 

Dự báo thời tiết 16/12/2017: Tin không khí lạnh mới nhất, vùng cao Bắc bộ có băng giá, Hà Nội xuống dưới 10 độ C

Tin báo thời tiết 16/12/2017 của TT DBKTTV TƯ cho biết: Từ hôm nay Bắc bộ xảy ra rét đậm diện rộng. Vùng núi cao có khả năng có băng giá, sương muối. Thủ đô Hà Nội nhiệt độ thấp nhất chỉ 9-10 độ C.