Giải trí
28/04/2021 10:18Xúc động dòng nhắn gửi của hiệu trưởng Kids Smile Bắc Ninh tới học sinh của mình: 'Mẹ yêu Thóc nhiều!'
Bé Thóc - cậu bé đáng yêu
Doanh nhân Phạm Thị Hồng được biết đến là người sáng lập Trường mầm non Kids Smile Bắc Ninh (Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh). Xuất phát từ lần tìm hiểu về trường cho con của mình theo học, chị Phạm Thị Hồng đã nhen nhóm ý tưởng mở một ngôi trường rộng rãi, với tràn ngập cây xanh. Bên cạnh đó, những tiết học thú vị giúp trẻ học được nhiều điều mới. Nhưng trên tất cả, vẫn phải là một nơi mà các cô dành tình yêu thương tuyệt đối cho các con, đúng như câu hát “mẹ của con ở trường, là cô giáo mến thương”.

Tính đến nay, Kids Smile Bắc Ninh đã gây dựng được 14 năm. Trong suốt những năm đó, đây là ngôi trường được đánh giá uy tín bậc nhất trong khu vực, thu hút được hàng nghìn học sinh ghi danh. Tuy nhiên, điều khiến nữ hiệu trưởng này vui nhất có lẽ là việc, mỗi đứa trẻ khi tới Kids Smile đều coi đó là nhà.
Mới đây, doanh nhân Phạm Thị Hồng cũng có bài viết xúc động được đăng tải trên trang cá nhân. Bài viết này chị dành gửi tới học sinh Nguyễn Minh Tuấn (nichname Thóc), chàng trai tháng 11 với tính cách thông minh và nhanh nhẹn.
Giờ ngoại khóa vui nhộn
“Khi bố mẹ con tìm hiểu và biết đến Kids Smile thì ngay lập tức bố mẹ đã gửi gắm con vào trường. Thời gian đầu con gửi vào trường con được 18 tháng vẫn ê a gọi mẹ, gọi ba... được các mẹ ở trường chăm sóc và dạy dỗ cẩn thận. Con dần quen và trở nên mạnh dạn hơn.

Con học ở lớp Rabbit 4 với mẹ Hương được 1 năm sau đó mẹ quyết định chuyển con sang học hệ quốc tế của trường.
Thời gian đã chứng minh tất cả, con là chàng trai thông minh, nhanh nhẹn và hoà đồng.
Con đã đạt rất nhiều thành tích học tập như: con đạt danh hiệu “Bé tài năng của tháng”, đạt giải nhất, nhì, ba trong các cuộc thi tiếng Anh, giải xuất sắc cuộc thi đua xe cân bằng, và giải đặc biết cuộc thi ảnh online. Một cậu bé đáng yêu với khuôn mặt bầu bĩnh khiến mẹ nào nhìn cũng yêu và quý mến.

Và đến nay con đã gắn bó với Kids Smile 3 năm rưỡi với bao nhiêu kỉ niệm đáng nhớ. Có lần con nhất định không chịu tự lên lớp mà đòi mẹ đưa lên. Mẹ kiên trì thủ thỉ với con: “Giờ Thóc đã lớn rồi, mẹ tin con sẽ tự mình lên lớp chứ không phải đòi mẹ đưa lên nữa”. Con nhìn và suy nghĩ 1 lúc rồi nói: “Đúng rồi, con lớn rồi phải tự lập mẹ nhỉ!”. Mẹ đã cười và xoa đầu con nói: “Thóc của mẹ đã lớn rồi”.

Quả thực thời gian gắn bó thực tế của 2 mẹ con cũng vẻn vẹn gần 2 năm nhưng đó là thời gian đáng nhớ và tự hào nhất của mẹ. Con là chàng trai hiểu chuyện, ngoan ngoãn và biết lắng nghe. Con yêu thương và giúp đỡ cô và các bạn trong lớp. Rất nhiều thời gian gắn bó, nhiều kỷ niệm về Thóc khiến mẹ nhớ mãi”.

Ngay khi được đăng tải, tâm thư của hiệu trưởng trường Kids Smile Bắc Ninh gửi tới cậu trò nhỏ đã khiến không ít người cảm động. Đa phần các bình luận đều khẳng định rằng, trong khu vực hiếm có ngôi trường nào đạt được sự chuyên nghiệp, chỉn chu và đặc biệt là các cô giáo tâm huyết với trẻ nhỏ như ở Kids Smile Bắc Ninh.