Nam y tá người Đức, Hoegel, bị buộc tội đã giết các nạn nhân bằng cách cho họ dùng nhiều loại thuốc không đúng quy định, cho biết anh ta muốn thể hiện kỹ năng hồi sức của mình với các đồng nghiệp và để đỡ thấy nhàm chán.
y ta duc giet gan 100 benh nhan chi vi muon khoe me va thay nham chan
Cựu y tá Niels Hoegel thừa nhận giết 100 bệnh nhân tại phiên tòa ở Oldenburg, Đức hồi tháng 3/2019.

Các công tố viên tại thành phố Oldenburg phía tây bắc nước Đức đang tìm kiếm bản án chung thân khác cho Niels Hoegel, một cựu y tá được coi là kẻ giết người hàng loạt nguy hiểm nhất sau chiến tranh ở Đức.

Vụ giết người hàng loạt bị bại lộ khi Hoegel bị kết án chung thân với nhiều tội danh, bao gồm giết người và cố gắng giết người vào năm 2008 và năm 2015. Từ các vụ án đó, các nhà chức trách đã điều tra lại hàng trăm cái chết và khai quật thi thể của các bệnh nhân từng chết tại các bệnh viện nơi anh ta từng làm việc.

Trưởng công tố viên Martin Koziolek của thành phố Oldenburg nói với CNN rằng Hoegel, 42 tuổi, bị nghi ngờ giết chết nhiều người hơn so với 97 hiện tại nhưng chỉ có bằng chứng cho 97 vụ giết người.

Trong ba trường hợp còn lại, Koziolek bị cho là đã có các thao tác y tế nhưng không trực tiếp dẫn đến cái chết của các bệnh nhân.

Vào phiên xử đầu tiên hồi tháng 10/2018, Hoegel thú nhận anh ta đã giết nhiều bệnh nhân của mình, trong độ tuổi từ 34 đến 96, tại hai bệnh viện ở tây bắc nước Đức từ năm 2000 đến 2005.

Hoegel bị buộc tội cho các nạn nhân của mình nhiều loại thuốc không theo quy định, chỉ để thể hiện kỹ năng hồi sức với đồng nghiệp và chống lại sự nhàm chán.

Các công tố viên cho biết Hoegel biết các loại thuốc đã cho bệnh nhân uống có thể gây ra các vấn đề về tim mạch, đe dọa tính mạng của họ.

Theo các công tố viên, khoảng 126 thân nhân của các nạn nhân là đồng nguyên đơn trong phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra đến tháng 6 năm nay.