Sống đẹp
09/01/2019 11:1210 khoảnh khắc khiến bạn nhận ra: Nhà luôn là nơi tuyệt vời nhất
Nhà không chỉ là nơi có cha mẹ, những người thân yêu, đó còn là nơi hiểu ta rõ nhất, nơi ta luôn được là chính mình và mong mỏi quay về vào những ngày lễ tết.
![]() |
| "Hồi còn học đại học, nhà cách Sài Gòn khoảng 60 km thôi nhưng do không biết đi xe máy nên mình phải di chuyển bằng xe khách. Mỗi lần về quê, hình ảnh mình nhìn thấy đầu tiên lúc nào cũng là cha hoặc mẹ đứng đợi sẵn ở cổng, thấy mình an toàn bước xuống xe mới yên tâm. Dù bây giờ mình đã lớn hơn, đặt chân đến nhiều nơi, vẫn không thể nào so được với cảm giác háo hức mỗi khi về nhà", Kiều Ngọc (25 tuổi) kể. |
![]() |
| Với nhiều đứa con học tập, sinh sống xa quê, những món ngon nơi hàng quán hay tiệc tùng sang trọng cũng không thể so với đĩa thịt kho tàu, bát canh chua hay món cà muối giản dị được nấu bởi tay mẹ. |
![]() |
| "Mỗi lần được nghỉ phép về nhà, cuộn mình trong chiếc giường nhỏ quen thuộc đánh một giấc thật ngon, mình như được 'sạc pin', sẵn sàng quay lại chiến đấu với thế giới ngoài kia", Ngọc Quỳnh (23 tuổi) chia sẻ. |
![]() |
| Trong mắt trẻ con ngày ấy, nhà là nơi có những người luôn "biết tuốt", là "trường học" đầu đời. Còn cha mẹ, ông bà là những người giáo viên nghiêm khắc, nhẫn nại nhưng cũng yêu thương ta nhất. |
![]() |
| Dù đi xa tới đâu nhưng cứ tới mùa lễ hội, đoàn viên, những người con tha phương lại mong mỏi được về nhà sum vầy cùng gia đình. |
![]() |
| Tìm đâu xa, hạnh phúc chính là khi bạn có nhà để về, có cha mẹ, anh chị em để yêu thương. Nhà to cũng tốt, nhà nhỏ cũng được, miễn là cả gia đình được bình yên, vui vẻ bên nhau. |
![]() |
| Chẳng cần son phấn hay váy vóc điệu đà, ở nhà, bạn có thể thoải mái để mặt mộc, mặc bộ đồ ngủ thùng thình, tóc búi cao lộ trán "sân bay" mà chẳng sợ ai chê cười. |
![]() |
| Đôi khi chẳng cần phải nói ra, những người thân trong gia đình luôn là người hiểu rõ tâm tư, nỗi lòng của ta nhất. Không chỉ an ủi, động viên, "nhà" luôn sẵn sàng dang tay chào đón ta trở về mỗi khi vấp ngã. |
![]() |
| Dù ngoài kia ta có là ông to bà lớn cỡ nào hay mạnh mẽ đến đâu thì khi trở về nhà, ta vẫn chỉ là đứa con bé bỏng trong mắt cha mẹ, cần được chở che, vỗ về trước giông bão cuộc đời. |
![]() |
| Trên tất cả, nhà là nơi cho ta niềm tin yêu vô điều kiện, là nơi để quay về khi ngoài kia đầy những nỗi thất vọng, buồn đau. Về nhà với cha mẹ, với những người thân yêu, thật chẳng còn gì để sợ hãi và tuyệt vọng nữa. |
Người 'dưng' cưu mang một cụ bà, chờ tìm thấy gia đình cụLà người ở chung dãy trọ với một cụ già nhiều năm trước, một ngày anh Cao Quốc Trị (38 tuổi, ngụ Bình Tân) bỗng nhận được điện thoại của bệnh viện báo đến đón cụ về. |
Quế Ngọc Hải - Chàng trung vệ điển trai yêu gia đình và hiền lànhMạnh mẽ, quyết liệt trên sân là thế, ít ai ngờ rằng Quế Ngọc Hải lại mẫu đàn ông lý tưởng chiều chuộng và thương yêu vợ con hết mực. |
Nguồn: https://news.zing.vn/10-khoanh-khac-khien-ban-nhan-ra-nha-luon-la-noi-tuyet-voi-nhat-post906477.html
https://suckhoecongdongonline.vn/10-khoanh-khac-khien-ban-nhan-ra-nha-luon-la-noi-tuyet-voi-nhat-d142963.html
Cùng chuyên mục
Herbalife Việt Nam tổ chức Fanzone tiếp lửa Đội tuyển Quốc gia trong trận đấu quan trọng gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027
02/04/26 18:01
Herbalife Việt Nam đồng hành cùng Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài báo Tiền Phong năm thứ sáu liên tiếp
31/03/26 15:08
Herbalife Việt Nam cùng Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam tiếp sức Đội tuyển Bóng đá Quốc gia Việt Nam
23/03/26 22:19
94% doanh nhân tại Việt Nam dự báo kinh tế sẽ khởi sắc trong năm nay
18/03/26 17:02
Herbalife Việt Nam tiếp tục tổ thức chương trình “Xuân Yêu Thương” 2026
07/03/26 16:22
Herbalife Việt Nam đồng hành cùng VTV3 tổ chức vòng chung kết Chương trình “Sinh Viên Thế Hệ Mới 2025” thành công ấn tượng.
12/01/26 12:01
Herbalife Việt Nam được VCCI vinh danh là “Doanh Nghiệp Văn Hóa, Uy Tín” năm 2025
12/01/26 07:46
Herbalife Việt Nam được xếp hạng Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm thứ 7 liên tiếp
10/01/26 22:11









