Đời sống
23/02/2019 14:474 năm tù cho kẻ chém người khác vì nhắc lại chuyện cũ
Vừa qua, TAND tỉnh Quảng Nam đã mở phiên tòa phúc thẩm đối với Nguyễn Công Tiến (Sn 1998, trú thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) vì tội “cố ý gây thương tích”.
Theo hồ sơ tố tụng của cơ quan chức năng, vào khoảng 23h ngày 29/11/2017, sau khi uống rượu với bạn tại thị trấn Tiên Kỳ thì Tiến tiếp tục đi tìm quán nhậu để mua rượu uống tiếp.
Khi đi đến một quán nhậu tại thôn An Trung thuộc thị trấn Tiên Kỳ thì Tiến bỏ con dao dài 30cm tại vỉa hè trước quán. Con dao trên y đã để trong túi quần nhằm “phòng thân” từ lúc khi có ý định đi mua rượu.
Lúc vào trong quán, Tiến gặp N.V.G (Sn 1998, trú xã Tiên Cảnh) và 3 người bạn ngồi nhậu tại quán.
Tiến đã đến uống ly rượu xã giao do nhóm này có một người bạn mà y quen biết. Rượu vào lời ra, G. nhắc lại chuyện cũ trước kia Tiến say xỉn đòi đánh và đạp ngã xe của anh G.
Từ đây 2 bên bắt đầu to tiếng với nhau và xảy ra ẩu đã. Không dừng lại ở đó, Tiến đã chạy ra vỉa hè lấy con dao rồi dâm trúng bụng a G. rồi chén nhiều nhát vào người nạn nhân.
Khi bị hành hung, anh G. giơ tay lên chống đỡ nên đã bị Tiến chém vào cẳng tay phải.
Anh G. sau khi bị chém được mọi người can ngăn và chở đi cấp cứu, về phần Tiến thì bỏ về nhà bạn ngủ, đến sáng hôm sau đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương. Theo kết quả giám định của Trung tâm pháp y tỉnh Quảng Nam, G. bị thương tích với tỉ lệ 36%.
Sau khi bỏ trốn khỏi địa phương, đến ngày 26/7/2018 Tiến mới ra đầu thú.
Với tội danh “cố ý gây thương tích”, tại phiên phúc thẩm TAND tỉnh Quảng Nam đã tuyên án 4 năm tù giam đối với bị cáo Tiến.
Chém người kinh hoàng, một đối tượng ra đầu thú sau thời gian bị truy nãSau khi chém người kinh hoàng do mâu thuẫn trong quán nhậu, một đối tượng đã ra đầu thú sau thời gian 3 tháng bị truy nã. |
Khởi tố đối tượng xông vào trạm y tế giết ngườiCơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng câm điếc bẩm sinh có hành vi giết người tại trạm y tế. |
Mang dao đâm chết người vì bị phá giấc ngủBực tức vì bị phá giấc ngủ, Đại đã mang dao ra đâm chết nạn nhân rồi tiếp tục vào nhà ngủ như không có chuyện gì. |