49 người chết vì 2 vụ xả súng ở New Zealand, không có người Việt Nam

Thứ sáu, 15/03/2019, 18:01 PM

Các vụ xả súng hàng loạt tại hai nhà thờ Hồi giáo đầy những người đang tham dự buổi cầu nguyện thứ Sáu làm ít nhất 49 người chết và hàng chục người bị thương. Bộ Ngoại giao Việt Nam xác định không có người Việt là nạn nhân trong vụ xả súng này.

Nghi-Pham-Xa-Sung-Ne.jpg
Nghi phạm xả súng nhà thờ Hồi giáo Al Noor ở Christchurch, New Zealand trong đoạn livestream.

Nữ Thủ tướng Jacinda Ardern trong bài phát biểu của mình trước truyền thông khẳng định, hai vụ xả súng liên hoàn vào hai nhà thờ Hồi giáo ở New Zealand ngày 15/3 khiến đây trở thành "một trong những ngày đen tối nhất của New Zealand". 

Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết vụ tấn công ở thành phố Christchurch đại diện cho một hành động bạo lực cực đoan và chưa từng có. Bà thừa nhận nạn nhân có thể phần lớn là người di cư và người tị nạn. Bà cho biết 49 người chết và hơn 20 người bị thương nặng trong vụ việc.

"Rõ ràng điều này bây giờ chỉ có thể được mô tả như một cuộc tấn công khủng bố" - Thủ tướng nói.

Trong khi đó, về phía Bộ Ngoại giao Việt Nam, trong thông cáo báo chí phát đi chiều ngày 15/3, bộ này cho biết, không có công dân Việt Nam là nạn nhân trong hai vụ xả súng này. Bộ Ngoại giao đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand tiếp tụctheo dõi vụ việc, giữ liên hệ với cơ quan chức năng sở tại để cập nhật thông tin vàcó các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp cần thiết.

Cảnh sát đã bắt giữ ba người đàn ông và một người phụ nữ sau vụ xả súng khiến quốc gia 5 triệu người bàng hoàng. Trong khi chưa có lý do để tin rằng có nhiều nghi phạm hơn, bà Ardern nói mức độ đe dọa an ninh quốc gia tại New Zealand đang được nâng lên mức cao thứ hai.

Kẻ trực tiếp nổ súng sát hại và làm bị thương hàng chục người ở nhà thờ tại New Zealand phát trực tiếp toàn bộ quá trình gây án kéo dài trong 17 phút được xác định là Brenton Tarrant, 28 tuổi, người Australia. Kẻ nhận trách nhiệm về vụ xả súng đã để lại một bản tuyên bố chống người nhập cư dài 74 trang với lời lẽ phân biệt chủng tộc, trong đó anh ta giải thích mình là ai và lý do thảm sát. 

Thủ tướng Australia Scott Morrison cũng đã xác nhận một trong bốn người bị giam giữ là một công dân gốc Australia.

Vụ tấn công thứ nhất xảy ra tại nhà thờ Hồi giáo Masjid Al Noor ở trung tâm thành phố Christchurch vào khoảng 1:45 chiều (giờ địa phương). Nhân chứng Len Peneha cho biết ông nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ đen bước vào nhà thờ và nghe thấy hàng chục phát súng, theo sau là những người chạy ra trong hoảng loạn. Peneha, người sống bên cạnh nhà thờ, cho biết tay súng đã chạy ra và đánh rơi thứ dường như là vũ khí bán tự động trên đường lái xe bỏ chạy.

xa-sung-nha-tho-nz-ap-5-3-1523462.jpeg
 Vị trí hai vụ tấn công đẫm máu. (Ảnh: AP)

 Vụ nổ súng thứ hai tại Nhà thờ Hồi giáo Linwood Masjid khiến khoảng 10 người chết. Người đàn ông nhận trách nhiệm vụ nổ súng nói anh ta đến New Zealand chỉ để lên kế hoạch và huấn luyện cho vụ tấn công. Người này nói không phải là thành viên của bất kỳ tổ chức nào và không có nhóm nào ra lệnh, dù hành động một mình nhưng đã tương tác với nhiều nhóm dân tộc. Kẻ này tuyên bố các nhà thờ Hồi giáo ở Christchurch và Linwood sẽ là mục tiêu, cũng như một nhà thờ Hồi giáo thứ ba ở thị trấn Ashburton nếu anh ta có thể đến đó.

Kẻ này nói chọn New Zealand vì vị trí, muốn chứng tỏ rằng ngay cả những nơi xa xôi nhất trên thế giới cũng không tránh khỏi "nhập cư hàng loạt".

Các tay súng khi thực hiện vụ xả súng thậm chí còn phát trực tiếp (live stream) tội ác của mình trên Facebook. Ngay sau đó, Facebook đã xóa nội dung tội ác này khỏi dữ liệu của mình.

New Zealand thường được coi là một quốc gia chào đón người nhập cư và người tị nạn. Năm ngoái, thủ tướng tuyên bố nước này sẽ tăng hạn mức tị nạn hàng năm từ 1.000 lên 1.500 bắt đầu từ năm 2020. Bà Ardern, người đã vận động tranh cử với lời hứa tăng lượng người tị nạn, gọi đây là động thái đúng đắn.

Vụ xả súng hàng loạt ở New Zealand là cực kỳ hiếm. Vụ thảm sát lớn nhất trong lịch sử hiện đại nước này xảy ra tại thị trấn nhỏ Aramoana năm 1990, khi tay súng David Gray bắn chết 13 người sau một cuộc tranh chấp với một người hàng xóm.

 

Tay súng quyết không để lọt ai sống trong vụ thảm sát ở New Zealand

Brenton Tarrant phát trực tiếp vụ thảm sát tại nhà thờ ở New Zealand hôm 15/3, nã súng vào bất kì người nào y gặp gần, trong các nhà thờ và quay lại bắn vào các nạn nhân đã bất động để chắc họ không thể thoát chết, News của Australia cho hay.

 

Nhân chứng kể về những phút rùng rợn trong vụ xả súng ở New Zealand

May mắn thoát chết trong vụ xả súng ở các nhà thờ tại Christchurch, New Zealand chiều 15/3 (giờ địa phương) nhưng nhiều người vẫn chưa hết bàng hoàng về những gì vừa xảy ra.