Bất động sản
27/07/2018 09:525 năm ‘khát’ nước sạch, cư dân KĐT Tân Tây Đô căng băng rôn kêu cứu trong đêm
Trong đêm 26/7, nhiều cư dân KĐT Tân Tây Đô (xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) đã tập trung căng băng rôn yêu cầu chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát giải quyết ngay vấn đề cung cấp nước sạch cho cư dân.
Đến sáng ngày 27/7, băng rôn đã được treo đỏ rực các tòa nhà HHB, CT02 (gồm CT2A và CT2B) với các nội dung như: Tân Tây Đô 5 năm dùng nước độc asen, amoni; Yêu cầu Hải Phát cấp nước sạch...
Theo phản ánh của cư dân KĐT này, nước sinh hoạt mà người dân đang sử dụng có hàm lượng asen (hay còn gọi là thạch tín) cao gấp 3 lần so với tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Tình trạng này đã diễn ra suốt từ năm 2014 đến nay mà vẫn chưa có giải pháp khắc phục.
Cư dân đã nhiều lần kiến nghị, đấu tranh, yêu cầu CĐT cung cấp nước sạch nhưng vẫn không được giải quyết triệt để.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Ngọc Lam, trưởng Ban Quản trị tòa nhà HHB cho biết: “Nhiều năm nay (từ năm 2014) cư dân chúng tôi đã gửi đơn đi khắp nơi, từ cấp huyện đến văn phòng chính phủ. Mặc dù Văn phòng Chính phủ, UBND TP cũng đã chỉ đão xuống các ban ngành và huyện Đan Phượng, nhưng không cơ quan chính quyền nào giúp được dân”.
Ông Lam cũng cho biết, trong suốt một năm qua, đã có gần trăm bài báo điện tử, phóng sự truyền hình từ Trung ương đến địa phương phản ánh về tình trạng cư dân Tân Tây Đô phải ăn nước độc bẩn, nguy hiểm cho tính mạng con người, nhưng vẫn không lay động các cấp có thẩm quyền của Thành phố.
Sự việc cư dân phải tự mình đứng lên vận động nhau tổ chức treo băng rôn đêm ngày 26/7/2018 là giọt nước tràn ly, thể hiện sự bất lực vì phải mòn mỏi chờ đợi nước sạch của người dân.
Theo ông Lam chia: “Bây giờ có lẽ cư dân Tân Tây Đô chỉ tin vào chỉ đạo của đích thân Chủ tịch Thành phố Hà Nội, hoặc cấp cao hơn nữa. Thực sự chúng tôi quá mệt mỏi khi phải đấu tranh với CĐT nhưng lại không được bất kỳ sự quan tâm, giúp đỡ nào từ chính quyền. Cư dân tòa nhà HHB cầu xin đồng chí chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cứu giúp! Xin đừng để cho cư dân chúng tôi, thế hệ con cháu chúng tôi phải chết vì phải ăn, uống nước asen, amoni...”
Trước đó, ngày 18/11/2014, xuất phát từ việc phí dịch vụ cao, trong khi nguồn nước nhiễm bẩn nặng, người dân khu đô thị Tân Tây Đô đã tập trung tuần hành trong khuôn viên tòa nhà, hô các khẩu hiệu phản đối ban quản lý và chủ đầu tư, yêu cầu giải quyết ngay những bức xúc của người dân.
Thời điểm đó, CĐT đã hứa sẽ liên hệ với đường dây đấu nối nước sông Đà để cấp nước cho cư dân, phía UBND xã Tân Lập cũng có cam kết sẽ đồng hành cùng người dân, đảm bảo người dân được hưởng mọi quyền lợi.
Thế nhưng, 4 năm trôi qua, người dân vẫn phải đóng tiền để mua nước bẩn và phát sinh thêm tiền mua nước đóng chai để phục vụ sinh hoạt hàng ngày...
Sau HHB, đến lượt cư dân CT2A-B KĐT Tân Tây Đô ‘tố’ hàng loạt sai phạm của CĐT Hải PhátCư dân CT2A-B KĐT Tân Tây Đô “tố” CĐT Hải Phát tự ý chuyển đổi công năng tầng thương mại thành căn hộ để bán, cung cấp nước bẩn, lắp đồng hồ nước kém chất lượng... làm ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi người dân. |
Vì sao Hải Phát lần lượt bị khách hàng quay lưng?Thời gian gần đây, tại 3 dự án BĐS là The Pride, HHB Tân Tây Đô và Usilk City gây nhiều ồn ào trong dư luận. CĐT là Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát bị chính cư dân tại các dự án do doanh nghiệp này đầu tư lần lượt quay lưng, thậm chí đối đầu căng thẳng. |