7 kiểu người đừng bao giờ kết giao nếu không muốn cuộc đời lao xuống dốc

Chủ nhật, 29/03/2020, 11:51 AM

Có những người bạn sẽ khiến cuộc đời ta càng trở nên rực rỡ, nhưng cũng có vài kiểu người càng thân cận sẽ càng khiến ta "tụt dốc không phanh".

photo1525768393855-15257683938551957723993

Có những người bạn sẽ khiến cuộc đời ta càng trở nên rực rỡ, nhưng cũng có vài kiểu người càng thân cận sẽ càng khiến ta "tụt dốc không phanh".

1. Người bất hiếu với cha mẹ

Người xưa có câu: "Trăm việc thiện lấy chữ hiếu làm đầu". Bởi "hiếu" là cái gốc của nhân cách, là thứ "đạo" của trăm vạn đức tính.

Nếu một người ngay đến bố mẹ thân sinh của mình còn đối xử không tốt, vậy ta sao có thể đặt hy vọng họ có thể hết lòng với bạn bè được đây?

2. Người cay nghiệt

Những người có thái độ cay nghiệt sẽ không tiếc lời lăng mạ người khác, không biết giữ miệng, chẳng bao giờ dùng tấm lòng mà cư xử. Ở chung với kiểu người này chỉ đem đến cho bạn sự tổn thương cũng như khó chịu mà thôi!

3. Người gây ảnh hưởng xấu

Đây là kiểu người lôi kéo bạn đưa ra những lựa chọn không tốt hay gạ gẫm bạn sa vào những tình huống không lành mạnh.

Đừng nhầm lẫn họ với ngừời muốn thử điều mới lạ và giúp bạn trưởng thành. Sự khác biệt nằm ở chỗ bạn có cảm thấy xấu hổ, lo sợ, bồn chồn hay khó chịu với việc đó hay không.

4. Người không khích lệ bạn

Bạn bè nên là những người khích lệ, động viên lẫn nhau, quan tâm mục tiêu của nhau và hạnh phúc khi thấy bạn mình thành công.

Với những người không quan tâm đến thành công của bạn hay ủng hộ, động viên khi bạn cần họ nhất, tốt nhất không nên tốn thời gian với họ,

Hãy kết giao với những người khuyến khích, động viên bạn tiếp tục làm điều tuyệt vời.

5. Người phán xét

Đây là kiểu người luôn có ý kiến với bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì. Họ tự cho mình giỏi đánh giá người khác, nhưng những quan điểm của họ thường cho thấy rõ con người họ hơn là người họ đang phán xét.

Một lúc nào đó, họ cũng sẽ phán xét, nói xấu sau lưng bạn với những người khác.

6. Người không biết tôn trọng

Cổ nhân có câu "lai nhi bất vãng phi lễ dã" (có đi mà không có lại thì không hợp lễ). Tình bạn muốn hòa hợp thì phải có sự tôn trọng, bạn mời tôi, tôi cũng kính bạn, tương kính nhau thì mới được lâu bền.

Thế nhưng kẻ không biết kính trọng chỉ vốn mang tâm tình ích kỷ, chỉ biết "lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử", vậy thì há chi lại phải kết giao?

7. Người không giữ nguyên tắc

Làm người phải có tôn nghiêm, phải giữ nhân cách. Dù cho thanh cao hay bình dân, bất luận giàu có hay nghèo túng cũng không nên tự phụ quá mức, càng không cần xem thường người khác.

Với những kẻ vì tiền bạc, quyền lực mà sẵn sàng thay đổi nguyên tắc làm người của mình, thì dù cho có kết giao, bạn cũng mãi chỉ là một viên đá lót đường trong công cuộc tiến thân của họ mà thôi.

Bài liên quan