Hào khí mùa thu độc lập - Người dân cả nước háo hức chờ đón lễ diễu binh, diễu hành tại Thủ đô Hà Nội

Những ngày vừa qua cả nước rộn ràng không khí chào đón lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025). Người dân từ mọi miền tổ quốc đều hướng về Thủ đô Hà Nội để đón mừng ngày lễ lớn của dân tộc.

Ngày 30/8 trên khắp các tuyến phố Hà Nội rực rỡ cờ hoa, băng rôn,… với sắc đỏ sao vàng nổi bật, tạo nên bầu không khí tưng bừng, phấn khởi. Những con đường trung tâm như Tràng Tiền, Phan Đình Phùng, Điện Biên Phủ, Quảng trường Cách mạng Tháng Tám hay khu vực quanh Hồ Hoàn Kiếm đều được trang hoàng lộng lẫy, rợp bóng cờ đỏ, biểu ngữ cổ động mừng Quốc khánh. Các quảng trường, công viên, điểm di tích lịch sử - văn hóa được chỉnh trang, khoác lên diện mạo tươi mới nhưng vẫn toát lên sự trang trọng và vô cùng thiêng liêng.

Người dân hào hứng check in tại con phố rực rỡ cờ đỏ sao vàng

Không chỉ người dân Thủ đô mà những ngày này Hà Nội còn trở thành điểm hẹn của đồng bào từ khắp mọi miền đất nước. Từ miền núi phía Bắc, miền Trung đầy nắng gió cho đến vùng sông nước Nam Bộ, nhiều đoàn đại biểu, cựu chiến binh, thanh niên, học sinh, sinh viên đã có mặt, mang theo niềm tự hào và tình cảm hướng về Tổ quốc. Nhiều gia đình từ các tỉnh xa cũng tranh thủ kỳ nghỉ lễ để đưa con cháu ra Hà Nội. Dòng người đổ về Thủ đô không chỉ để tham dự một sự kiện, mà còn để hòa chung nhịp đập với cả dân tộc trong ngày hội non sông, khắc ghi vào ký ức những khoảnh khắc thiêng liêng của mùa thu độc lập. Chị Lô Thị Minh Huệ - Hiệu trưởng trường THCS Nghi Tân cho biết chị cùng Câu lạc bộ giáo viên và gia đình đã đi từ Hà Tĩnh ra Hà Nội từ rất sớm để trực tiếp hoà mình vào không khí đặc biệt của đại lễ. Chị chia sẻ: “Khi được dự lễ kỷ niệm 80 Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam - một cột mốc tròn 80 năm đầy ý nghĩa, cảm xúc chắc hẳn sẽ rất đặc biệt. Đó là sự tự hào khi được chứng kiến một chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc, là niềm xúc động, biết ơn đối với các thế hệ đi trước đã cống hiến và hy sinh, đồng thời là sự hân hoan, phấn khởi khi thấy không khí long trọng, thiêng liêng, đoàn kết của đại lễ. Cũng có lẽ còn là cảm giác trách nhiệm - nhắc nhở bản thân và thế hệ hôm nay tiếp nối truyền thống, góp phần làm rạng danh quê hương, đất nước. Đặc biệt, tôi đưa con trai mình đi cùng, để cháu có cơ hội cảm nhận không khí thiêng liêng, niềm tự hào và sự biết ơn đối với các thế hệ cha anh. Tôi tin rằng, những trải nghiệm này sẽ trở thành hành trang quý giá, giúp thế hệ trẻ tiếp nối truyền thống, nuôi dưỡng trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc.”

Chị Lô Thị Minh Huệ cùng con trai đang vui vẻ chuẩn bị trang phục thật chỉn chu để tham dự lễ kỷ niệm

Tại khu vực Quảng trường Ba Đình - nơi sẽ diễn ra lễ duyệt binh trọng thể, công tác chuẩn bị được tiến hành kỹ lưỡng, chu đáo. Hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ thuộc các lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ tham gia tập dượt trong đội hình chỉnh tề, bước đều mạnh mẽ, thể hiện tinh thần kỷ luật và sự chính quy, hiện đại. Các khối diễu hành quần chúng cũng tập trung luyện tập hăng say, chuẩn bị mang đến những màn trình diễn giàu cảm xúc, tái hiện niềm tự hào của các tầng lớp nhân dân trong ngày hội lớn. Hệ thống âm thanh, ánh sáng, khán đài, các phương án bảo đảm an ninh, an toàn giao thông được triển khai chặt chẽ, sẵn sàng cho thời khắc quan trọng khi lễ diễu binh, diễu hành chính thức diễn ra.

Lễ diễu binh, diễu hành A80 không chỉ là sự kiện chính trị – xã hội quan trọng, mà còn là dịp tái hiện trang sử hào hùng của dân tộc, khẳng định sức mạnh, bản lĩnh và khát vọng hòa bình, phát triển của Việt Nam trong thời kỳ mới.

Hoàng Yến