Anh hùng phi công bắn rơi 7 máy bay Mỹ nhập viện do đột quỵ

Thứ tư, 18/09/2019, 18:37 PM

Đại tá phi công Nguyễn Văn Bảy, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, phi công từng bắn rơi 7 máy bay Mỹ, vừa phải nhập viện ngày 16/9 vì đột quỵ.

Trung tướng Phạm Phú Thái có mặt bên giường bệnh của đại tá Nguyễn Văn Bảy. (Ảnh: FBNV).
Trung tướng Phạm Phú Thái có mặt bên giường bệnh của đại tá Nguyễn Văn Bảy. (Ảnh: FBNV).

Theo thông tin từ trung tướng phi công Phạm Phú Thái, đại tá Nguyễn Văn Bảy bị đột quỵ khi đang làm vườn, được gia đình đưa vào bệnh viện Sa Đéc (Đồng Tháp) rồi chuyển thẳng lên Bệnh viện Quân y 175 ở TP.HCM.

Ngày 17/9, trung tướng Phạm Phú Thái có mặt tại bệnh viện 175, đến sát bên giường bệnh của người đồng đội. Ông Bảy hôn mê, gần như không còn phản xạ. "Bác sĩ nói có hơn 200 cc máu đọng trong não, không ai dám chỉ định phẫu thuật", ông Thái thông tin.

Đại tá, Anh hùng Nguyễn Văn Bảy là một trong 16 phi công Việt Nam đạt cấp "Aces" (bắn rơi 5 máy bay địch trở lên) trong kháng chiến chống Mỹ.

Ông tự nhận cuộc đời mình toàn gặp số bảy: Tên Bảy, con thứ 7, đi bộ đội lúc 17 tuổi, học văn hóa 7 ngày lên 7 lớp, 7 lần bắn rơi 7 máy bay Mỹ bằng máy bay Mig 17, được phong Anh hùng năm 1967...

Chân dung phi công Nguyễn Văn Bảy khi còn trẻ.
Chân dung phi công Nguyễn Văn Bảy khi còn trẻ.

Phi công Nguyễn Văn Bảy (còn gọi là Bảy A, sinh năm 1936) quê ở Lai Vung, Đồng Tháp. Trong kháng chiến chống Mỹ, phi công Nguyễn Văn Bảy thuộc biên chế của Trung đoàn Không quân tiêm kích 923 (mật danh Đoàn Yên Thế) và tham gia trận đánh đầu tiên trên vùng trời Bắc Sơn - Chi Lăng.

Người cựu phi công này đã lái chiếc MiG17 xuất kích 94 lần, 13 lần nổ súng và bắn rơi 7 máy bay Mỹ (gồm 2 chiếc F-105 và 5 chiếc F-4).

Chiến công đầu tiên của ông Bảy được lập ngày 21/6/1966. Hôm đó, biên đội 4 chiếc MiG17 phát hiện nhiều máy bay Mỹ, trong đó có một máy bay trinh sát RF-8A được hộ tống bởi chiếc F8 Crusader vốn được mệnh danh là "hiệp sĩ thánh chiến" của Phi đội 211 Mỹ. Biên đội trưởng Phan Thành Trung đã tiêu diệt chiếc RF-8A. Phi công Bảy cùng đồng đội góp sức hạ chiếc F-8E do Cole Black điều khiển.

Ngày 24/6/1966, trên bầu trời Võ Nhai (Thái Nguyên), phát hiện hai máy bay Không lực Hoa Kỳ đang bám đuổi máy bay của Không quân Nhân dân Việt Nam. Ông Bảy cùng một đồng chí bất ngờ lao thẳng vào đội hình đối phương và bám riết nổ súng, một máy bay Mỹ bốc cháy, rớt tại chỗ. Trận này biên đội của ông bắn rớt hai máy bay Mỹ, riêng ông hạ một chiếc, đó là chiếc F-4C của thiếu tá Mỹ John Roberton.

Lúc về già, ông sống cuộc đời của một người nông dân bình dị. (Ảnh: Trương Thanh Tùng).
Lúc về già, ông sống cuộc đời của một người nông dân bình dị. (Ảnh: Trương Thanh Tùng).

Năm 1990, ông cùng gia đình chuyển từ TP.HCM về Sa Đéc, bắt đầu công việc thả cá, làm vườn... sống cuộc đời một người nông dân bình dị.

Cuối năm 2015, ông Bảy có cuộc gặp gỡ với thiếu tá phi công hải quân Charlie Plumb, người từng đụng độ với ông tại Quảng Yên ngày 24/4/1967. Hai năm sau, ông cùng các đồng đội sang thăm Mỹ theo lời mời của các cựu phi công nước này.

 

Tin mưa lớn chiều 18/9 và dự báo thời tiết 10 ngày tới

Bản tin dự báo thời tiết 10 ngày tới cho biết, Hà Nội ngày 18 và 19, đêm và sáng có mưa rào và dông rải rác; từ 20-28 sáng có sương mù, ngày nắng.

 

Sập bẫy 'mỹ nhân kế', chủ thầu bị nhóm thanh niên bắt cóc ép viết giấy nợ

Ngày 18/9, Công an phường Thọ Quang (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) cho biết, đã bàn giao nhóm đối tượng liên quan đến vụ bắt cóc đòi nợ cho công an quận thụ lý theo thẩm quyền.

 

Truy nã đỏ là gì? Vì sao ông chủ Nhật Cường bị truy nã đỏ trên toàn thế giới

Sau khi bị khởi tố, Bùi Quang Huy (ông chủ Công ty Nhật Cường) đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Sau đó, bị can bị Interpol đưa vào diện truy nã đỏ. Vậy truy nã đỏ là gì? Vì sao Bùi Quang Huy bị truy nã đỏ trên toàn thế giới?