Thể thao
13/08/2020 10:16Atalanta 1-2 PSG: Bi kịch và giá trị của những bao tải tiền
Atalanta chơi hay gần như cả trận đấu.
Sáng 13/8 (theo giờ Hà Nội), trận đấu đầu tiên ở vòng tứ kết Champions League giữa Atalanta và PSG diễn ra với tốc độ cao ngay sau tiếng còi khai cuộc. Atalanta bị đánh giá thấp hơn, nhưng không ngần ngại đẩy cao đội hình chơi đôi công với PSG.
Phút thứ 4, Neymar có cơ hội đối mặt thủ môn. Tuy nhiên, tiền đạo người Brazil lại đặt lòng đưa bóng đi chệch khung thành trong sự tiếc nuối của đồng đội.
Atalanta nhanh chống xốc lại đội hình và tạo ra những cơ hội nguy hiểm trước khung thành của PSG, rất may, thủ thành Keylor Navas xuất sắc cứu thua cho đại diện nước Pháp.
Thế nhưng, Keylor Navas và hàng phòng ngự của PSG chỉ chống đỡ được 27 phút. Sau pha lộn xộn trong vòng 16m50, bóng đến chân của Mario Pasalic, cầu thủ này dứt điểm chuẩn xác, đưa Atalanta lên dẫn trước.
Quãng thời gian tiếp theo, PSG dâng cao đội hình tấn công, Neymar chơi rất hay nhưng không nhận được sự hỗ trợ từ đồng đội. Phút 60, Kylian Mbappe được tung vào sân thay Sarabia. Sự xuất hiện của ngôi sao người Pháp giúp PSG cải thiện mặt trận tấn công. Mbappe, Neymar dễ dàng loại bỏ các hậu vệ nhưng dứt điểm chưa đủ hiểm để giúp PSG có bàn thắng gỡ hòa.
Cao trào được đẩy lên vào cuối trận khi PSG dồn tất cả lên nhằm tìm bàn thắng gỡ hòa. Phút 90, Neymar thực hiện đường chuyền ngang cho Marquinhos dứt điểm cận thành tung lưới Atalanta.
Gasperini cúi đầu sau thất bại.
Đoàn quân của HLV Tuchel tận dụng lợi thế về tâm lý để tiếp tục gây sức ép. Phút 90+3, Neymar, Mbappe phối hợp xé toang hàng phòng ngự đối phương. Tiền đạo người Pháp căng ngang vừa tầm cho Choupo-Moting ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1. Quãng thời gian ít ỏi còn lại không đủ để Atalanta lật ngược thế cờ.
Thất bại của Atalanta ngay trước ngưỡng cửa thiên đường đã đưa những người mơ mộng về với thực tại phũ phàng. Bi kịch trong 3 phút khiến Atalanta không thể viết tiếp câu chuyện cổ tích như cách họ lọt vào vòng 1/8 Champions League.

Xa hơn, từ hơn 1 thập kỷ qua, chiếc Cúp C1 danh giá từ lâu đã không còn chỗ cho những bất ngờ hay câu chuyện cổ tích kể từ sau chức vô địch của Porto mùa 2003/04.
Theo Zing, trong hơn 10 năm qua, chỉ 15 câu lạc bộ góp mặt tại vòng bán kết của UEFA Champions League đều là những đại gia, ông lớn của bóng đá châu Âu. Bayern, Barca, Juve, Real hay Liverpool thay phiên nhau thống trị Champions League kể từ vòng tứ kết. Mùa giải 2019/20, PSG đã trở thành đội thứ 16. CLB nước Pháp có lần đầu tiên góp mặt tại bán kết Champions League kể từ năm 1995.
PSG làm được điều đó sau khi đã chi hơn 1,4 tỷ euro trên thị trường chuyển nhượng trong một thập niên qua. Không có tiền, sẽ không có giấc mơ Champions League.
Nhìn sang Atalanta, họ là đội bóng với quỹ lương xếp thứ 13 tại Serie A. Quỹ lương này chỉ xấp xỉ lương của PSG trả cho Neymar - người mà PSG 3 năm trước đã mang một "bao tải tiền" đến trụ sở La Liga để giải phóng hợp đồng trị giá 222 triệu euro của Neymar với Barcelona.

Một bao tải tiền khác là Mbappe khiến đội bóng nước Pháp phải chi 180 triệu euro để đưa về sân vận động Công Viên Các Hoàng Tử. Neymar và Mbappe, hai bản hợp đồng với tổng trị giá hơn 400 triệu euro đã chứng tỏ khả năng của mình. Toàn bộ đội hình của Atalanta có giá trị bằng phân nửa con số 400 triệu euro nói trên.
Atalanta từng chứng minh tinh thần thi đấu, sự đoàn kết và luyện tập chăm chỉ có thể san lấp khoảng cách chênh lệch giàu-nghèo tại Champions League. Họ có quyền mơ về điều đó nhưng thực tại quá phũ phàng.
