Bà xã Vân Quang Long: 'Sao ông trời lại cướp đi mạng sống của ba Helen?'

Thứ tư, 30/12/2020, 11:35 AM

Bà xã Vân Quang Long cho biết, vì lo sợ tình hình dịch bệnh ở Mỹ nên cố nghệ sĩ có từng dặn rằng “nếu có chuyện gì, mẹ con cố gắng đưa anh về Việt Nam”.

Gia đình Vân Quang Long

Gia đình Vân Quang Long

Tiết lộ lời dặn dò của Vân Quang Long với vợ trước khi qua đời

Trước khi qua đời, cố nghệ sĩ Vân Quang Long đã sang Mỹ được 1 năm. Tại đây, anh làm điện cho các công trình, thời gian rảnh rỗi anh thường ca hát và sáng tác. Vì sống xa vợ con nên Vân Quang Long thường tâm sự với bạn bè rằng rất nhớ gia đình, xa nhà 1 năm chưa thể trở về do dịch bệnh.

Bà xã Vân Quang Long – chị Linh Lan cho hay lần cuối gặp chồng là vào sinh nhật con gái Helen hồi tháng 8/2019. Kể từ Tết 2020 đáng ra Vân Quang Long có về nhưng vì nhận show bên Canada nên hoãn, sang tháng 2, 3 vì vướng dịch bệnh nên cũng không thể về Việt Nam.

Xa nhau suốt 1 năm, chị Linh Lan và chồng thường trò chuyện với nhau qua điện thoại. Cuộc nói chuyện cuối cùng của hai vợ chồng là trưa 29/12. Đến 15h đã nghe báo tin chồng qua đời.

Đáng chú ý, trước khi qua đời, Vân Quang Long từng nhiều lần nói với vợ ước nguyện được trở về Việt Nam nếu không may nhiễm virus Covid-19. “Ba mẹ anh Long nói sắp xếp đưa anh về Việt Nam, theo ước nguyện của anh. Mấy tháng trước, anh có nhắn là nếu có chuyện gì thì phải đưa anh về Việt Nam. Tôi không biết vì sao anh lại dặn như thế.

Mấy tháng trước, anh gọi điện về khóc, nói là bên New York giờ nhiều người chết vì Covid-19 quá rồi, anh rất sợ. Anh nói nếu có chuyện gì, mẹ con cố gắng đưa anh về Việt Nam. Nghe vậy, tôi bảo anh không được nói như vậy. Nếu có chuyện gì cũng phải từ từ giải quyết. Nhưng anh vẫn sợ chết”, chị Linh Lan đau lòng chia sẻ lời trăn trối cuối cùng của chồng.

Vân Quang Long từng thổ lộ rất nhớ gia đình

Vân Quang Long từng thổ lộ rất nhớ gia đình

Con gái Vân Quang Long khóc tìm ba

Sự ra đi của Vân Quang Long để lại nỗi mất mát quá lớn cho chị Linh Lan và con gái mới 2 tuổi. “Một tuần nay, Helen bị sốt. Cứ nửa đêm, con gái lại tỉnh giấc, khóc lớn và bắt mẹ phải đi tìm ba. Tôi phải ôm bé vào lòng và dỗ dành: 'Ba đi làm, kiếm tiền mua sữa, nuôi Helen. Ít tháng nữa là ba về với hai mẹ con mình' thì con gái mới hết khóc và ngủ tiếp”.

Kể từ khi nhận được tin tức của chồng, chị Linh Lan hoàn toàn suy sụp, viết trên trang cá nhân, bà xã Vân Quang Long trải lòng: “Sao em lại ngu ngốc như vậy. Em đã không biết anh sẽ ra đi mãi mãi. Sao ông trời lại cướp đi mạng sống của ba Helen để bé mới 2 tuổi đã mất ba? Một năm rồi, Helen không được gặp ba, giờ mãi mãi không thể nào gặp ba nữa rồi”.

Bài liên quan