Bắt Phó hiệu trưởng Tây Ninh sàm sỡ nữ sinh 'chạm tay vào nốt ruồi'

Thứ năm, 07/07/2022, 07:43 AM

Phó hiệu trưởng Trường THCS Long Khánh (Bến Cầu - Tây Ninh) vừa bị khởi tố, bắt tạm giam sau vụ việc sàm sỡ nữ sinh tại trường.

Hai nữ sinh tố cáo thầy Phó hiệu trưởng sàm sỡ. (Ảnh: Báo Thanh Niên).

Hai nữ sinh tố cáo thầy Phó hiệu trưởng sàm sỡ. (Ảnh: Báo Thanh Niên).

Tin tức mới nhất liên quan đến vụ việc Phó Hiệu trưởng trường cấp 2 ở Tây Ninh bị tố sàm sỡ nữ sinh lớp 9, gây xôn xao dư luận.

Báo Tiền Phong đưa tin: Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông N.V.T. - Phó Hiệu trưởng Trường THCS Long Khánh (ông T. đang bị tạm đình chỉ công tác), để điều tra về tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”, quy định tại Điều 146 Bộ luật hình sự.

Các quyết định khởi tố và lệnh bắt ông T. đã được Viện KSND huyện Bến Cầu phê chuẩn. Thông tin ban đầu, ngày 10/5, Công an xã Long Khánh (huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) tiếp nhận đơn tố giác của bà N.H.T.G (SN 1980, ngụ xã Long Khánh, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), về việc con gái bà là T.N.B.C (SN 2007, học sinh lớp 9) bị thầy Phó Hiệu trưởng có hành vi sàm sỡ, dâm ô tại phòng làm việc của ông này. Vụ việc được chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh thụ lý, giải quyết theo quy định.

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bến Cầu xác định hành vi của ông T. có dấu hiệu của tội “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”, nên đã ra các quyết định khởi tố và lệnh bắt bị can như đã nêu.

Trước đó khi bị nữ sinh tố cáo, thầy Hiệu phó tường trình rằng: Sờ tay vào nốt ruồi trên mặt nữ sinh và nói đó rất tốt.

Báo Dân trí đưa tin: Ông T. xác nhận có gọi em C. (SN 2007, học sinh lớp 9 tại trường) vào phòng làm việc của mình trong giờ giải lao sau buổi thi sáng 10/5.

Ông T. giải thích: "Tôi có gặp và gọi em C. lên phòng làm việc của tôi để hỏi thăm em C. về việc kiểm tra học kì 2 và việc ôn thi tuyển 10 năm học 2022-2023".

Theo ông T., thời gian trước em C. có tham gia kì thi sát hạch học sinh giỏi để tham gia thi học sinh giỏi vòng tỉnh nhưng bị rớt. Ông T. cho biết: "Tôi hỏi thăm em có muốn tham gia thi môn học khác không, nếu có nhu cầu thì thầy sẽ xin ý kiến lãnh đạo để xem xét nhưng em C. trả lời là con không thi nữa mà muốn dành thời gian để ôn thi tuyển 10".

Sau đó, ông T. hỏi nhiều về kế hoạch thi tuyển lớp 10 và in cho C. công văn về kế hoạch và chỉ tiêu tuyển sinh trung học phổ thông năm học 2022-2023 của tỉnh.

Trong bản tường trình, ông T. viết: "Sau khi hỏi chuyện xong thì tôi đứng lên đưa cho em C. công văn 1067/QĐ-UBND, nhưng vì khi đứng lên đi thì không may tôi có vướng vào cái quạt điện để bàn ngay lối đi của phòng tôi nên đã đụng phải người em C. Đồng thời lúc đó tôi có thấy trên mặt của em C. có một nốt ruồi kì lạ cho nên tôi đã lấy tay đụng và nói nốt ruồi của em có vẻ như sẽ rất tốt đó".

Tuy nhiên, theo bản tường trình của em C., thời điểm này ông T. đang ngồi trên ghế hỏi "Thầy hôn trán em được không?" rồi đứng dậy, đi tới và ghì mạnh vào 2 tay C., kéo sát C. vào người, một tay giữ chặt em và một tay thực hiện các hành vi sàm sỡ thân thể của C. Em C. sợ hãi, vùng vẫy mạnh mới thoát ra được và bỏ chạy khỏi phòng.