Bé trai chết vì uống nhầm nước tẩy rửa mẹ đựng trong vỏ chai trà xanh, sự việc thương tâm trên xảy ra với gia đình chị Trần Thị Ngọc Huyền. Do bà ngoại không biết là nước tẩy rửa...

Bé trai chết vì uống nhầm nước tẩy rửa mẹ đựng trong vỏ chai trà xanh, sự việc thương tâm trên xảy ra với gia đình chị Trần Thị Ngọc Huyền. Do bà ngoại không biết là nước tẩy rửa nên cho vào tủ lạnh khiến bé Huy uống nhầm.

Bé trai chết vì uống nhầm nước tẩy rửa mẹ đựng trong vỏ chai trà xanh khiến nhiều người xót xa. Chỉ vì sự nhầm lẫn của người lớn mà cướp đi mạng sống của đứa bé vô tội.

Bé trai chết vì uống nhầm nước tẩy rửa mẹ đựng trong vỏ chai trà xanh, xác định danh tính cháu trai xấu số

Bé trai đã tử vong thương tâm trên chính là cháu Nguyễn Quang Huy 3 tuổi, đang trú tại KP.6 thuộc phường Lạc Đạo, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Mẹ cháu Huy là chị Trần Thị Ngọc Huyền, 23 tuổi.

Bé trai chết vì uống nhầm nước tẩy rửa mẹ đựng trong vỏ chai trà xanh

Theo thông tin nhận được từ phía gia đình thì vào khoảng 15h00 chiều ngày 13/11, bé Huy đang chơi đùa thì bỗng thấy khát nước nên vào tủ lạnh tìm nước uống. Trong tủ lạnh cháu thấy một chai trà xanh nên đã uống nhưng chỉ sau ngụm đầu tiên thấy khó chịu nên cháu Huy đã phun ra.

Bé trai chết vì uống nhầm nước tẩy rửa mẹ đựng trong vỏ chai trà xanh một

Bé trai chết vì uống nhầm nước tẩy rửa mẹ đựng trong vỏ chai trà xanh

Mặc dù vậy nhưng chỉ 10 phút sau, cháu Huy đã bị đau bụng dữ dội và gục xuống. Lúc này trong nhà chỉ có bà ngoại nên bà ngoại đã hô hoán hàng xóm giúp đưa cháu Huy đi cấp cứu nhưng cháu bé xấu số đã tử vong trên đường đi.

Bé trai chết vì uống nhầm nước tẩy rửa mẹ đựng trong vỏ chai trà xanh

Bé trai chết vì uống nhầm nước tẩy rửa mẹ đựng trong vỏ chai trà xanh

Khi điều tra nguyên nhân sự việc thì được biết hàng ngày chị Huyền vẫn đi làm công nhân ở công ty còn cháu Huy ở nhà với bà ngoại. Chai nước trà xanh cháu Huy uống nhầm chính là chai chứa chất tẩy rửa đồ dùng trong nhà. Nhưng có lẽ chị Huyền đựng trong chai nước trà xanh nên bà ngoại cháu Huy tưởng là chai nước đã cất vào tủ và dẫn đến sự việc thương tâm trên.

Bé trai chết vì uống nhầm nước tẩy rửa mẹ đựng trong vỏ chai trà xanh, hoàn cảnh đáng thương của gia đình cháu bé

Qua tìm hiểu gia đình chị Huyền cũng khá neo đơn và khó khăn. Ba bà cháu, mẹ con phải sống trong căn nhà tình nghĩa mà địa phương xây dựng bởi ba cháu Huy đã bỏ đi khi cháu mới được sinh ra. Và hiện tại, thu nhập của cả gia đình đều chỉ trông chờ vào đồng lương công nhân ít ỏi của chị Huyền.

Sự việc đau lòng trên là bài học dành cho các bậc làm cha mẹ, chỉ vì sự nhầm lẫn không đáng có mà cướp đi sinh mệnh của cháu bé vô tội.

  • Bé trai 3 tuổi chết vì ngã xuống mương nước trước nhà ở Diễn Thịnh Diễn Châu
  • Bé trai chết vì vừa sạc điện thoại vừa chơi game ở Bình Trị Đông A quận Bình Tân
  • Bé trai bị chó cắn nát mặt tại Củ Chi TP. HCM
  • Bé trai bị chấn thương sọ não ở điểm giữ trẻ tại Cái Răng Cần Thơ