Do mâu thuẫn trước đó nên khi thấy anh Kim Xuân rời bàn tiệc vào phòng nằm ngủ, Trần Sâm Nan đã dùng dao đâm đồng nghiệp rồi bỏ trốn.
IMG_8931
Bị cáo Nan tại phiên tòa xét xử lưu động.

Ngày 10/11, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử lưu động tại chợ Cầu Xây xã Phạm Văn Hai huyện Bình Chánh và tuyên phạt bị cáo Trần Sâm Nan (sinh năm 1993 tại Trà Vinh) mức án tù chung thân về tội giết người.

Theo cáo trạng anh Kim Xuân và Nan là công nhân tại cơ sở sản xuất chao trên địa bàn xã Phạm Văn Hai. Tối 23/1/2017, trong lúc ngồi nhậu tại nơi làm anh Huỳnh Văn Bách, Thạch Thanh Hùng, thì giữa Xuân và Nan xảy ra mâu thuẫn, dẫn đến cự cãi. Xuân dùng tay đánh tay, chân và sử dụng ghế nhựa đánh vào người Nan nhưng được mọi người can ngăn. Tức giận việc bị Xuân đánh nên Nan nảy sinh ý định trả thù.

Sáng 24/1, Nan đến khu vực ngã tư chợ Bà Lái (thuộc ấp 1, xã Phạm Văn Hai) mua một con dao Thái Lan đem về dấu trong tủ đựng chén tại nhà bếp của cơ sở sản xuất chao.

Khoảng 17h cùng ngày, cơ sở tổ chức tất niên, anh Kim Xuân uống vài ly rượu rồi rời bàn tiệc, vào phòng nằm ngủ.

Sâm Nan liền vào bếp lấy dao đã chuẩn bị trước đó vào phòng đâm một nhát vào bụng trái anh Kim Xuân khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, Sâm Nan rời khỏi chỗ làm đón xe ôm đến nhà một người quen ở đường Lý Chiêu Hoàng (quận 6) kể lại sự việc.

Được người quen động viên, Sâm Nan đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

 

Hai người cùng đánh, không biết ai là hung thủ giết người

Nam và Thành cùng đánh nạn nhân đến tử vong. Bản án sơ thẩm lần 1 tuyên phạt Thành 16 năm tù về tội giết người, Nam phạm tội gây rối trật tự. Tuy nhiên, sau đó bản án đã bị hủy và cơ quan điều tra xác định lại theo hướng Nam mới là hung thủ giết người.

 

Thầy giáo tiểu học nhận án 12 năm tù vì giết người sau chầu nhậu

Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, Chuôn đã dùng cọc gỗ đánh Ksor Khú tử vong. Sau khi gây án Chuôn đến cơ quan công an trình báo.

 

Hà Nam: 9 trai làng vướng vòng lao lý vì tội giết người

Cho rằng Long và Khanh kiếm cớ gây sự, nhóm thanh niên ở xã Phú Phúc gọi điện cho nhiều trai làng mang theo hung khí đến quán ốc để đánh “dằn mặt”. Hậu quả 1 người tử vong, 9 trai làng vướng vào vòng lao lý.