Thời sự
10/08/2026 15:37Bí thư xã viết Facebook 'nặng lòng' tri ân người dân trước khi 'về phố'
Sáng 10/08/2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Trần Đức Thắng chủ trì hội nghị công bố Nghị quyết, Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND thành phố về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Trong đó có Quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quang Minh giữ chức vụ Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội.


Trước đó vài ngày, ông Nguyễn Thanh Liêm đã đăng tải lên trang cá nhân tâm thư chia tay bà con vùng đất quê hương Hai Bà Trưng, nơi ông gắn bó suốt 5 năm (trước đó ở vai trò là Bí thư huyện Mê Linh).
Trao đổi với Tạp chí điện tử Người Xây dựng, ông Liêm nói lời tự đáy lòng: “Cách đây 5 năm, khi mình đến công tác, người dân đón chào. Giờ rời đi làm nhiệm vụ mới, cũng muốn có lời chào tạm biệt mọi người. Mình thực sự biết ơn người dân và mảnh đất này, vẫn còn lưu luyến quá, vì còn nhiều việc đang làm với dân chưa xong!”
Dưới đây là toàn văn bức thư:

"GỬI QUÊ HƯƠNG HAI BÀ TRƯNG – MỘT LỜI TRI ÂN TRƯỚC LÚC LÊN ĐƯỜNG NHẬN NHIỆM VỤ MỚI
Có những vùng đất mình chỉ đi qua.
Có những vùng đất sẽ theo mình suốt cuộc đời.
Với tôi, quê hương Hai Bà Trưng là một vùng đất như thế.
Từ những năm tháng được Đảng tin tưởng giao trọng trách Bí thư Huyện ủy Mê Linh, đến khi tiếp tục đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Quang Minh trong giai đoạn đầu thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tôi đã có may mắn được gắn bó với vùng đất nghĩa tình này trong những thời khắc nhiều đổi thay nhưng cũng đầy khát vọng.
Có lẽ vì thế mà hôm nay, khi chuẩn bị nhận nhiệm vụ mới, tôi đã ngồi rất lâu suy nghĩ.
Viết một lời cảm ơn thì dễ.
Nhưng viết một lời tạm biệt với nơi mình đã dành nhiều tình cảm lại không hề dễ.
Đây không phải là lời chia tay với quê hương.
Chỉ là lời tạm biệt một cương vị công tác.
Những năm tháng gắn bó với quê hương Hai Bà Trưng đã để lại trong tôi biết bao kỷ niệm không thể nào quên. Điều quý giá nhất mà tôi có được không phải là những công việc đã hoàn thành, mà là sự tin yêu, đồng hành và sẻ chia của các đồng chí cùng toàn thể Nhân dân.
Tôi sẽ nhớ những buổi sáng xuống cơ sở, những ngày cùng anh em cán bộ đi từng thôn, từng tuyến đường, từng công trình; nhớ những đêm mưa gió cùng bà con căng mình chống lũ, giữ đê, di dời người và tài sản đến nơi an toàn; nhớ những lúc cùng nhau tìm cách tháo gỡ từng khó khăn để cuộc sống của Nhân dân sớm trở lại bình yên.
Tôi sẽ nhớ những cuộc gặp gỡ rất bình dị với bà con. Có khi chỉ là một lời hỏi thăm bên cánh đồng, một cái bắt tay thật chặt hay một ánh mắt đầy tin tưởng. Chính những điều bình dị ấy đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh để cố gắng nhiều hơn mỗi ngày.
Trong suốt chặng đường ấy, chúng ta đã cùng nhau trải qua không ít khó khăn. Có những việc đã làm được. Cũng có những việc vẫn còn ở phía trước. Nhưng điều khiến tôi luôn thanh thản là trong từng quyết định, từng việc làm, tôi đều tự nhắc mình phải đặt lợi ích của Nhân dân và sự phát triển của quê hương lên trên hết.
Nếu trong quá trình công tác còn điều gì chưa trọn vẹn, còn việc gì chưa đáp ứng được sự mong đợi của các đồng chí và bà con, tôi mong nhận được sự cảm thông. Tôi luôn biết ơn vì trong suốt những năm tháng qua, mọi người đã dành cho tôi sự tin tưởng, động viên và yêu thương.
Ngày mai, tôi sẽ bắt đầu một hành trình mới.
Nhưng tôi sẽ luôn nhớ đến quê hương Hai Bà Trưng.
Bởi nơi đây không chỉ có những con đường tôi đã đi qua, những công việc tôi đã cùng mọi người thực hiện, mà còn có những con người đã dành cho tôi sự chân thành, nghĩa tình và niềm tin.
Tôi tin rằng, với truyền thống anh hùng của quê hương Hai Bà Trưng, với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh và khát vọng vươn lên, vùng đất này sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, ngày càng giàu đẹp, văn minh và đáng sống. Tôi cũng tin rằng xã Quang Minh sẽ tiếp tục giữ vững vai trò là một trong những địa phương năng động, tiên phong, góp phần vào sự phát triển chung của Thủ đô.
Xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới các đồng chí lãnh đạo qua các thời kỳ; các thế hệ cán bộ, đảng viên; lực lượng vũ trang; cộng đồng doanh nghiệp; cùng toàn thể Nhân dân đã luôn đồng hành, tin tưởng và dành cho tôi những tình cảm vô cùng quý báu.
Từ những ngày còn ở Huyện ủy Mê Linh đến những ngày gắn bó với xã Quang Minh, điều tôi nhận được nhiều nhất không phải là những lời ghi nhận, mà là tình cảm của Nhân dân.
Đó là món quà vô giá.
Là hành trang quý giá.
Là điều tôi sẽ luôn mang theo trong suốt chặng đường còn lại của cuộc đời.
Dù ở cương vị nào, tôi cũng sẽ luôn hướng về quê hương Hai Bà Trưng bằng tất cả tình yêu, trách nhiệm và lòng biết ơn. Và nếu một ngày quê hương cần, tôi sẽ luôn sẵn sàng góp một phần sức mình cho sự phát triển của mảnh đất đã cho tôi quá nhiều yêu thương.
Xin cảm ơn quê hương Hai Bà Trưng.
Xin cảm ơn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Quang Minh.
Cảm ơn quê hương đã đón nhận tôi như một người con.
Cảm ơn vì đã cho tôi những năm tháng đẹp nhất để được cống hiến, được trưởng thành và được yêu thương.
Tình cảm ấy, tôi sẽ luôn mang theo suốt cuộc đời.
---
Nguyễn Thanh Liêm"
Ông Nguyễn Thanh Liêm từng giữ các chức vụ: Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin kiêm Tổng biên tập Báo điện tử Tổ quốc (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội; Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mê Linh, thành phố Hà Nội; Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Quang Minh, thành phố Hà Nội.