Biển người đổ về chùa Phúc Khánh, tràn kín đường để cầu an
Trần Thanh
Hôm nay 1/3 (tức 14 tháng Giêng năm Mậu Tuất) "biển người" kéo đến chùa Phúc Khánh (đường Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội) từ trước vài tiếng đồng hồ để chờ cầu an, giải hạn.
Lễ cầu an tại chùa Phúc Khánh dự kiến diễn ra lúc 19h tối nay (14 tháng Giêng). Để đảm bảo an ninh, ngay từ chiều, công an quận Đống Đa đã cử hàng trăm chiến sĩ quây rào ngăn đường, hướng dẫn người dân tới dự lễ.
Trước thời điểm khai lễ, bên trong chùa Phúc Khánh đã chật kín người ngồi. BTC phải chăng dây cho việc đi lại thuận tiện hơn, có rất đông người đã đến chùa Phúc Khánh từ trước vài tiếng đồng hồ để lấy chỗ tránh việc không được vào chùa do lượng người đến thời điểm khai lễ rất đông.
Chia sẻ với PV, cô Đào Lệ Thu (58 tuổi ở quận Cầu Giấy) cho biết năm nào cũng lui tới chùa Phúc Khánh này làm lễ cúng giải hạn. Nếu không “dính” sao xấu thì bà tới cầu bình an cho các thành viên trong gia đình. “Nhà tôi thường đăng ký cúng giải hạn sau Tết. Hàng tháng tôi vẫn ra chùa làm lễ nếu năm đó người trong gia đình có sao xấu chiếu mệnh”, cô Thu nói (Trên tay cô thu giữ tấm giấy 'Đi lễ chùa không để lại rác cũng là công đức' để nhắc nhở mọi người về ý thức khi đi lễ chùa.